Đại biểu Quốc hội xúc động nhớ về thời khắc Quốc hội quyết nghị đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh
VHO - Tối 2.7, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) diễn ra chương trình nghệ thuật - chính luận “Rạng rỡ tên Người”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Trong chương trình giao lưu, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Đại biểu Quốc hội liên tục từ khóa VI đến khóa XI, đã xúc động kể lại những ký ức không thể nào quên về phiên họp lịch sử của Quốc hội khóa VI, nơi bà trực tiếp chứng kiến thời khắc Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo bà Hoài Thu, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI diễn ra từ ngày 24.6.1976, trong đó ngày 2.7.1976 là dấu mốc đặc biệt khi Quốc hội quyết định những vấn đề có ý nghĩa lịch sử đối với đất nước sau ngày thống nhất.
Bà nhớ lại, trước giờ khai mạc kỳ họp, toàn thể đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là khoảnh khắc khiến nhiều đại biểu, nhất là các đại biểu đến từ miền Nam, không cầm được nước mắt.

“Chúng tôi nói là vào viếng Bác, nhưng thật ra khi nhìn Bác qua màn sương nước mắt của mình, ai cũng nghẹn ngào. Nhiều đại biểu Quốc hội miền Nam khóc như trẻ con, không cầm được nước mắt, không cầm được tiếng nấc khi đứng trước Người”, bà xúc động kể.
Rời Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để bước vào Hội trường Ba Đình, nơi bà chưa từng đặt chân đến trước đó, nữ đại biểu Quốc hội trẻ năm ấy vẫn mang theo những cảm xúc khó tả.
“Tôi hình dung nơi đây từng là nơi Bác nằm những ngày cuối cùng. Chính cảm xúc ấy khiến phiên họp hôm đó càng trở nên thiêng liêng hơn đối với tôi”, bà nói.
Ký ức sâu đậm nhất của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu là thời khắc Quốc hội thảo luận và quyết định việc đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi nghe tờ trình của Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh điều hành phiên họp và lần lượt hỏi các đại biểu: “Có ai không đồng ý với tờ trình hay có ý kiến khác hay không?”.
“Cả hội trường lặng im. Không có bất kỳ ý kiến phản đối hay ý kiến khác”, bà nhớ lại.
Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh tuyên bố Quốc hội thống nhất đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
“Lập tức, những tràng pháo tay vang dội khắp Hội trường Ba Đình. Chúng tôi vô cùng sung sướng, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội đến từ các tỉnh miền Nam", bà chia sẻ.
Theo bà Hoài Thu, khi Chủ tịch Quốc hội tiến hành biểu quyết, toàn bộ 492 đại biểu Quốc hội khóa VI đã đồng loạt giơ tay tán thành nghị quyết.
“Đó là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng. Thành phố Sài Gòn - Gia Định từ đó chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến hôm nay đã tròn 50 năm nhưng mỗi lần nhớ lại, cảm xúc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua”, bà xúc động nói.

Đối với bà Nguyễn Thị Hoài Thu, được trực tiếp chứng kiến và tham gia biểu quyết tại phiên họp lịch sử ấy là niềm vinh dự đặc biệt trong cuộc đời của một đại biểu Quốc hội, đồng thời là ký ức không thể phai mờ về thời khắc đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới sau ngày thống nhất.

RSS