Người mẹ từ chợ quê ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ diễu binh

NGÂN HÀ

VHO - Sáng 2.9, trong biển người dự lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (Hà Tĩnh) - người phụ nữ lam lũ với gánh hàng bánh mướt ở chợ Thạch Đồng, bất ngờ ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên hàng ghế danh dự, trở thành khoảnh khắc xúc động lan tỏa khắp cả nước.

Trong biển người trùng điệp tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2.9, máy quay truyền hình quốc gia nhiều lần dừng lại ở hình ảnh một người phụ nữ tóc bạc, mặc áo dài đỏ, ngồi lặng yên xem từng đoàn quân tiến bước, ánh mắt rạng rỡ. Đó là Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, trú tại tổ dân phố Liên Công, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) - người ngồi ngay cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Người mẹ từ chợ quê ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ diễu binh - ảnh 1
Hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trên khán đài xem diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh

“Mẹ phấn khởi lắm, rất tự hào. Nhà nước rất tuyệt vời, chăm lo, quan tâm cho mẹ từng tí trong suốt quá trình đi và về nhà”, Mẹ Huyến chia sẻ với Văn Hoá khi vừa trở về sau chuyến đi Hà Nội.

Sáng hôm ấy, Mẹ Huyến thức dậy từ rất sớm. Con dâu út gói ghém hành lý, chỉnh lại tà áo dài đỏ thắm, vuốt mượt mái tóc đã bạc trắng của mẹ. Xe của tỉnh đón tận nhà, có bác sĩ đi kèm, đưa mẹ ra Hà Nội dự lễ A80. Khi bước lên hàng ghế danh dự, mẹ không ngờ tấm bảng tên của mình lại được đặt ngay bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. 

“Tổng Bí thư giản dị, thân tình lắm. Ông mời mẹ uống nước, còn nhặt chiếc quạt bị rơi và đưa cho mẹ. Mẹ xúc động lắm”, mẹ Huyến kể lại.

Người mẹ từ chợ quê ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ diễu binh - ảnh 2
Mẹ Huyến phấn khởi chia sẻ chuyến đi đầy niềm vui và tự hào tại A80

Trong suốt buổi lễ, mẹ chăm chú dõi theo từng khối quân hùng binh tiến qua. Xe tăng, tên lửa, đoàn xe cơ giới hiện đại nối tiếp nhau, khiến trái tim già nua của mẹ như đập cùng nhịp với sức mạnh dân tộc. “Đất nước mình bây giờ hùng mạnh quá. Mẹ tự hào lắm”, mẹ Huyến tiếp lời.

Ít ai biết rằng, sau nụ cười hiền lành trên sóng truyền hình là cả một cuộc đời chịu nhiều mất mát của mẹ. Cha của Mẹ Huyến từng là cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938 trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. Đến thế hệ con, hai người con trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980) đã ngã xuống trên chiến trường Campuchia trong những năm tháng quân tình nguyện Việt Nam hỗ trợ nước bạn bảo vệ biên giới Tây Nam.

Người mẹ từ chợ quê ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ diễu binh - ảnh 3
Trong căn nhà tại phường Trần Phú (Hà Tĩnh), Mẹ Huyến xúc động kể lại sự hy sinh của cha và 2 con trai trong chiến tranh

Chồng mất từ lúc còn rất trẻ để lại đàn con thơ cho mẹ Huyến một tay chăm sóc. Tám người con đã lần lượt được nuôi lớn, trưởng thành từ gánh bánh mướt, bánh rán của mẹ tại chợ Thạch Đồng. 

Tần tảo một mình mẹ nuôi 8 người con ăn học nên người. Rồi lần lượt trong 3 năm (1977 – 1980) mẹ mất đi 2 người con trai khi làm nhiệm vụ thiêng liêng Tổ quốc giao phó. Nỗi đau đớn không gì bù đắp được trong lòng mẹ. “Nhưng được Nhà nước quan tâm, chăm lo, đối đãi thế này, mẹ thấy ấm lòng lắm”, mẹ Huyến rưng rưng kể lại.

Khoảnh khắc mẹ Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm tại Quảng trường Ba Đình nhanh chóng lan truyền khắp cả nước. Người dân Hà Tĩnh tự hào chia sẻ hình ảnh về mẹ. Bạn bè, con cháu của mẹ cũng liên tục gọi điện chúc mừng.

Người mẹ từ chợ quê ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ diễu binh - ảnh 4
Trong căn nhà sống cùng con trai út ở phường Trần Phú, mẹ Huyến mạnh khoẻ, sống vui tuổi già bên con cháu

“Cả đời mẹ lam lũ bán bánh mướt, bánh rán ở chợ Thạch Đồng, ai ngờ được ngồi giữa Ba Đình lịch sử, lại còn cạnh Tổng Bí thư trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Khi trở về nhà rất đông người dân đến thăm hỏi và xin chụp ảnh cùng mẹ. Bạn học của tôi và đồng nghiệp của các con cũng gọi điện hỏi thăm, chúc mừng và đăng lên mạng xã hội. Gia đình tự hào vô cùng. Đó không chỉ là niềm vui riêng của mẹ mà còn là niềm vinh dự của cả gia đình”, anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1965) là con người trai thứ 4 của mẹ Huyến chia sẻ.

Anh Nghĩa cho hay, đến tận bây giờ khi đã 86 tuổi, mẹ của anh mỗi sáng vẫn ra chợ Thạch Đồng bán bánh mướt và bánh rán. Sức khoẻ của mẹ Huyến rất tốt. Dù bị gãy tay trước khi đi ra Hà Nội khoảng 1 tuần nhưng niềm vui, hạnh phúc đã khiến mẹ vô cùng phấn khởi. 

Người mẹ từ chợ quê ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong Lễ diễu binh - ảnh 5
Anh Nghĩa vui mừng khi ở tuổi 86 mẹ Huyến vẫn rất khoẻ. Sau khi đi xem A80, tinh thần của mẹ càng phấn khởi, vui vẻ

Lễ diễu binh kết thúc, mẹ Huyến cùng đoàn Hà Tĩnh trở về trong đêm. Trên đường, mẹ vẫn kể say sưa về những đoàn quân, về sự hùng mạnh của Tổ quốc hôm nay. Ánh mắt mẹ long lanh khi nhắc đến những người đã khuất - chồng và hai con trai như đã cùng bà chứng kiến giây phút trọng đại ấy.

Ở tuổi 86, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến vẫn khỏe mạnh. Bên mẹ là gia đình đông con, cháu, chắt, một mái nhà đầy ắp tiếng cười. Trong ký ức của mẹ, sáng 2.9.2025 là dấu mốc không thể nào quên - khi cả đất nước nhìn thấy nụ cười và giọt nước mắt tự hào của một người mẹ Việt Nam anh hùng.

Trao đổi với Văn Hóa, bà Lê Thị Phương Chi – Phó chủ tịch UBND phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Vào các dịp lễ, Tết, ngày truyền thống cách mạng, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đến nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến. Mẹ không chỉ là tấm gương sáng về sự hy sinh mà còn là niềm tự hào của quê hương”.