Thầy thuốc của buôn làng!

VH- Đam mê với nghề thuốc gia truyền, bao năm qua, thầy thuốc Hà Minh Thiện (thôn 12, xã Eadar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk) đã đi khắp các cánh rừng Tây Nguyên tìm những cây thuốc quý của núi rừng, chữa lành bệnh cho hàng trăm bệnh nhân nan y.

Từ đau nhức, thoái hóa cột sống, suy thận… cho đến xơ gan, bại liệt... những căn bệnh tưởng chừng y học đã bó tay nhưng bằng kinh nghiệm và sự cố gắng của mình ông đã giúp cho nhiều bệnh nhân thoát hiểm và khỏi bệnh. 
 Chúng tôi tìm đến cơ sở chữa bệnh của thầy thuốc Hà Minh Thiện (thôn 12, xã Eadar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk) chứng kiến các bệnh nhân đến đây chữa trị khá đông.
Bà Huỳnh Thị Nhất (62 tuổi, ngụ tại Khu công nghiệp Co Rét Vi Na - Krông Búk - Buôn Hồ, Đắk Lắk) tìm đến nhà thầy thuốc Thiện chữa căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Bà Nhất không giấu được niềm vui: “Tôi bị thoát vị đĩa đệm nặng, đau nhức không thể chịu được. Chạy chữa khắp nơi mà không khỏi, vậy mà từ khi đến đây, được thầy thiện chạy chữa, bệnh đã thuyên giảm đáng kể. Cơn đau gần như không còn, đi lại, làm việc bình thường. Vừa rồi tôi đi chụp phim thì bệnh gần như đã khỏi hoàn toàn…”.
Trong cuộc đời bốc thuốc của mình, ông Thiện không nhớ rõ mình đã cứu chữa cho biết bao nhiêu người; thế nhưng có những bệnh nhân khi chữa trị xong khiến ông không thể quên. Đó là trường hợp của bệnh nhân Đỗ Thị Kim Oanh (sinh năm 1990, trú thôn 5A, xã Ea Ly huyện Krông Păk, Đắk Lắk). Chị Oanh bị liệt khi mới 3 tuổi. 24 năm không thể đi lại được. Giữa lúc tuyệt vọng vì đã chạy chữa nhiều năm không có kết quả thì may mắn gia đình được người quen mách bảo tới nhà thầy thuốc Thiện. Và điều kỳ diệu đã đến với chị. Chỉ sau một thời gian ngắn được thầy Thiện chạy chữa, bốc thuốc, chị đã có thể đi lại được trên đôi chân của mình.
… Sinh ra và lớn lên tại Bá Thước, Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, ông đã thích theo cha mình vào rừng tìm hiểu và học cách bốc thuốc.
Lớn lên, ông Thiện đi bộ đội. Xuất ngũ, ông trở về quê tiếp tục học nghề bốc thuốc gia truyền và đi khắp nơi tìm thuốc, chữa trị bệnh cứu người.
Năm 1993, trong một lần vào vùng đất Tây Nguyên tìm thuốc, nhận thấy nơi đây là vùng đất có nhiều loại cây thuốc quý, ông quyết định dừng chân tại vùng đất này, định cư tại Đắk Lắk và mở cơ sở bốc thuốc, chữa bệnh.
Ông Thiện vui vẻ chia sẻ khi tiếp xúc với chúng tôi: “Đã từ bao đời, dòng họ tôi hành nghề thuốc gia truyền với mục đích cứu người. Khi còn nhỏ, tôi chứng kiến biết bao căn bệnh đau xương khớp, suy thận, viêm loét dạ dày… nhiều người bệnh qua đời do thiếu thuốc! Trong khi đất nước mình rất nhiều vị thuốc quý; chỉ vì không hiểu biết nên nhiều bệnh nhân không được cứu chữa… Tôi mê nghề thuốc gia truyền bởi tôi muốn học được các bài thuốc cứu sống nhiều người đơn giản, hiệu quả mà lại không phải đau đớn; đồng thời, gìn giữ nghề thuốc gia truyền của dòng họ”.

Thầy thuốc của buôn làng! - Anh 1

  Thầy thuốc Hà Minh Thiện trao đổi với P.V

Thầy thuốc của buôn làng! - Anh 2

Bệnh nhân tìm đến cơ sở khám bệnh, bốc thuốc của ông Hà Minh Thiện


Cũng chính vì đam mê đó đã thôi thúc ông Thiện đi khắp nơi chữa bệnh. Là người đam mê nghề thuốc, ông đã dành thời gian nghiên cứu, phát huy các bài thuốc, có những ngày tháng quên ăn, quên ngủ để chữa trị bệnh cho bệnh nhân. Nói về cách chữa bệnh bại liệt thường gặp, thầy thuốc Thiện chia sẻ: “Khi máu không lưu thông được dẫn đến tắc nghẽn các huyết mạch và chèn ép các dây thần kinh gây ra hiện tượng đau nhức, nếu để hiện tượng này kéo dài, lâu ngày sinh ra bệnh bại liệt, muốn chữa lành thì phải làm cho máu lưu thông, kết hợp với những bài thuốc gia truyền, giúp lưu thông huyết mạch trong cơ thể”. Các loại bệnh khác nhau ông đều tìm ra cách chữa hữu hiệu nhất…
Rất nhiều bệnh nhân bị các chứng bệnh khó chữa trị bằng thuốc Tây y, đã được thầy thuốc Thiện chữa lành bằng thuốc gia truyền. Người dân quanh vùng khi bị bệnh tới tìm ông đều được tận tình cứu chữa. Những người nghèo, người khó khăn, người già khi đến đây đều được ông tận tình chạy chữa, bốc thuốc miễn phí.
Để nhiều người bệnh được chữa trị, và cũng là để duy trì nghề thuốc gia truyền, trong những năm qua, vừa khám bệnh cứu người, ông vừa truyền nghề cho rất nhiều người, ông được mọi người dân quanh vùng rất mực yêu mến gọi với cái tên “Thầy thuốc Thiện, tấm lòng thiện”…


Xuân Hướng

Ý kiến bạn đọc