Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
VHO - Sáng 26.4.2026 (tức mùng 10.3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, tri ân công đức Tổ tiên và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.

Tham dự Lễ dâng hương có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Về phía Bộ VHTTDL, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh dự lễ.



Theo nghi lễ, đúng 7 giờ, đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội, tiến qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung và lên đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh.
Đi đầu đoàn hành lễ là lực lượng tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”.
Tiếp đó là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống, mang theo hương, hoa và lễ vật; nổi bật là 100 thanh niên tiêu biểu tượng trưng cho con cháu Lạc Hồng – hình ảnh gợi nhắc huyền thoại nguồn cội, đồng thời tạo nên điểm nhấn trang trọng, giàu ý nghĩa trong đội hình hành lễ.
Đoàn rước kiệu mang lễ vật gồm hương, hoa, bánh chưng, bánh giầy – gắn với truyền thuyết hoàng tử Lang Liêu và quan niệm Trời tròn – Đất vuông của người Việt – nối tiếp khối nghi thức, trước khi đoàn đại biểu các cơ quan Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân tham dự theo sau.


Nghi lễ dâng hương năm nay do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể, thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài.
Không chỉ đoàn đại biểu cấp cao, hàng nghìn đồng bào trong và ngoài nước đã có mặt tại Đền Hùng để cùng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tri ân Mẹ Âu Cơ – biểu tượng nguồn gốc cộng đồng “đồng bào” Việt.
Không khí hành hương về nguồn bắt đầu rất sớm. Trước ngày chính lễ, nhiều đoàn đồng bào các địa phương đã chuẩn bị lễ vật từ 5 giờ sáng, coi đây là nếp quen trong mỗi mùa Giỗ Tổ để thể hiện lòng thành kính khi về với Đất Tổ.
Ban tổ chức cũng tăng cường các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn dòng người, phân luồng khu vực hành lễ trong ngày cao điểm, bảo đảm nghi lễ diễn ra trang nghiêm và an toàn.



Tại khu vực Đền Thượng, với tấm lòng thành kính tri ân công đức Tổ tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa, lễ vật tưởng niệm các Vua Hùng.
Sau đó, đoàn đại biểu vào Thượng cung dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; đồng thời cầu mong quốc thái dân an, xã tắc thịnh vượng.
Trong giờ phút thiêng liêng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông – chủ lễ – đã đọc chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tri ân của triệu triệu người con đất Việt hướng về cội nguồn.
Chúc văn ôn lại cội nguồn dựng nước của thời đại Hùng Vương với Nhà nước Văn Lang qua mười tám đời vua, khẳng định sức mạnh nội sinh được hun đúc từ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sự gắn kết cộng đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh bối cảnh phát triển của đất nước trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, nêu bật kết quả ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở nhóm cao; đồng thời khẳng định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang từng bước trở thành những trụ cột mới cho phát triển.
Chúc văn cũng đề cập việc sắp xếp đơn vị hành chính cả nước thành 34 tỉnh, thành phố và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1.7.2025, coi đây là bước chuyển quan trọng về tư duy và phương thức quản trị, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.
Khép lại, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đến năm 2045 – đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao – bằng tinh thần đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ và hành động quyết liệt vì lợi ích cao nhất của quốc gia – dân tộc.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với đồng bào về dự giỗ Tổ trước khi cùng đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Lăng Vua Hùng trong quần thể Khu di tích, tiếp tục các hoạt động tưởng niệm theo nghi thức truyền thống.
Ngay sau khi đoàn đại biểu hoàn tất nghi lễ, đông đảo đồng bào và du khách thập phương tiếp tục hành hương, mang theo lễ vật lên các đền trong quần thể di tích để thắp hương tri ân công đức Tổ tiên, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa cội nguồn.
Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay nằm trong chuỗi hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, diễn ra từ 17 đến 26.4.2026 tại Khu di tích và nhiều địa phương trong tỉnh, với nhiều hoạt động lễ – hội phong phú.
Công tác chuẩn bị được triển khai theo hướng bài bản, chú trọng các phương án an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, tăng cường hạ tầng thông tin – giám sát để bảo đảm một mùa lễ hội trang nghiêm, thiết thực, hiệu quả và an toàn.
Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu không chỉ là sự kiện văn hóa tín ngưỡng của người Việt, mà còn là một di sản sống, lan tỏa bản sắc, tình yêu nước, và ý chí quật cường của cả dân tộc. Cội nguồn ấy sẽ mãi là điểm tựa để mỗi bước đi của đất nước, dù trong thử thách hay phát triển, vẫn luôn bền vững – thấm đẫm tinh thần Hùng Vương.











RSS