Rộn ràng không khí Ngày hội non sông tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
VHO - Không chỉ là thực hiện quyền công dân, việc được bỏ phiếu tại Thủ đô với 104 cử tri là đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) còn là một niềm vinh dự lớn lao.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang rộn ràng hơn bao giờ hết dưới những mái nhà sàn, nhà rông.
Ngày 12.3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) cho biết, cả đất nước đang hướng về Ngày hội lớn. Ngay từ sớm, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã chủ động phối hợp với UBND xã Đoài Phương (Hà Nội) để chuẩn bị các phương án, thủ tục cần thiết cho đồng bào đang sinh sống và bảo tồn di sản tại Làng được thực hiện quyền công dân.
Theo ông Trịnh Ngọc Chung, 104 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số tại đây đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận cho tham gia bỏ phiếu tại Điểm bầu cử số 19 của xã Đoài Phương.


"Chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo về thời gian, cơ sở vật chất và phương tiện đưa đón để đảm bảo mọi quyền lợi của bà con được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.
Đây là dịp để bà con nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi cầm lá phiếu bầu ra những người có đức, có tài vào cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội và HĐND các cấp," ông Chung nhấn mạnh.
Những ngày này, đối với đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc về Thủ đô sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, việc được cầm lá phiếu tại Hà Nội mang lại những cảm xúc khó tả, xúc động và tự hào.
Bà H'Năm Niê (dân tộc Ê Đê), đến từ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, đã 8 năm gắn bó với Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam để giới thiệu nét đẹp văn hóa Ê Đê tại đây.

Bà H'Năm Niê cho biết, công tác chuẩn bị cho bầu cử được quan tâm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Không chỉ qua thông tin tuyên truyền từ cấp xã và các phương tiện báo đài, cán bộ và công an đã đến tuyên truyền tận nhà cộng đồng, cập nhật danh sách cử tri và giờ giấc cụ thể.
Đây là lần thứ hai được đi bầu cử tại Thủ đô, bà H'Năm Niê chia sẻ: “Trong lòng tôi rất rạo rực, phấn khởi khi được làm tròn trách nhiệm của một cử tri, một người công dân Việt Nam.
Tôi mong muốn chọn ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đưa tiếng nói chung đến cấp cao nhất. Từ đó có những quyết sách quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, phụ nữ và người già.
Hy vọng những người được chọn sẽ có tài, có đức để làm tròn trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh”.

Bà H'Năm Niê mong muốn sau này sẽ có thêm nhiều chính sách ưu tiên hơn cho đồng bào dân tộc để bảo tồn văn hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ vật chất để bà con bám trụ tại Làng lâu hơn, giúp văn hóa truyền thống không chỉ phát triển trong nước mà còn vươn xa ra quốc tế.
Trong khi đó, bà Siu Thị Bích Ngọc (dân tộc Ba Na), đến từ tỉnh Gia Lai cho biết đây là lần đầu tiên được tham gia bầu cử tại Hà Nội.
Để tạo dấu ấn cho lần đầu tiên tham gia bầu cử tại Thủ đô, bà Ngọc cùng nhóm đồng bào Ba Na đang nô nức dệt những tấm vải, may những chiếc váy đẹp nhất để mặc khi đi bỏ phiếu.


“Cũng như những người khác trong nhóm đồng bào Ba Na đang sinh sống tại Làng, tôi cảm thấy rất hào hứng. Chúng tôi mong chờ đợt bầu cử này sẽ bầu ra những người lãnh đạo mới quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ đồng bào gìn giữ bản sắc dân tộc.
Cùng với đó, tôi mong muốn những người trúng cử sẽ có trách nhiệm quan tâm nhiều hơn đến các chính sách cho hộ nghèo, các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa và biên giới để đồng bào cùng nhau hòa nhập, cả nước cùng vui”, bà Siu Thị Bích Ngọc hồ hởi nói.
Ông Sơn Đen (dân tộc Khmer, đến từ tỉnh Sóc Trăng), có “thâm niên” 10 năm sinh sống tại Làng, cũng có lần đầu tiên ông được đi bầu cử tại Hà Nội.
Cầm lá phiếu cử tri trên tay, ông Sơn Đen không giấu được sự vui sướng: "Tôi rất phấn khởi chờ đến ngày đi bầu cử và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ giúp đỡ đồng bào các dân tộc nói chung và đồng bào Khmer nói riêng phát triển văn hóa và đời sống."

Chị Cà Thị Rơi (dân tộc Thái) đến từ Mộc Châu (Sơn La), đã ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 7 năm, đây cũng là lần đầu tiên chị đi bầu cử tại Thủ đô. Cũng như hơn 100 đồng bào đang sống tại Làng, chị Rơi háo hức và phấn khởi chờ đến ngày đi bỏ phiếu.
Theo chị Cà Thị Rơi, trong những năm qua, đồng bào các dân tộc đang sinh sống tại Làng đã được quan tâm cả về vật chất cũng như tinh thần. Mong muốn sau kỳ bầu cử này, sẽ có nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ, quảng bá văn hóa các dân tộc đến người dân và du khách.
Theo ông Trịnh Ngọc Chung, công tác chuẩn bị tại Làng đã hoàn tất đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cán bộ và lực lượng công an đã đến tận nhà cộng đồng để tuyên truyền, niêm yết danh sách và trao thẻ cử tri tận tay bà con.

Trong sắc màu rực rỡ của các bộ trang phục truyền thống đang được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang cùng nhau hướng về ngày 15 tháng 3 với niềm tin son sắt.
Những lá phiếu từ "Ngôi nhà chung" sẽ góp phần chọn ra những đại biểu có đức, có tài, vì sự phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
“Đây không chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ công dân, mà còn là dịp để tuyên truyền cho bà con về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc và phát triển văn hóa.
Qua đó, giúp bà con nâng cao nhận thức trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong thời gian tới”, ông Trịnh Ngọc Chung nói.

RSS