Người mẹ áo trắng: Ca khúc tri ân y bác sĩ
VHO- Huyền Trang Sao Mai vừa phát hành MV Người mẹ áo trắng như một món quà tinh thần gửi đến những “chiến sĩ áo trắng” đã hy sinh thầm lặng trên “mặt trận” chống Covid-19.
Hình ảnh trong MV “Người mẹ áo trắng”
Hơn hai tháng qua, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên toàn cầu, số ca nhiễm ngày một tăng theo cấp số nhân. Thế nhưng, công tác phòng chống dịch và chữa trị ở Việt Nam vẫn được thực hiện khá tốt. Cả nước đã cùng nhau “gồng mình”, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, nhất là các y bác sĩ, những người trên tuyến đầu chống “giặc” Covid-19. Cũng như bao gia đình khác, họ là những người cha, người mẹ phải xa con, là những người trẻ phải tạm thời xa “tình yêu” của mình…, gác lại mọi việc để đặt mục tiêu lên hàng đầu là cứu chữa người bệnh.
Xúc động trước công lao to lớn của những chiến sĩ áo trắng ấy, nhạc sĩ Lê Xuân Bắc đã đưa những cảm xúc chân thật nhất của mình, để sáng tác ca khúc Người mẹ áo trắng. Ca khúc mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa, chứa đựng tính nhân văn và thấm đẫm tình yêu chân thành giữa con người với con người. Với giai điệu trữ tình, ca từ gần gũi, giản dị qua giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của Huyền Trang Sao Mai, bài hát đã thực sự làm rung động người nghe.
Ngoài nội dung bài hát và giọng ca tinh tế, đầy cảm xúc của Huyền Trang Sao Mai, hình ảnh trong MV cũng gây được ấn tượng mạnh. Đó là câu chuyện kể về một người mẹ làm bác sĩ, vì dịch Covid-19 chị phải tạm xa gia đình để lên tuyến đầu chống dịch. Lời bài hát thể hiện tâm tư của người chồng “Về đi em, con thơ đang chờ đợi”, “bát canh rau đã nguội anh ngóng chờ”… thế nhưng “người mẹ áo trắng” đã nhắn nhủ “Em không thể ra về khi Tổ quốc cần em”. Chị mong chồng hãy chăm sóc con thật tốt và khi chiến thắng được Covid-19 chị sẽ về nhà.
“Người mẹ áo trắng” đã lay động được cảm xúc của người xem, khiến họ thêm hiểu và thêm trân quý những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ.
Hy vọng, Người mẹ áo trắng sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa để động viên đội ngũ y bác sĩ tiếp tục vững bước trên cuộc hành trình ngày đêm chống “giặc” Covid-19 đầy chông gai.
HỒNG HẠNH