Âm nhạc hàn gắn “vết thương”, kết nối trái tim cựu chiến binh Việt Nam – Hoa Kỳ
VHO - Chiều 22.9 (giờ địa phương), Nhà hát Park Avenue Armory, New York (Hoa Kỳ) đã trở thành nơi hội tụ của những trái tim đã từng đối mặt nhau trên chiến trường. Hơn 500 cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng các quan khách đã có một cuộc gặp gỡ xúc động, ý nghĩa dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Lương Cường.
Cuộc gặp gỡ diễn ra đúng vào dịp ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh, 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Chính trong thời khắc này, âm nhạc đã trở thành cây cầu kết nối, hàn gắn những vết thương quá khứ.

Trong không gian lắng đọng, giọng hát cao vút, đầy nội lực của NSƯT Phạm Khánh Ngọc cất lên những giai điệu bất hủ của Bài ca hy vọng kết hợp với những nốt nhạc trầm bổng, da diết của nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh đã kể lại câu chuyện về một đất nước đã đứng lên từ tro tàn, với những con người thân thiện, giàu lòng mến khách.
Âm nhạc đã xóa nhòa mọi ranh giới, để những cựu binh Hoa Kỳ từng chiến đấu tại Việt Nam cảm nhận được sự ấm áp, thân tình từ chính nơi họ từng trải qua những tháng ngày khốc liệt.
Nhưng hơn cả, đó là thông điệp của lòng nhân ái, sự bao dung vô bờ bến. Lựa chọn gác lại quá khứ đau thương, chọn tha thứ nhưng không quên lãng, là con đường mà nhân dân Việt Nam đã đi để vun đắp một tương lai hòa bình.

Như lời Chủ tịch nước Lương Cường đã chia sẻ: “Chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc Việt Nam – Hoa Kỳ quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt. Nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung đã chọn gác lại quá khứ đau thương, để hướng đến tương lai; chọn tha thứ, nhưng không quên lãng. Tôi tin rằng, thế hệ mai sau của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng xây đắp một kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau.”
Đối với các cựu chiến binh, cả Việt Nam và Hoa Kỳ, họ đã cùng trải qua nỗi đau, sự mất mát và giờ đây, họ lại cùng nhau lắng nghe thông điệp của hòa bình và tình hữu nghị. Câu chuyện về sự hàn gắn và hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, từ việc tìm kiếm quân nhân mất tích (MIA) cho đến xử lý chất độc da cam, rà phá bom mìn, đều là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng khoan dung. Đó là nỗ lực chung của cả hai bên, được xây dựng từ những điều tưởng chừng như không thể.
Sự kiện gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam – Hoa Kỳ không chỉ là một sự kiện ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, 50 năm kết thúc chiến tranh mà còn là một bản hùng ca của tình người, một lời tri ân sâu sắc gửi đến những “người phá băng” quan hệ song phương và những con người bình dị đã âm thầm góp phần chữa lành vết thương chiến tranh.

You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one - giai điệu của một giấc mơ về một thế giới hòa bình lắng đọng trong bản nhạc huyền thoại Imagine của John Lennon do nghệ sĩ Lê Duy Mạnh biểu diễn đã khép lại chương trình như một lời nguyện cầu chung của hai dân tộc về một thế giới không còn chiến tranh, hận thù.
Hơn nửa thế kỷ sau, Việt Nam – Hoa Kỳ, những cựu binh từng ở hai chiến tuyến nay ngồi cạnh nhau bằng tình bạn, lòng trắc ẩn và niềm tin, tiếp tục góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng vững bền.
Sự kiện đã kết thúc, nhưng thông điệp về sự hòa giải và lòng bao dung sẽ còn vang mãi, truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau cùng xây đắp một kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác và cùng phát triển.