Đêm không ngủ trước đại lễ:
Hàng ngàn người dân đổ về trung tâm thành phố, tưởng nhớ và tri ân quá khứ
VHO - Khu vực trung tâm TP.HCM hôm qua đã có một đêm không ngủ. Hàng ngàn người dân đã cùng thức để chồ đón đại lễ 30.4 lịch sử.

Từ chiều 29.4, dòng người bắt đầu đổ về trung tâm TP.HCM để chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều người mang theo cờ đỏ sao vàng, áo thun in hình đất nước và ngồi chờ suốt đêm giữa không khí trang nghiêm và rộn ràng.
Gần 1h sáng, lực lượng chức năng gồm quân đội, công an, cảnh sát giao thông đồng loạt triển khai các chốt rào chắn, phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Các tuyến đường trung tâm bắt đầu phong tỏa để phục vụ công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành. Không khí làm việc khẩn trương nhưng luôn kèm theo sự hướng dẫn nhiệt tình và thân thiện.
Tại khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi tập trung đông đảo người dân, các chiến sĩ bộ đội phát nước suối và lương khô cho người chờ đợi. Hành động nhỏ nhưng khiến nhiều người xúc động.

Bà Phạm Thị Gấm (65 tuổi, quê Đồng Tháp) xúc động chia sẻ: “Lâu rồi tôi mới thấy cảnh đông vui, rộn ràng như vầy. Mấy chú bộ đội phát nước, phát bánh lại còn hỏi thăm từng người. Thấy vậy ấm lòng lắm”.
Dù phải thức trắng đêm, nhiều người vẫn giữ tinh thần vui vẻ, trật tự. Anh Lê Thanh Toàn (47 tuổi, tài xế xe tải) nói: “Cả nhà tôi đi từ 10 giờ đêm. Ngồi đợi lâu thì có mỏi thật, nhưng ngồi đây và cảm nhận không khí chung vui của mọi người, giống như chờ ngày thống nhất vật, thì thấy đáng lắm”.
Không chỉ người lớn tuổi, lớp trẻ cũng có mặt từ rất sớm. Em Trần Gia Huy (20 tuổi, sinh viên) chia sẻ: “Tụi em đi từ chiều, tưởng chỉ chụp vài tấm ảnh lưu niệm, mà rồi ở lại luôn. Đứng giữa không khí này, em cảm thấy rất tự hào”.
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh cũng đưa con đi xem lễ từ đêm để các em hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử. Chị Bé Mười (46 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: “Tôi đưa con trai đi để nó biết về ngày 30.4, hiểu rằng tự do hôm nay là có được từ sự hy sinh của bao người đi trước…”.
Quan sát thấy, chị Mười cũng như nhiều người đứng ở khu vực này, mang theo khá đầy đủ các vận dụng như quạt, dù, áo mưa, đặc biệt là đồ ăn thức uống…

Ghi nhận từ khoảng 5h sáng, khu vực khán đài chính bắt đầu đón các đoàn đại biểu và khách mời. Không khí dần sôi động khi mọi người tranh thủ chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Lực lượng an ninh tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Trong dòng người chờ đợi, có cả những cựu chiến binh, những người từng đi qua chiến tranh. Ông Nguyển Thái Lan (72 tuổi, cựu chiến binh) nghẹn ngào nói: “Thấy lớp trẻ chờ đợi cả đêm như vậy, tôi xúc động lắm. Họ không quên quá khứ, điều đó làm tôi yên tâm”.
Thậm chí, lễ kỷ niệm cũng thu hút sự quan tâm của khách quốc tế. Một du khách người Nhật Bản chia sẻ: “Tôi không hiểu hết ý nghĩa lịch sử, nhưng cảm nhận được tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Ai cũng kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi – thật đáng nể”.
Không phải ai cũng quen với việc thức trắng đêm, nhưng trong khoảnh khắc giao hòa giữa quá khứ và hiện tại, ai nấy đều tự nguyện góp mặt – như một cách tri ân, như một lời hứa gìn giữ những giá trị mà ông cha đã để lại.
Một số hình ảnh khác được nhóm phóng viên, công tác viên ghi nhanh trong tối và sáng sớm nay, 30.4:










