Những cựu binh Gạc Ma cuối cùng và cuộc hội ngộ trong nước mắt
VH- Sau trận chiến bảo vệ Gạc Ma ngày 14.3.1988 làm 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam hy sinh anh dũng, 8 người còn sống sót bị Trung Quốc giam giữ 4 năm tại Quảng Đông, chiến sĩ công binh Dương Văn Dũng cùng 7 người đồng đội sống sót trở về. Mỗi người đã có một cuộc sống riêng, cuốn theo dòng chảy của hiện tại nhưng ký ức về những ngày máu lửa hào hùng và cả những mất mát hy sinh vẫn theo họ đến tận cuối đời.
Đà Nẵng thời điểm đó đã cống hiến 10 người con anh hùng, 9 người trong đó hy sinh tại trận Gạc Ma, còn lại cựu binh Dương Văn Dũng trở về quê nhà ở Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng), lập gia đình và nhọc nhằn mưu sinh qua ngày đoạn tháng. Những tưởng cuộc sống cứ thế qua đi, nhưng vài tháng trước đây, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi đứa con trai duy nhất của ông. Tháng 7.2015, bác sĩ thông báo ông bị ung thư, chỉ sau vài tháng nhập viện với đợt xạ trị khắc nghiệt, người chiến sĩ khỏe mạnh quả cảm ngày nào giờ đây chỉ còn da bọc xương, lay lắt qua ngày như ngọn đèn trước gió.
Nhằm thỏa nguyện ước mơ của cựu binh Dương Anh Dũng, mong mỏi có một cuộc gặp gỡ trọn vẹn dành cho 8 cựu binh Gạc Ma, anh Nguyễn Văn Tấn - Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa (1984 – 1988) đã tìm mọi cách để kết nối những cựu binh Gạc Ma từ mọi miền đất nước quy tụ tại Đà Nẵng, dùng mạng xã hội cùng những tấm lòng nhân hậu kêu gọi sự ủng hộ và sẻ chia đối với cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này. Chính vì vậy, chiều 19.11, 6/8 chiến sĩ công binh từng cùng nhau sống sót trở về sau trận chiến Gạc Ma năm 1988 gồm: Nguyễn Văn Nhân (tỉnh Hà Nam), Nguyễn Văn Thông (Quảng Bình), Lê Văn Đông (Quảng Bình), Trần Thiên Phụng (Quảng Trị), Lê Minh Thoa (Bình Định), Trương Văn Hiền (Đắk Lắk) đã có cuộc hội ngộ trong nước mắt tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Đây có thể là lần gặp cuối cùng của ông Dũng với đồng đội.
Cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa
Ngồi trên xe lăn được người nhà đẩy vào, gặp mặt 6 người đồng đội cũ một cách bất ngờ, khuôn mặt vô cảm vì bệnh tật của cựu binh Dũng chợt sáng lên bởi sự xúc động không đợi trước. 6 khuôn mặt khác nhau, những biểu cảm khác nhau, những giọt nước mắt không thể kìm nén...
Ôm những bông hoa tươi thắm của đồng đội trao tặng, ông Dũng khó khăn bày tỏ cảm xúc của mình qua lời nói rời rạc, ông hoàn toàn bất ngờ khi tâm nguyện tưởng như bất khả thi của mình lại có thể được thực hiện nhanh chóng. Ông rất vui vì 6 người đồng đội của ông dù đang sống vất vả ở khắp mọi miền Tổ quốc vẫn dành thời gian về đây họp mặt.
Có lẽ hình ảnh cảm động nhất chính là lúc người cựu binh bệnh tật được thỏa tâm nguyện là khoác lên mình chiếc áo hải quân – hình tượng và dấu vết của tuổi thanh xuân Gạc Ma năm ấy.
Buổi gặp gỡ thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên báo chí và các nhà hảo tâm, số tiền ủng hộ được trao tặng trong chiều hôm đó lên tới 105 triệu đồng. Câu lạc bộ bóng đá JFC Danang trao sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng cho 2 con gái của anh Dũng. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa do những người làm báo ở Đà Nẵng đứng ra tổ chức nhằm động viên ông Dũng vượt qua bạo bệnh, giúp những người lính của “vòng tròn bất tử” Gạc Ma năm xưa được ngồi lại bên nhau ôn lại quá khứ hào hùng.
Ngọc Hà