Xuân Son rực sáng, tuyển Việt Nam tưng bừng vào chung kết ASEAN Cup 2026
VHO - Giữ sạch mành lưới, liên tục dồn ép và "kết liễu" đối thủ bằng cú đúp bàn thắng của Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam thẳng tiến vào chung kết với tư cách là đội bóng có hàng công mạnh nhất giải (16 bàn). Thử thách cuối cùng trên hành trình bảo vệ chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ là trận chung kết lượt đi tại chảo lửa Rajamangala vào ngày 22.8 tới.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 40.000 khán giả lèn kín cầu trường Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi dù cho HLV Kim Sang-sik thực hiện 5 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam đã "phủ đầu" Malaysia bằng những pha bắn phá liên tục. Phút đầu tiên, Tuấn Tài băng lên bên cánh trái rồi dứt điểm đưa bóng đi sát cột dọc.
Đến phút thứ tám, Quang Hải cướp bóng trước vòng cấm và tạo cơ hội cho Đình Bắc, nhưng tiền đạo 22 tuổi dứt điểm không chính xác. Chỉ hai phút sau, Văn Hậu bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Tiến Anh, nhưng thủ môn Malaysia kịp cản phá ngay trên vạch vôi.
Màn nhập cuộc hứng khởi của "Những chiến binh sao vàng" đã tạo nên sự phấn khích cho người hâm mộ nước nhà. Tiếng hô vang "Việt Nam" và làn sóng người như hoà cùng những pha lên bóng như sóng trào của đội nhà.
Phút 16, Hoàng Hên có cơ hội dứt điểm nhưng đưa bóng đi vọt xà. Đến phút 24, Đình Bắc thực hiện cú cứa lòng sau pha xử lý điệu nghệ, song thủ môn Malaysia kịp bay người đẩy bóng qua xà.
Phút 30, Hai Long bứt tốc ngoạn mục bỏ lại sau lưng 3 cầu thủ đối phương để cùng Đình Bắc tạo nên tình huống sóng gió trước khung thành đội khách. Từ pha bóng này, Aguero bên phía Malaysia dính chấn thương và phải rời sân, phần nào cho thấy sức ép khủng khiếp đội tuyển Việt Nam tạo ra.
Những phút cuối hiệp một, Việt Nam tiếp tục tạo ra cơ hội. Phút 40, Quang Hải dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Malaysia. Đến phút 44, Hai Long chọc khe để Hoàng Hên đối mặt thủ môn, nhưng cú chích bóng đi chệch khung thành.
Tính riêng hiệp một, đội tuyển Việt Nam tung ra tới 14 pha dứt điểm, được hưởng 7 quả phạt góc trong khi Malaysia không có nổi một pha dứt điểm. Mặc dù áp đảo tuyệt đối như vậy nhưng việc không thể ghi bàn phần nào cho thấy đội chủ nhà cần một chân sút biết cách định đoạt trận đấu.
Xuân Son nghiễm nhiên là mẫu săn bàn như vậy, thế nên không bất ngờ khi tiền đạo này được HLV Kim Sang-sik tung vào sân ở đầu hiệp 2.
Chỉ 4 phút sau khi vào sân, Xuân Son lên tiếng. Sau tình huống pressing thành công, đội tuyển Việt Nam tổ chức tấn công, bóng được luân chuyển đến Tiến Anh. Sau cú dứt điểm không thành công của số 15, Xuân Son áp sát rồi tung cú sút đánh bại thủ môn Malaysia.

Sau bàn thua, Malaysia đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn kiểm soát được thế trận. Đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu trong những phút tiếp theo, khiến cho Malaysia không tạo được nhiều cơ hội.
Việc phải dâng cao hòng tìm bàn gỡ khiến đội khách để lộ nhiều sơ hở ở phía sau. Phút 86, Xuân Son băng xuống, vượt qua hậu vệ Malaysia rồi dứt điểm ở góc hẹp nhưng bóng đi không chính xác.
Nhưng chỉ hai phút sau, điều gì đến đã phải đến, Xuân Son hoàn tất cú đúp. Chân sút số 12 nhận bóng bên cánh trái, vượt qua hậu vệ Malaysia rồi tung cú sút hiểm hóc, đưa bóng xuyên qua hai chân thủ môn đối phương, ấn định tỉ số 2-0.

Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 và chạm trán Thái Lan, đối thủ nhiều duyên nợ ở khu vực.
Hoàn tất cú đúp trong trận đấu hôm nay, Xuân Son nâng tổng số bàn thắng lên 5 và tiếp tục cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với Đình Bắc.
Ở chung kết, Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan. Trận lượt đi diễn ra ngày 22.8 tại Rajamangala, trước khi hai đội tái đấu ở lượt về ngày 26.8 trên sân Mỹ Đình để tranh chức vô địch.
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

RSS