341 đơn vị máu được trao đi từ Ngày hội hiến máu lần thứ 46

ĐỨC HOÀNG

VHO - Hơn 500 giảng viên, sinh viên Trường Đại học Đông Á tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 46, thu về 341 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị.

Ngày 18.9, Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026, với sự tham gia của hơn 500 giảng viên, sinh viên. Đây là lần thứ 46 ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức tại trường, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng trong cán bộ, giảng viên, sinh viên.

341 đơn vị máu được trao đi từ Ngày hội hiến máu lần thứ 46 - ảnh 1
Hơn 500 giảng viên, sinh viên Đại học Đông Á tham gia Ngày hội hiến máu lần 46

Ngay từ sáng sớm, khu vực tổ chức ngày hội đã có đông giảng viên, sinh viên xếp hàng đăng ký, kiểm tra sức khỏe và chờ đến lượt hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận 341 đơn vị máu.

Qua nhiều năm, hiến máu tình nguyện đã trở thành một trong những hoạt động cộng đồng được duy trì thường xuyên tại Đại học Đông Á. Với những giảng viên, sinh viên đã nhiều lần tham gia, mỗi ngày hội là dịp tiếp tục lan tỏa nghĩa cử nhân ái. Trong khi đó, với nhiều tân sinh viên, đây là lần đầu tiên các bạn trực tiếp trao đi những giọt máu của mình để giúp đỡ người bệnh.

Đã 6 lần tham gia hiến máu tình nguyện, TS. Trương Gia Toại, Trưởng khoa Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Đông Á, cho rằng mỗi đơn vị máu được trao đi là một phần yêu thương gửi đến những người bệnh đang cần.

“Ngày hội hiến máu là một hoạt động rất thiết thực và nhiều ý nghĩa. Với Đại học Đông Á, đây cũng là một nét đẹp được duy trì qua nhiều năm. Cùng các bạn sinh viên tham gia hoạt động này, cả thầy và trò mong muốn không chỉ dừng lại ở một lần hiến máu mà còn lan tỏa, tiếp nối văn hóa trách nhiệm đến các thế hệ sinh viên tiếp theo”, TS. Trương Gia Toại chia sẻ.

341 đơn vị máu được trao đi từ Ngày hội hiến máu lần thứ 46 - ảnh 2
341 “giọt hồng” yêu thương từ ngày hội hiến máu lần 46 tại Đại học Đông Á

Với sinh viên năm nhất, hoạt động hiến máu cũng mang đến một trải nghiệm ý nghĩa trong những ngày đầu bước vào môi trường đại học.

Nguyễn Phương Dung, sinh viên năm nhất Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, cho biết đây là lần đầu em tham gia hiến máu tại trường.

“Em cảm thấy rất hạnh phúc khi cùng các bạn làm một việc nhỏ nhưng có ý nghĩa. Em ấn tượng với hình ảnh mọi người xếp hàng trật tự chờ đến lượt hiến máu. Có rất nhiều sinh viên và thầy cô cùng tham gia nên em cảm nhận rõ tinh thần sẻ chia. Đây là một hình ảnh đẹp và cũng là trải nghiệm đáng nhớ trong những ngày đầu trở thành sinh viên Đại học Đông Á”, Phương Dung nói.

Theo ThS. Trần Hoàng Em, Bí thư Đoàn trường Đại học Đông Á, tính đến nay, 46 ngày hội hiến máu tình nguyện tại trường đã tiếp nhận 15.085 đơn vị máu. Cùng với hoạt động của các thành viên Ngân hàng máu sống, chương trình tiếp tục góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 46 do Đoàn trường Đại học Đông Á phối hợp với Thành Đoàn và Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức. Với 341 đơn vị máu được tiếp nhận trong đợt này, hành trình sẻ chia của thầy và trò nhà trường tiếp tục được nối dài, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng trong đời sống học đường.