Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ

HUY AN; ảnh: T.ANH

VHO - Đến với Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn 2025” tại xã Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn), người dân và du khách đắm mình vào một không gian văn hóa độc đáo, không chỉ chiêm ngưỡng cảnh sắc mà còn được hiểu sâu hơn về giá trị lao động và tinh thần sáng tạo của đồng bào các dân tộc.

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 1
Những cánh đồng lúa chín vàng cùng cảnh quan sơn thủy hữu tình đã khiến Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” trở thành một hoạt động văn hóa - du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Trải qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” đã trở thành một hoạt động văn hóa - du lịch có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh thành quả lao động của người nông dân, quảng bá cảnh sắc thiên nhiên và nét đẹp văn hóa của vùng đất cách mạng Bắc Sơn tới du khách trong và ngoài nước.

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 2
Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn” nhằm tôn vinh thành quả lao động của người nông dân

Lễ hội không chỉ là dịp để du khách khám phá, trải nghiệm, mà còn là cơ hội để địa phương thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.

Lễ hội “Mùa vàng Bắc Sơn 2025” được xã Bắc Sơn đăng cai tổ chức nhằm tạo ra một không gian văn hóa độc đáo, góp phần gìn giữ văn hóa, quảng bá tiềm năng, lợi thế du lịch của xã Bắc Sơn nói riêng và các xã thuộc huyện Bắc Sơn cũ đến du khách trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 3
Hoạt động thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ thu hút đông đảo khách tham dự và cổ vũ

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội được tổ chức với chuỗi các hoạt động như thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ; thi giã gạo bằng công cụ thô sơ; thi gói bánh chưng đen; trải nghiệm làm ngói âm dương; khám phá thung lũng vàng Quỳnh Sơn bằng dù lượn; chèo thuyền sup giữa biển lúa; trải nghiệm làng ngói âm dương; giao lưu văn nghệ,…

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 4
Việc gặt, đập, vận chuyển lúa bằng các công cụ thô sơ như một lời nhắc nhớ các thế hệ sau biết trân trọng giá trị lao động

Lễ hội tạo ra không gian văn hóa đặc sắc, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống và quảng bá tiềm năng du lịch của Bắc Sơn. Đây cũng là dịp để địa phương kết nối, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 5

Tại “Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025”, người dân và du khách hòa mình vào không khí rộn ràng với nhiều thi gặt lúa bằng công cụ thô sơ, thi giã gạo bằng công cụ thô sơ, gói bánh chưng đen…

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 6

Những người nông dân trong trang phục truyền thống của người Tày trổ tài gặt, đập lúa; giã gạo, sàng gạo từ những nông cụ thô sơ được truyền từ nhiều thế hệ thu hút đông đảo người dân, du khách tới xem và cổ vũ.

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 7
Khi việc sản xuất lúa gạo được hỗ trợ bằng máy móc, hình ảnh giã gạo bằng tay chỉ còn trong các hoạt động trình diễn, các cuộc thi trong các lễ hội

Những hoạt động gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ như một lời nhắc nhở, giáo dục các thế hệ sau này biết về truyền thống của cha ông cũng như trân trọng giá trị lao động.  

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 8
Phụ nữ Tày trong trang phục truyền thống sàng gạo

Tự hào nói về sự kiện này, bà Phùng Thị Thanh Nga, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn cho biết, đến hẹn lại lên, khi những thửa ruộng bậc thang ngả màu vàng óng, thung lũng Bắc Sơn lại rực rỡ trong sắc màu của mùa gặt và của niềm vui hội ngộ trùng phùng.

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 9
Sàng, sảy gạo để loại bỏ vỏ trấu và cám sau khi gạo được giã. Việc sàng, sảy gạo cần sự khéo léo, uyển chuyển của đôi tay

Giữa không gian hùng vĩ của thung lũng đá vôi, dưới chân đỉnh Nà Lay, người dân và du khách được hoà cùng với đời sống tinh thần phong phú, trong không gian văn hoá độc đáo các dân tộc anh em miền biên viễn được hun đúc từ nghìn đời.

“Bắc Sơn là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, nơi lưu giữ di sản văn hóa phong phú của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh.

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 10
Bánh chưng đen của người Tày là một đặc sản nhiều người biết đến

Lễ hội Mùa vàng năm nay diễn ra trong không khí kỉ niệm 85 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn và 75 năm Giải phóng Lạng Sơn, là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa, quảng bá tiềm năng du lịch và khơi dậy niềm tự hào của người dân địa phương” - Bà Phùng Thị Thanh Nga nói.

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 11
Hoạt động gói bánh chưng đen được đông đảo phụ nữ Tày thực hiện trong “Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025”

Trong khuôn khổ “Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn 2025”,  chương trình “Trải nghiệm và kết nối hợp tác du lịch” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức, các doanh nghiệp lữ hành, nhà đầu tư, nhiếp ảnh gia và travel blogger đã có dịp trực tiếp khám phá ngôi làng tốt nhất thế giới Quỳnh Sơn, mở ra cơ hội hợp tác xây dựng tour tuyến mới.

Lên Bắc Sơn xem người Tày gặt lúa, giã gạo bằng công cụ thô sơ - ảnh 12
Những chiếc bánh chưng đen sau khi hoàn thành được khách du lịch thưởng thức tại chỗ và mua về làm quà

Ông Nguyễn Hữu Hải, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc tổ chức các chương trình trải nghiệm nằm trong chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch Lạng Sơn giai đoạn 2025-2030, hướng đến xây dựng thương hiệu “Bắc Sơn - điểm đến của du lịch xanh và văn hóa”.

“Lễ hội Mùa vàng Bắc Sơn” không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng cảnh sắc mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa, lao động và tinh thần sáng tạo của đồng bào các dân tộc.

 Mỗi nụ cười, mỗi bài hát Then, mỗi thửa ruộng lúa chín vàng đều là lời mời gọi thân tình, đưa du khách trở lại với sự dung dị và yên bình của miền sơn cước.