Trải nghiệm công nghệ, ánh sáng chưa từng có tại Triển lãm Thành tựu đất nước
VHO - Tại "Triển lãm Thành tựu đất nước" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khu vực "Con đường Lịch sử, Con đường Văn hóa" đang trở thành một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo công chúng bởi trải nghiệm huyền ảo của nghệ thuật ánh sáng chưa từng có.
Tại khu vực Triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà A), không gian Con đường Lịch sử, Con đường Văn hóa được kiến tạo bằng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chiều sâu lịch sử, khiến mỗi bước chân của khách tham quan đưa du khách trở về với mạch nguồn ký ức và văn hóa dân tộc.

Ngay từ lối vào, hệ thống cột LED cao vút, vách trượt tương tác, cùng màn hình LCD ứng dụng công nghệ hình ảnh naked eye mở ra một không gian choáng ngợp.
Những bức tường mapping khổng lồ – thuộc hàng lớn nhất Việt Nam – như đưa cả chiều dài lịch sử dân tộc hiện lên sống động, hùng tráng.

Từng mốc son chói lọi của đất nước – 1930, 1945, 1954, 1975… – được tái hiện bằng ánh sáng, âm nhạc và hình ảnh, khiến người xem như được trở lại những khoảnh khắc thiêng liêng: từ ngày thành lập Đảng, Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ, đến mùa xuân thống nhất non sông.

Tất cả gợi nhắc một chặng đường gian lao mà hào hùng, để rồi nối tiếp bằng công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.
Không chỉ là một hành trình thị giác, Con đường Lịch sử còn mang lại trải nghiệm cá nhân độc đáo. Với công nghệ Holobox Glam360, khách tham quan có thể quay video, in ngay hình ảnh kỷ niệm, lưu giữ dấu ấn riêng trong không gian chung đầy tự hào dân tộc.

Nếu Con đường Lịch sử khơi dậy ký ức và lòng tự hào thì Con đường Văn hóa lại trở thành “trái tim sáng tạo” của Triển lãm Thành tựu đất nước.
Một tấm lụa khổng lồ kết hợp công nghệ mapping như đang được “dệt” bằng sắc màu văn hóa: điệu múa dân gian, làn điệu Quan họ, tiếng khèn Mông, tà áo dài, mái đình làng, tiếng khung cửi… Tất cả hòa quyện, làm nên bản giao hưởng của văn hóa Việt.

Đặc biệt, khung cửi ánh sáng với những sợi neon lung linh đã trở thành điểm nhấn khó quên. Hình ảnh ấy vừa giữ được tinh thần truyền thống, vừa khoác lên sắc thái hiện đại, khẳng định mạnh mẽ rằng văn hóa chính là sức mạnh nội sinh, nguồn lực phát triển bền vững của dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường THPT Trương Định (Hà Nội) cùng con gái bày tỏ ngạc nhiên và thích thú với trải nghiệm tại Con đường Lịch sử. Chị chia sẻ: “Không gian rất ấn tượng và tôi chưa từng thấy trong đời. Vào đây thấy rất vui, năm nay ngoài 50 tuổi mà thấy mình như trẻ lại".
Theo chị Hạnh: "Điều ấn tượng là mình di chuyển đến đâu, ánh sáng nở hoa đến đấy, rất thích, đó là trải nghiệm lần đầu tôi được thấy".

Bạn trẻ Trần Huyền My đến từ Gia Lai, hiện là sinh viên Cao đẳng Y (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Khu vực Triển lãm 12 ngành Công nghiệp văn hóa có nhiều hoạt động hấp dẫn, cách thể hiện không tĩnh mà chuyển động, rất thực tế và phù hợp với tuổi trẻ bọn con”.
Đặc biệt ấn tượng với Con đường Lịch sử và Con đường Văn hóa, Huyền My cho biết, đây là lần đầu em tưởng trải nghiệm nghệ thuật ánh sáng như vậy. Điều hấp dẫn là BTC đã kể câu chuyện văn hóa, lịch sử dân tộc bằng công nghệ và ánh sáng.
Triển lãm Thành tựu đất nước không chỉ tái hiện một hành trình lịch sử 80 năm đầy tự hào, mà còn mở ra tầm nhìn cho tương lai: nơi công nghệ, văn hóa và lòng yêu nước hòa quyện, tiếp thêm động lực cho thế hệ hôm nay và mai sau trên con đường dựng xây, phát triển đất nước.