“Đáng nhớ và vô cùng ấn tượng”
VHO- Là những gì mà các nghệ sĩ, ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cảm nhận sâu sắc sau chuyến thăm và biểu diễn tại Triều Tiên nhân dịp Ngày lễ Thái Dương - Ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành vừa qua.
Nhận lời mời của BCH Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam do ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã sang Triều Tiên thăm và biểu diễn từ 11 - 16.4, nhân dịp Ngày lễ Thái Dương - Ngày sinh của Chủ tịch Kim Nhật Thành.
NSƯT Bùi Công Duy biểu diễn tại chương trình nghệ thuật "Ánh dương mùa xuân"
Cuộc trình diễn văn hóa, nghệ thuật Việt Nam
Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam gồm hơn 50 diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL), là những người đã đoạt được những giải thưởng lớn tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Hữu nghị Mùa Xuân Tháng Tư Bình Nhưỡng và các Liên hoan nghệ thuật quốc tế trong những năm vừa qua như NSND Quang Thọ, NSND Thái Bảo, NSƯT Bùi Công Duy, NSƯT Xuân Bình…
Với chủ đề “Ánh dương Mùa Xuân”, tại các buổi biểu diễn, bên cạnh việc giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là những di sản văn hóa thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận như Quan họ, Nhã nhạc Cung đình Huế thì những tiết mục độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đã thể hiện chiều sâu tâm hồn của con người Việt Nam, vẻ đẹp của thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, vẻ đẹp của miền Trung Việt Nam… được các nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục tạo ấn tượng mạnh mẽ với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như điệu múa “Hạt thóc vàng”, “Anh chàng cắt cỏ và cô gái hái hoa rừng”, tổ khúc hát múa “Việt Nam quê hương tôi-Arirang”… Bằng các nhạc cụ truyền thống Việt Nam như đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc và các nhạc cụ tre nứa, các nghệ sĩ đã biểu diễn các bản nhạc nổi tiếng của Triều Tiên như “Đêm Bình Nhưỡng lắng đọng”, “Trăng sáng trên đất nước tôi”…
Một số tiết mục âm nhạc cổ điển thế giới cũng được trình bày tại chương trình mang lại nhiều cảm xúc sâu đậm cho khán giả. Đặc biệt, nhân dân Triều Tiên và bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Ánh dương Mùa Xuân” rất xúc động khi được xem những thước phim tư liệu và lắng nghe những bài hát tràn đầy cảm xúc do các NSND và NSƯT nổi tiếng của Việt Nam trình bày, ngợi ca các vị lãnh tụ hai nước như “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” và các nhạc phẩm tiếng Triều Tiên “Trung thành”, “Đam mê” và “Ánh bình minh”.
NSND Thái Bảo
Đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
Chia sẻ cảm xúc sau chuyến lưu diễn, NSƯT Bùi Công Duy rất bất ngờ về sự thay đổi của thành phố Bình Nhưỡng và đặc biệt là sự đón tiếp của lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên đối với đoàn nghệ thuật của VN. “Kết thúc một tuần lễ đáng nhớ và vô cùng ấn tượng với hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đến từ đất nước và con người Triều Tiên. Thành phố Bình Nhưỡng đã dành sự đón tiếp cấp Nhà nước cho đoàn nghệ thuật Việt Nam trong những ngày qua. Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu đó, đoàn nghệ thuật Việt Nam đã trình diễn rất tốt chương trình “Ánh dương Mùa Xuân” và để lại dấu ấn sâu đậm, đáng nhớ trong lòng nhân dân và các nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó có Chủ tịch Kim Jong Un”, NSƯT Bùi Công Duy cho biết.
NSƯT Bùi Công Duy cũng cho biết, sự phát triển trong lĩnh vực âm nhạc và văn hóa nghệ thuật với những chương trình biểu diễn quy mô lớn, những thành tựu rất cụ thể trong hệ thống đào tạo là những minh chứng cho chúng ta thấy cần phải học tập và tiếp tục đầu tư hơn nữa để có thể vươn lên và tiếp cận với tầm thế giới. Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên đã từng nói: “Bom nghệ thuật, Bom âm nhạc và tuyên truyền còn có sức mạnh khủng khiếp hơn gấp nhiều lần so với bom nguyên tử”. Thành phố Bình Nhưỡng sở hữu rất nhiều Nhà hát và đoàn nghệ sĩ VN đã hoàn toàn choáng ngợp bởi hệ thống âm thanh acoustic tuyệt hảo. Đoàn cũng đã thăm Trường âm nhạc lớn nhất Triều Tiên và thêm một lần nữa bị bất ngờ bởi họ đã áp dụng các công cụ thời đại 4.0 vào giảng dạy cho các học sinh, sinh viên.
NSND Thái Bảo cũng không giấu nổi cảm xúc khi được quay lại Triều Tiên sau 7 năm. “Đây là lần thứ hai tôi vinh dự được quay trở lại Triều Tiên sau 7 năm khi tôi tham gia Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Mùa xuân Tháng Tư Bình Nhưỡng năm 2012. Thành phố của họ đã thay đổi rất nhiều và sự đón tiếp lần này là đón tiếp cấp Nhà nước khác hẳn với lần tham gia trước. Đoàn nghệ thuật VN được đón tiếp trọng thị, hàng trăm các bạn nước chủ nhà mang cờ hoa đến đón tận chân máy bay. Lần này tôi vẫn biểu diễn ca khúc Đam mê mà tôi đã biểu diễn cách đây 7 năm”.
Cũng theo NSND Thái Bảo, “Khi hát bài hát này tại sân khấu của đất nước Triều Tiên cảm xúc của tôi rất khác khi biểu diễn trên sân khấu của VN. Hát ở VN tôi khá tự tin nhưng hát ở Triều Tiên thì cảm xúc dâng trào, tự tin và mãnh liệt hơn. Tự tin đến mức tôi nghĩ mình đang hát tiếng Việt. Đặc biệt, khi tôi cất tiếng hát cả khán phòng vang lên những tràng vỗ tay không ngớt và khi kết thúc bài hát cũng vậy. Vì thế, để đáp lại tình cảm của khán giả Triều Tiên, tôi đã hát vo câu hát cuối cùng. Khán giả Triều Tiên rất thích chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật VN. Đây thực sự là một chuyến đi thành công về nghệ thuật, một chuyến đi giao lưu biểu diễn được đón tiếp trọng thị ở khắp nơi khi đoàn nghệ thuật VN có mặt”.
Thành phố Bình Nhưỡng đã dành sự đón tiếp cấp Nhà nước cho đoàn nghệ thuật Việt Nam trong những ngày qua. Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu đó, đoàn nghệ thuật Việt Nam đã trình diễn rất tốt chương trình “Ánh dương Mùa Xuân” và để lại dấu ấn sâu đậm, đáng nhớ trong lòng nhân dân và các nhà lãnh đạo Triều Tiên, trong đó có Chủ tịch Kim Jong Un… (NSƯT BÙI CÔNG DUY ) |
HÀ MINH