Giỗ Tổ Hùng Vương 2025:
Phú Thọ: Tri ân công lao Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ
VHO - Sáng 3.4 (tức mùng 6.3 âm lịch), trong không khí linh thiêng của đất trời, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào tại hải ngoại tổ chức lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao của Người trong việc khởi dựng cơ đồ và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam.
Các đại biểu cầu mong quốc thái dân an, xã tắc thịnh vượng, mưa thuận gió hòa. Con cháu Lạc Hồng nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, đoàn kết và rèn luyện không ngừng để xây dựng đất nước giàu mạnh.
Trong khuôn khổ nghi lễ truyền thống, đội tế lễ xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì đã thực hiện nghi thức tế lễ theo phong tục cổ truyền.

Những bài tế ca ngợi công lao dựng nước của Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân vang lên trong không gian linh thiêng, thể hiện lòng thành kính và biết ơn của hậu thế. Hàng ngàn người dân và du khách từ khắp nơi đã cùng tham dự, dâng hương, cầu mong bình an, hạnh phúc.
Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ và đông đảo nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại núi Ốc Sơn.
Trước anh linh Tổ Mẫu - người mẹ huyền thoại sinh ra bọc trăm trứng, các đại biểu nguyện chung tay bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ, góp phần xây dựng quốc gia giàu mạnh.
Lễ dâng hương tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ cũng diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách.
Các nghi thức truyền thống được thực hiện chu đáo, thể hiện sự thành kính và tôn vinh công đức của Tổ Mẫu đối với sự hình thành và phát triển của dân tộc Việt Nam.

Tương truyền, Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân kết duyên với tiên nữ Âu Cơ, sinh ra bọc trăm trứng. Khi trăm con khôn lớn, 50 người con theo cha xuôi về biển, 50 người con theo mẹ lên núi khai hoang.
Người con trưởng ở lại làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt quốc hiệu là Văn Lang, đóng đô tại Phong Châu, nay là thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của tổ tiên mà còn là cơ hội để thế hệ hôm nay ôn lại truyền thống, gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Đây cũng là dịp để giáo dục lòng yêu nước, nhắc nhở mỗi người con đất Việt về trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Năm nay, sự kiện thu hút hàng vạn người dân và du khách, trở thành một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch của tỉnh Phú Thọ.