Thanh Hóa: Trang trọng đón các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ
VHO - Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào, khép lại hành trình trở về sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn.

Sáng 27.5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Thanh Hoá), lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào được tổ chức trong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động.


Dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Thái; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Trong tiếng nhạc trầm hùng và làn khói hương bảng lảng giữa nghĩa trang, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào anh em.

Những cỗ linh xa chở hài cốt liệt sĩ tiến vào nghĩa trang trong niềm tiếc thương vô hạn. Sau nhiều năm nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm trên đất bạn, hôm nay các anh đã được trở về trong vòng tay đồng đội, quê hương và đất mẹ.


Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hòa bình, độc lập của hai nước.



Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi đất bạn, góp phần tô thắm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào được hun đúc bằng máu xương của biết bao thế hệ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm đồng đội chưa bao giờ dừng lại. Nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hủa Phăn và các lực lượng chức năng hai nước kiên trì tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hàng nghìn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng.



Lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ lần này không chỉ là hoạt động tri ân mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn tiếp tục khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hy sinh trên đất Lào; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Hủa Phăn và Thanh Hóa nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.


Trong khoảnh khắc các phần mộ được phủ hoa và lá cờ Tổ quốc, nhiều người không giấu được xúc động. Những nén nhang được thắp lên như lời tri ân gửi tới những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc, cho hòa bình hôm nay.



Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027), lễ truy điệu không chỉ nhắc nhớ về sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh mà còn nhắc nhở trách nhiệm của hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, tài sản vô giá được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ chiến sĩ hai nước.


Ngay sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và lực lượng vũ trang đã tổ chức an táng 19 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm trong niềm thành kính và biết ơn sâu sắc.

RSS