Gã Đông của “Người phán xử” bất ngờ ra album đầu tay

VHO- Diễn viên Quốc Quốc- gã Đông dữ tợn của “Người phán xử” gây ngỡ ngàng cho khán giả khi anh vừa ra mắt album nhạc “Thu của riêng anh” với 15 ca khúc lãng mạn hát về tình yêu, về vẻ đẹp của con người, đất trời…

Gã Đông của “Người phán xử” bất ngờ ra album đầu tay - Anh 1

Diễn viên Quốc Quốc ký tặng NSUT Tố Nga trong buổi ra mắt album đầu tay

“Thu của riêng anh” là album đầu tay của Quốc Quốc. Điều bất ngờ nữa, trong 15 ca khúc của album có hai sáng tác riêng của anh đã được khán giả rất yêu thích, thậm chí được người hâm mộ… tài trợ để thu âm, phát hành.

Mới gặp, Quốc Quốc dễ làm người ta có chút e ngại vì hơi “gấu”. Nhưng trò chuyện, Quốc Quốc khiến người ta lại cảm nhận về một Quốc Quốc rất khác, giọng nói trầm hùng, lạ, âm vực rộng của anh đã “hiền hoá” gương mặt trời sinh để vào vai dữ tợn của anh. Giọng nói ấy đã đem đến cho Quốc Quốc một hình ảnh quý ông thật khác biệt.

Quá bề bộn với công việc, gia đình, Quốc Quốc chưa bao giờ nghĩ mình đi hát. Cách đây vài năm, Quốc Quốc ngồi trò chuyện với bạn thân là giảng viên thanh nhạc- ca sĩ Phạm Văn Giáp, Phạm Văn Giáp khuyên: “Giọng anh hay thế anh nên thu âm hát không thì rất phí”. Quốc Quốc lại gạt phăng: hát với hò gì.

Thế rồi, mỗi khi căng thẳng vì công việc, Quốc Quốc lại đi thu âm để giải toả và post lên facebook. Bạn bè, khán giả khen ngợi và quá nhiều bất ngờ đến với anh, càng ngày càng nhiều người khen. Cũng nhờ việc post qua face book, mà có người tìm đến anh mời  anh hát ca khúc mới. Anh run lắm, không biết phải hát như thế nào. Anh đến phòng thu nhờ người chơi đàn ghi ta đàn theo nốt nhạc để anh hát theo. Vừa đàn xong thì anh cũng hát xong khiến mọi người bất ngờ anh “tay ngang” mà lại vỡ bài nhanh quá. Thu âm xong, người mời anh hát ưng vô cùng, anh kiếm được cát xê đầu tiên cho việc hát. Rồi cái duyên đi hát nó cứ “bắt” vào Quốc Quốc, hết đi quay MV lại được mời hát các ca khúc mới, tính đến giờ anh đã thu âm cả trăm ca khúc do các nhà thơ, nhạc sĩ, các khách yêu nghệ thuật đặt hàng. Con số lớn hơn rất nhiều so với các ca sĩ chuyên nghiệp. Quốc Quốc cũng không biết là vì sao mình được mời nhiều đến vậy, cho đến khi anh nghe được cái lý do chính là anh sở hữu giọng hát chân tình mà hiếm, rất quý ông. Có ngày tỉnh dậy, Quốc Quốc nhận được đến cả 10 bài hát mới đặt anh hát. Nhiều nhạc sĩ trong Sài Gòn bay ra tận Hà Nội để mời anh hát. Quốc Quốc không giấu, có nữ khán giả hâm mộ kia đặt anh hát rất nhiều bài, chỉ bởi vì thích giọng hát của anh, chứ chưa từng gặp mặt.

Gã Đông của “Người phán xử” bất ngờ ra album đầu tay - Anh 2

Bìa album “Thu của riêng anh”

Bất ngờ hơn là nhạc sĩ Ngọc Khuê, tác giả “Làng lúa, làng hoa” nghe Quốc Quốc hát trên facebook đã tìm đến, mời anh thể hiện ca khúc mới, hát xong ông ưng ngay. Đến khi anh xin phép ông tác quyền để đưa ca khúc vào đĩa, nhạc sĩ đã mang giấy ký tác quyền đến tận cửa hàng cho anh.

Nhạc sĩ Lê Vinh (tác giả của Mùa hoa cải, Hà Nội và tôi nổi tiếng) cũng đã tìm đến anh để mời anh hát ca khúc mới của mình. Tình cảm đó là động lực để Quốc Quốc mạnh dạn hơn trên con đường ca hát, và quyết tâm ra album cùng sự động viên của bạn bè. Tuy nhiên, với khối lượng bài Quốc Quốc đã được mời hát tác phẩm mới, bạn bè anh nói vui chắc anh phải ra đến… 20 đĩa mới đủ.

Trong album này, còn có sự tham gia của ba nữ nghệ sĩ mà Quốc Quốc thân thiết là NSƯT Tố Nga và NSƯT Thanh Tâm và ca sĩ Hiền Anh sao mai. Anh song ca với ba nữ nghệ sĩ, giọng hát “quý ông” của Quốc Quốc được NSƯT Tố Nga nhận định rằng rất hợp để hát song ca bởi sự mạnh mẽ, nam tính giúp các giọng nữ trở nên mềm mại, quấn quyện.

Thế là, từ chỗ hát chơi, nghiệp hát đã “dính” lấy Quốc Quốc. Ra album, Quốc Quốc không khẳng định mình sẽ đi thi hát chuyên nghiệp, nhưng sẽ là công việc mà anh gắn bó bởi niềm yêu thích.

Và Quốc Quốc, “quý ông” mới của làng nhạc Việt là một ẩn số “đáng gờm”…

 15 ca khúc trong album “Thu của riêng anh” gồm: Anh còn nợ em (Anh Bằng), Phố vắng em rồi (thơ Tống Thu Ngân- nhạc Duy Vũ), Tìm em (thơ Cẩm Thạch, nhạc Thái Chí Thanh), Kể từ giờ (thơ Du Phong- nhạc Ngọc Khuê), Thu của riêng anh (sáng tác Quốc Quốc, nhạc Xẻng Phạm), Đợi người trong mưa ngâu (Thơ Tống Thu Ngân- nhạc Duy Vũ), Mối tình đầu (sáng tác Thế Duy), Heo may xuống phố (thơ Thanh Thuý (Sao Khuê) nhạc Xẻng Phạm), Anh miền xuôi yêu cô gái bản Mông (Lời Quốc Quốc nhạc Trần Hoàng Bình), Phiên chợ ngày xuân (sáng tác Nguyễn Tiến), Em ngồi đan áo mùa Thu (sáng tác Tống Thu Ngân), Lời ru mặt trời (sáng tác Vũ Linh), Nồng nàn ơi (sáng tác Tống Thu Ngân), Giận mà thương (sáng tác Trần Hoàn), Niệm khúc cuối (sáng tác Ngô Thuỵ Miên).

 

H THU

Ý kiến bạn đọc