30 tuổi cũng chỉ là tuổi 20 phiên bản có tiền và chưa vướng bận con cái

HẢI MY

VHO - Nếu bạn đang ở tuổi 30 và độc thân thì cũng chẳng sao, hãy cứ tận hưởng nó thật trọn vẹn.

Ngày trước, 30 tuổi từng được xem là một cột mốc đáng sợ. Đó là lúc người ta bắt đầu bị hỏi dồn dập về hôn nhân, con cái, sự nghiệp “đã ổn chưa”. Nhưng vài năm gần đây, định nghĩa ấy đang thay đổi rõ rệt. Với không ít người trẻ hôm nay, 30 tuổi không phải là lúc khép lại tuổi trẻ, mà là phiên bản nâng cấp của tuổi 20: Nhiều tiền hơn, tỉnh táo hơn và ít ràng buộc hơn.

Khi tuổi 20 chỉ có năng lượng, còn tuổi 30 có cả lựa chọn

Tuổi 20 là quãng thời gian của "thử sai". Người ta lao vào công việc với mức lương khiêm tốn, đổi lại là kinh nghiệm và sự va vấp. Mỗi quyết định đều mang tính cảm tính nhiều hơn lý trí. Muốn nghỉ là nghỉ, muốn yêu là yêu, muốn đi là đi nhưng trong túi thường chẳng có bao nhiêu.

Bước sang tuổi 30, nhiều thứ thay đổi. Không còn quá bốc đồng, nhưng cũng chưa đến mức mệt mỏi. Quan trọng hơn cả nhiều người bắt đầu có tiền. Không phải giàu có vượt trội, nhưng đủ để tự chi trả cho cuộc sống, đủ để nói “không” với những điều mình không muốn, và đủ để mua lại sự thoải mái cho bản thân.

Ở tuổi này, người ta không còn sống bằng hy vọng mơ hồ, mà bằng khả năng lựa chọn thực tế.

30 tuổi cũng chỉ là tuổi 20 phiên bản có tiền và chưa vướng bận con cái - ảnh 1
Ảnh minh họa

Không con cái, không gấp gáp, một kiểu tự do mới

Với những người chưa có con ở tuổi 30, thời gian trở thành tài sản quý giá nhất. Không phải tất bật đưa đón, không phải xoay quanh lịch sinh hoạt của người khác, không phải gồng mình làm tròn những vai trò mà xã hội mặc định.

Buổi tối có thể là một buổi tập gym, một lớp học thêm kỹ năng mới, hoặc đơn giản là nằm dài xem phim mà không thấy áy náy. Cuối tuần có thể lên đường bất chợt, hoặc ở nhà cả ngày mà không cần giải thích.

Đó là thứ tự do rất khác với tuổi 20. Nếu tuổi 20 tự do vì… chưa có gì, thì tuổi 30 tự do vì đã có đủ và biết rõ mình cần gì.

Tiền không mua được tất cả, nhưng mua được sự nhẹ nhõm

Câu nói này nghe có vẻ cũ, nhưng càng lớn người ta càng thấy đúng. Ở tuổi 30, tiền không chỉ là con số trong tài khoản, mà là cảm giác an tâm.

Có tiền để nghỉ việc khi môi trường không còn phù hợp, chọn sống một mình nếu cần không gian, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, đầu tư cho trải nghiệm, không chỉ cho nghĩa vụ.

Khi chưa có con cái, dòng tiền cũng không bị chia nhỏ cho quá nhiều trách nhiệm. Điều đó giúp nhiều người trẻ ở tuổi 30 sống chậm hơn, bớt căng thẳng hơn dù không phải ai cũng giàu có vượt trội.

30 tuổi cũng chỉ là tuổi 20 phiên bản có tiền và chưa vướng bận con cái - ảnh 2
Ảnh minh họa

Không kết hôn sớm không đồng nghĩa với “lạc nhịp”

Một trong những áp lực lớn nhất ở tuổi 30 là câu hỏi: “Bao giờ cưới?”. Nhưng thực tế, ngày càng nhiều người nhận ra rằng kết hôn không phải là một cuộc đua.

Có người chọn lập gia đình sớm và hạnh phúc với lựa chọn đó. Có người chọn độc thân thêm vài năm để tập trung vào bản thân, sự nghiệp và trải nghiệm sống. Đó là lựa chọn riêng của mỗi người. Không ai sai, chỉ là nhịp sống khác nhau. 

Ở tuổi 30, nhiều người không còn sợ ở một mình. Họ sợ ở trong một mối quan hệ sai, sợ đánh đổi sự bình yên chỉ để kịp một cột mốc xã hội.

30 không phải đích đến, chỉ là một phiên bản tốt hơn

“30 is just the new 20, with money and no kids” (30 tuổi chỉ là tuổi 20 phiên bản có tiền và chưa vướng bận con cái) không phải để cổ vũ việc trì hoãn trách nhiệm, mà để nhấn mạnh một điều tuổi 30 ngày nay không còn mang ý nghĩa khép lại tuổi trẻ. Đó là giai đoạn mà người ta ít bốc đồng hơn và sống có ý thức hơn tuổi 20. 

Không cần phải vội vàng chứng minh mình đã “ổn định”. Không cần ép mình vào khuôn mẫu có sẵn. 30 tuổi, nếu có tiền vừa đủ, chưa vướng bận con cái, và tinh thần tự do, đó đã là một dạng "giàu có rồi.

Và có lẽ, điều đáng quý ở tuổi 30 không phải là dám sống khác số đông, mà là đủ chín chắn để không còn sợ điều đó, đồng thời cũng biết khi nào nên chậm lại, biết điểm dừng, giữ cân bằng giữa bản thân, gia đình và những trách nhiệm với xã hội.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc