60 tỉ đồng “bốc hơi” sau những đêm trò chuyện cùng streamer: Bi kịch từ chiếc két sắt giao nhầm người

THẢO LINH

VHO - Chỉ vì giao toàn bộ tài sản cho cô con gái 19 tuổi quản lý, một doanh nhân Trung Quốc đã phải trả giá bằng cả cơ đồ khi cô con gái lén lút "rút ruột" 17 triệu tệ (khoảng 60 tỉ đồng) để nạp vào các nền tảng livestream và trò chơi điện tử. Không còn đường lùi, người cha buộc phải đưa chính con ruột của mình ra đầu thú để mong cứu vãn sinh kế gia đình.

60 tỉ đồng “bốc hơi” sau những đêm trò chuyện cùng streamer: Bi kịch từ chiếc két sắt giao nhầm người - ảnh 1
Xiaomeng, 19 tuổi, ở Trịnh Châu ham mê làm "chị đại" trên mạng nên đã biển thủ 17 triệu tệ của công ty bố. Ảnh: China News Weekly

Lòng tin đặt nhầm chỗ và cú sốc từ bảng sao kê

Câu chuyện đau lòng xảy ra tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ông Zhou, chủ một doanh nghiệp thực phẩm đông lạnh, đã ly hôn và sống cùng con gái Xiaomeng. Vì công việc quá bận rộn, ông đã trao quyền quản lý sổ sách cho con gái từ khi cô bé mới 16 tuổi. Thậm chí sau đó, ông còn giao toàn quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng của cả công ty lẫn cá nhân cho Xiaomeng.

Mọi chuyện vỡ lở vào tháng 11.2025, khi ông Zhou cần tiền để nhập một lô hàng cuối năm. Ông yêu cầu con gái trích tiền từ tài khoản công ty thì mới tá hỏa nhận được câu trả lời: "Tài khoản không còn tiền". Kiểm tra sao kê ngân hàng, ông chết lặng phát hiện trong vòng hơn một năm rưỡi, từ tháng 7.2024 đến tháng 11.2025, hơn 17 triệu tệ đã "không cánh mà bay".

Ảo ảnh "chị đại top 1" và những khoản chi không có điểm dừng

Theo dữ liệu điều tra, số tiền khổng lồ này được Xiaomeng sử dụng chủ yếu cho hai mục đích: 11 triệu tệ dùng để tặng quà ảo cho các streamer trên nền tảng livestream và 6 triệu tệ còn lại được dùng để mua hộp thẻ bài ảo trong các trò chơi điện tử.

Ban đầu, cô gái trẻ chỉ thực hiện những giao dịch nhỏ lẻ. Nhưng càng về sau, mức chi tiêu càng trở nên điên cuồng. Có ngày, cô thực hiện tới 57 giao dịch với số tiền lên tới 160.000 tệ. Đỉnh điểm, chỉ trong một lần nạp vào ngày 17.4.2025, Xiaomeng đã chi 100.000 tệ để mua quà ảo.

Nhờ mức chi "khủng", Xiaomeng nhanh chóng được tôn vinh là "Chị đại top 1" trong thế giới ảo. Cô thường xuyên được các nam streamer thức khuya trò chuyện, hỏi han. Trái ngược với sự hào phóng trên mạng, Xiaomeng khai với cơ quan điều tra rằng việc nạp tiền ảo khiến cô mất đi cảm nhận về giá trị thực tế của đồng tiền. Cô sẵn sàng ném 100.000 tệ cho 100 tên lửa ảo mà không chút đắn đo, nhưng ngoài đời, cô lại thấy tiếc tiền khi mua một chiếc túi xách.

Vực thẳm nợ nần và con đường buộc phải "đại nghĩa diệt thân"

Giờ đây, cơ nghiệp của ông Zhou đang trên bờ vực phá sản. Toàn bộ số tiền bị biển thủ là vốn lưu động của công ty, trong đó có 8 triệu tệ vay từ bạn bè và gần 10 triệu tệ vay ngân hàng, chưa kể các khoản nợ đối tác. Hai căn nhà cũng đã phải mang ra thế chấp.

Điều đáng nói, dù Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã có những quy định bảo vệ trẻ vị thành niên trong việc tặng quà ảo, nhưng Xiaomeng đã 19 tuổi. Các nền tảng livestream đã dựa vào lý do "người trưởng thành tự nguyện chi tiêu" để từ chối hoàn trả tiền.

Trong tình thế tuyệt vọng, ông Zhou đã phải đưa ra một quyết định đau đớn: tố cáo con gái mình ra cơ quan công an. Ông chia sẻ rằng con gái có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm hoặc chung thân, nhưng đây là con đường duy nhất để hy vọng số tiền bị chiếm đoạt được xác định là tang vật vụ án, từ đó gia đình mới có cơ hội đòi lại.

Luật sư Zhou Zhaocheng của Văn phòng luật An Kiếm, Bắc Kinh, cũng nhận định rằng nếu phía điều tra chứng minh được khoản tiền nạp là tang vật, các công ty quản lý mạng và nền tảng livestream sẽ có nghĩa vụ phải hoàn trả. Vụ việc hiện đang được cảnh sát Trịnh Châu tiếp tục thụ lý điều tra.