Khi di tích “địa chỉ đỏ” trở thành điểm bỏ phiếu bầu cử
VHO - Không khí chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương trên khắp địa bàn Thủ đô. Đáng chú ý, nhiều di tích lịch sử, văn hóa trở thành điểm bỏ phiếu, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa lan tỏa không khí rộn ràng tới người dân và du khách.

Tại di tích Nhà 48 Hàng Ngang, “địa chỉ đỏ” gắn với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác trang trí, tuyên truyền cho ngày bầu cử đang được hoàn tất trong không khí khẩn trương. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, đọc trước quốc dân đồng bào ngày 2.9.1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
“Thật tuyệt vời...”
Trong đợt bầu cử diễn ra ngày 15.3 tới, di tích 48 Hàng Ngang là điểm bỏ phiếu của các tổ dân phố Hàng Đào số 3, 4 và 5 (khu vực bỏ phiếu số 22 của phường Hoàn Kiếm). Ghi nhận của phóng viên Văn Hóa trong các ngày vừa qua, các hạng mục trang trí như cờ, pano, bảng thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được bố trí trang trọng, nổi bật ngay trong khuôn viên di tích.
Không gian trưng bày vì thế thêm phần sinh động, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước dừng chân tìm hiểu. Bên cạnh việc tham quan, nhiều du khách còn được giới thiệu về sự kiện bầu cử sắp diễn ra tại Việt Nam, một hoạt động chính trị quan trọng thể hiện quyền làm chủ của người dân.
Vợ chồng ông Gordon Glanz, du khách đến từ Canada, đang có chuyến du lịch hai tuần tại Việt Nam và dành bốn ngày tham quan Hà Nội. Khi ghé thăm di tích 48 Hàng Ngang, ông Gordon và vợ bày tỏ sự thích thú trước cách trang trí trang nghiêm nhưng sinh động tại đây. “Chúng tôi không chỉ được xem các tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử Việt Nam, mà còn biết thêm về cuộc bầu cử sắp diễn ra. Điều đó cho thấy sự tự do và dân chủ của đất nước các bạn. Thật tuyệt vời”, ông Gordon chia sẻ.

Không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử cũng rộn ràng tại đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc). Đây là công trình tín ngưỡng được xây dựng thời hậu Lê, do người dân Châu Khê tụ cư tại phố Hàng Bạc khởi dựng, thờ ông tổ Bách Nghệ. Ngôi đình rộng và cổ kính bậc nhất phố cổ Hà Nội trở thành điểm bỏ phiếu số 15 của các tổ dân phố Hàng Bạc số 1, 2 và 5. Bên trong di tích, các hạng mục trang trí, bố trí khu vực bỏ phiếu đang được gấp rút hoàn thiện, trong khi di tích vẫn mở cửa đón khách tham quan bình thường.
Hoạt động trang trí, chuẩn bị cho ngày bầu cử tại di tích tạo không khí tươi vui, phấn khởi vì thế đã thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu. Những tấm pano, bảng thông tin về ứng cử viên được đặt tại vị trí thuận tiện để người dân theo dõi. Sáng 11.3, nhiều người dân trong khu phố đã đến di tích để tìm hiểu kỹ danh sách đại biểu trước ngày bầu cử.
Ông Nguyễn Đức Lực, cư dân tổ dân phố số 2 (phường Hoàn Kiếm) cho biết: “Việc tổ chức bầu cử tại di tích đình Kim Ngân là hoạt động ý nghĩa của chính quyền địa phương. Vừa tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tìm hiểu thông tin về ngày hội bầu cử, vừa tạo cảm giác gần gũi, thân thiện vì người dân đi bầu cử là đi tham quan, đến với di tích quốc gia, điều đó thực sự biến trách nhiệm, nghĩa vụ bầu cử thành quyền lợi của người dân”.
Ông Nguyễn Đức Lực cũng bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi và kỳ vọng đợt bầu cử này sẽ thành công như Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa qua. Chúng tôi tin tưởng vào sự đổi mới và đường lối của Đảng phù hợp với đời sống nhân dân, đưa đất nước tiếp tục phát triển và hội nhập”.
Trong khu phố cổ, di tích 40 Lãn Ông (Hội quán Phúc Kiến), nơi giới thiệu truyền thống nghề thuốc Bắc của người Hà Nội, cũng đang được trang trí làm điểm bỏ phiếu cho các tổ dân phố Hàng Bồ số 3, 5 và 6. Những khẩu hiệu, pano cổ động được thiết kế hài hòa với không gian cổ kính của di tích, tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử. Bà Nguyễn Thị Mỹ (87 tuổi), người dân phường Hoàn Kiếm,
cho biết nhiều ngày nay, cứ lúc nào rảnh bà lại ra di tích 40 Lãn Ông để đọc lại danh sách các ứng cử viên và tìm hiểu thông tin trước ngày bầu cử. “Tài liệu đã được phát đến từng hộ gia đình nhưng tôi vẫn muốn ra tận điểm bỏ phiếu để xem cho kỹ. Không khí chuẩn bị bầu cử ở đây rất trang trọng và vui tươi, nên tôi cũng thấy phấn khởi. Ở tuổi này, vẫn được đi bầu cử tôi đều rất trân trọng, vì đó là quyền và trách nhiệm của người dân”, bà Nguyễn Thị Mỹ chia sẻ.

Làm sống động không gian di sản
Trung tâm Giao lưu Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ) là khu vực bỏ phiếu số 14, thuộc đơn vị bầu cử số 4 phường Hoàn Kiếm. Theo lịch sử, địa điểm này từng là rạp hát Sán Nhân Đài, sau đổi tên thành Lạc Việt và Hiệp Thành, được xây dựng vào đầu thế kỷ XX. Thời kỳ đầu, rạp nổi tiếng với các vở diễn chèo và tuồng cổ, là một trong hai rạp lớn nhất Hà Nội lúc bấy giờ.
Ngày 2.2.2015, UBND quận Hoàn Kiếm đã khai trương Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội tại địa điểm này. Trung tâm được xây dựng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của khu phố cổ, đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa cho cộng đồng và du khách.
Hiện nay, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hội thảo và các sự kiện văn hóa khác, góp phần giới thiệu và gìn giữ nét đẹp văn hóa của Thủ đô. Để chuẩn bị cho ngày hội non sông, công tác trang trí đã được triển khai chu đáo. Điểm bỏ phiếu có không gian khang trang, các bàn thông tin và khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện cho người dân khi đến thực hiện quyền công dân.
Theo Ban tổ chức, trong những ngày này cho đến ngày hội bầu cử 15.3 chính thức diễn ra, các tổ dân phố tiếp tục rà soát danh sách cử tri trên địa bàn và phát thẻ cử tri tới từng hộ dân. Nhiều người đã đến trung tâm để xem danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Việc lựa chọn các di tích lịch sử, văn hóa làm điểm bỏ phiếu không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử mà còn góp phần làm sống động không gian di sản. Cờ đỏ, pano cổ động rực rỡ, cùng dòng người đến tìm hiểu thông tin đã góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, rộn ràng tại các di tích trong những ngày chuẩn bị cho ngày bầu cử, ngày hội lớn của toàn dân.
Từ những “địa chỉ đỏ” của lịch sử, không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đang lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự kỳ vọng của người dân Thủ đô đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

RSS