Làng chài biển Gia Lai tan hoang sau bão số 13

PHAN HIẾU

VHO - Chỉ trong một đêm, khi bão số 13 quét qua, khiến làng chài Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) chỉ còn là đống đổ nát.

Làng chài biển Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - ảnh 1
Sau bão số 13, nhà dân làng biển Xuân Thạnh tan hoang

Ghi nhận của Văn Hóa sáng 7.11, tại làng chài Xuân Thạnh, hàng chục căn nhà bị đổ sập, ngỗn ngang những xà bần, gạch đá, xen trong đó là rác thải từ biển cuốn vào.

Nhiều căn nhà sụp đổ hoàng toàn, những bức tường, mái nhà nằm dài trên mớ đất cát hỗn độn. Có những căn, gió và sóng biển đánh nứt toát gần hết. Phần móng nhà hỏng những hố sâu, sắp ngã sập.

Trước giờ “G” bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai

Trước giờ “G” bão số 13 đổ bộ vào Gia Lai

VHO - Công tác khẩn trương sơ tán dân, sẵn sàng ứng phó với bão số 13 (bão Kalmeagi) được các ngành, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai quan tâm, xem nhiệm vụ phòng, tránh bão là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong lúc này.

Dọc theo bãi biển Xuân Thạnh là khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Những ngôi nhà liền kề đã bể nát, làng chài gần như bị “xoá sổ”. Chỉ trong một đêm, người dân dường như mất hết những tài sản tích cóp, và cả mái nhà che nắng che mưa.

Nhiều người vừa trở về sau chuyến di dời tránh bão, không còn tin vào mắt mình khi cả cơ ngơi cùng nhiều tài sản sụp đổ trước mắt. Họ cố gắng tìm bới trong đống đổ nát một vài thứ còn lại sau bão.

Làng chài biển Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - ảnh 3
Làng chài biển Xuân Thạnh (xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) chỉ còn là đống đổ nát

Ngồi bơ phờ trước căn nhà đã sập, anh Nguyễn Văn Cường vẫn chưa hết thất thần khi chứng kiến nhà mình, và cả làng chài chỉ trong một đêm đã trở thành những đống xà bần khổng lồ. “Bão lớn quá, chưa bao giờ người dân làng chài hứng cơn bão như tối qua. Chúng tôi mất hết rồi” anh nói.

Làng chài biển Gia Lai tan hoang sau bão số 13 - ảnh 4
Dọc theo bãi biển Xuân Thạnh là khung cảnh hoang tàn

Nhiều người khác từ nơi di trú trở về, nhìn thấy cảnh đổ nát, cũng không kìm được nỗi buồn. “Gần 60 năm ở làng chài này, chưa bao giờ người dân phải đối diện với thiên tai như thế này.

Sau bão, khoảng 11 giờ đêm (ngày 6.11), trời sốc gió nồm nên chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, nhà bị tốc mái, sập đổ liên tục”, ông Phạm Đình Cư (64 tuổi) nói.

Ông Trần Văn Thừa (trưởng thôn Xuân Thạnh), thống kê sơ bộ có khoảng 16 căn nhà bị đánh sập hoàn toàn, 14 căn nhà bị hư hại từ 30 đến 80%.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chủ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Ngay từ hôm qua, lực lượng chức năng đã đến vận động người dân đến nơi an toàn để tránh bão. Trong sáng nay, nhiều nhà ở Phù Mỹ Đông bị hư hại, sụp đỗ. Hiện nay, lực lượng quân sự đang phối hợp chính quyền địa phương, và các đơn vị liên quan để khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra.