Khúc tráng ca mùa Thu với văn hóa song hành cùng phát triển

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

VHO - Trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, ngày 19.8.2025 đã ghi dấu như một khúc tráng ca của niềm tin và khát vọng, khi 250 công trình với tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng đồng loạt được khởi công và khánh thành trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Từ những khu công nghiệp, trung tâm y tế, hạ tầng giao thông cho tới các thiết chế văn hóa, thể thao, tất cả đều cùng chung nhịp đập của mùa Thu lịch sử.

 Đặc biệt, việc khánh thành nhiều công trình văn hóa, nghệ thuật đã cho thấy văn hóa luôn song hành cùng phát triển, trở thành nguồn lực tinh thần to lớn trong hành trình dựng xây và vươn lên của dân tộc. Ngày 19.8.2025 sẽ còn được nhắc lại như một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử hiện đại của dân tộc.

Trong tiếng trống hội rộn rã, trong những dải băng khánh thành tung bay, trong những nhát cuốc khởi công vang vọng là nhịp đập mạnh mẽ của một Việt Nam đang chuyển mình, đang bước vào vận hội mới. Điều làm nên tầm vóc của sự kiện này không chỉ là quy mô lớn chưa từng có, mà còn là sự đa dạng và cân bằng trong các lĩnh vực.

Bên cạnh các dự án công nghiệp, hạ tầng, y tế, giáo dục, nhiều công trình văn hóa, thể thao đã được khánh thành như Trung tâm Triển lãm quốc gia, nơi chuẩn bị cho triển lãm trọng điểm “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc”, Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Nhà hát tỉnh An Giang…

Những thiết chế văn hóa hiện đại này chính là lời khẳng định rằng, sự phát triển bền vững của đất nước không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế, mà phải bắt nguồn từ văn hóa, phải nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy niềm tự hào và củng cố bản lĩnh dân tộc. Không phải ngẫu nhiên sự kiện này diễn ra vào những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Nếu như năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, dân tộc ta đã long trọng tuyên bố trước toàn thế giới về quyền độc lập, tự do, thì hôm nay, bằng những công trình khởi công và khánh thành, chúng ta đang viết tiếp một bản tuyên ngôn mới, tuyên ngôn của kiến thiết và phát triển.

Từ một đất nước giành lại được độc lập, nay chúng ta đang khẳng định vị thế của một quốc gia năng động, hội nhập, sáng tạo, đang biến khát vọng thành hiện thực. Mỗi công trình khánh thành hôm nay, mỗi dự án được khởi công hôm nay đều là những minh chứng sống động cho sức mạnh và niềm tin của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong bức tranh rực rỡ của hàng trăm dự án đồng loạt khởi công, khánh thành, những công trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang một dấu ấn đặc biệt.

Bởi lẽ, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là động lực trực tiếp của phát triển, là “hồn cốt” để những công trình kinh tế, hạ tầng hay công nghiệp có thể phát huy hết ý nghĩa. Khi Trung tâm Triển lãm quốc gia được khánh thành, không chỉ là sự xuất hiện của một thiết chế hiện đại, mà đó còn là không gian để toàn dân và bạn bè quốc tế chiêm ngưỡng “80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc” của dân tộc Việt Nam.

Cùng lúc đó, việc khánh thành Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ và Nhà hát tỉnh An Giang đã khẳng định rằng sự quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân dân luôn song hành cùng công cuộc kiến thiết đất nước. Những công trình này không chỉ tạo ra không gian sáng tạo, biểu diễn, thưởng thức nghệ thuật, mà còn góp phần lan tỏa, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc trong dòng chảy hội nhập. Khi một địa phương có một nhà hát, một trung tâm văn hóa xứng tầm, đó không chỉ là cơ sở hạ tầng mà còn là điểm tựa tinh thần, là nơi bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy năng lượng sáng tạo cho cộng đồng.

Điều ấy càng có ý nghĩa sâu sắc khi sự kiện khởi công, khánh thành các công trình văn hóa được tổ chức ngay trước thềm Quốc khánh 2.9. Nếu Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 vang vọng như một lời khẳng định về quyền sống của một dân tộc, thì hôm nay, những công trình văn hóa vang lên như lời khẳng định về khát vọng sống đẹp, sống có văn hóa, sống xứng đáng với tầm vóc một đất nước độc lập và hùng cường.

Văn hóa vì thế không đứng ngoài lề phát triển, mà đang trở thành dòng chảy chủ đạo, là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần và ý chí của toàn dân tộc trên hành trình đi tới tương lai. Khi những lá cờ đỏ sao vàng đang rợp trời phố phường, khi tiếng trống, tiếng nhạc vang lên trong ngày khánh thành hàng trăm công trình trên khắp mọi miền, chúng ta càng cảm nhận rõ hơn sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Những công trình khởi công và khánh thành ngày 19.8 không chỉ đơn thuần là hạ tầng hay thiết chế, mà chính là những cột mốc, những dấu son ghi lại bước đi vững chắc của đất nước trên con đường hiện đại hóa và hội nhập. Trong đó, sự hiện diện của các công trình văn hóa càng làm rõ thêm một chân lý: Không có phát triển bền vững nào thiếu đi nền tảng văn hóa, không có tương lai hùng cường nào vắng bóng niềm tự hào và khát vọng từ văn hóa.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, chúng ta không chỉ tri ân những thế hệ cha anh đã ngã xuống để giành độc lập, mà còn khẳng định quyết tâm hiện thực hóa những khát vọng lớn lao của dân tộc. Nếu như Tuyên ngôn Độc lập 1945 đã khai sinh ra một đất nước tự do, thì những công trình của ngày 19.8.2025 chính là lời tuyên ngôn của thời đại mới: Xây dựng một Việt Nam phát triển, văn minh, thịnh vượng, để “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” không chỉ là mục tiêu, mà trở thành hiện thực trong từng mái nhà, từng con đường, từng thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế, kinh tế.

Văn hóa, với vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, đang hiện diện cụ thể trong từng công trình, từng dự án; và chính văn hóa sẽ là ngọn lửa bất diệt dẫn dắt đất nước bước vào tương lai. Từ khúc tráng ca mùa Thu 1945 đến khúc tráng ca mùa Thu 2025, mạch nguồn dân tộc chưa bao giờ ngừng chảy, chưa bao giờ cạn khát vọng.

Ngày Quốc khánh 2.9 năm nay, trong niềm tự hào và phấn khởi, chúng ta càng tin tưởng rằng dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, rạng ngời và bất diệt.