Lục Yên đăng quang Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam

CÔNG KHANH; ảnh NGUYỄN HOÀN

VHO - Với đấu pháp chặt chẽ cùng khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả, đội Lục Yên (Lào Cai) đã giành chiến thắng 2-1 trước Đak Đoa (Gia Lai) trong trận chung kết, qua đó trở thành nhà vô địch Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Cúp VTV lần thứ I năm 2026.

Lục Yên đăng quang Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - ảnh 1

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí sôi động với hàng nghìn khán giả có mặt trên khán đài. Đak Đoa chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, liên tục tổ chức những đợt tấn công hướng về khung thành đối phương. Trong khi đó, Lục Yên lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, duy trì đội hình chắc chắn và chờ thời cơ phản công.

Sự khác biệt về cách nhập cuộc nhanh chóng tạo nên thế trận đối lập. Đak Đoa kiểm soát bóng và gây sức ép, còn Lục Yên cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống chuyển trạng thái.

Phút thứ 7, đội bóng đến từ Lào Cai bất ngờ mở tỷ số. Tận dụng khoảng trống xuất hiện trước khung thành Đak Đoa, Nông Thị Chiên dứt điểm chính xác, đưa Lục Yên vượt lên dẫn trước.

Bàn thua sớm khiến Đak Đoa gia tăng sức ép. Rơ Châm H Vưn liên tiếp có những pha uy hiếp đáng chú ý, trong khi Blơi và Mi Sa cũng tìm kiếm cơ hội từ các tình huống bóng bật ra. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Lục Yên thi đấu tập trung, hạn chế đáng kể khả năng dứt điểm của đối phương.

Nỗ lực tấn công của đại diện Gia Lai được đền đáp ở phút 17. Thươn kéo bóng từ trung lộ, phối hợp với đồng đội rồi tung cú dứt điểm thành công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sau bàn gỡ, Đak Đoa tiếp tục duy trì sự chủ động. Đội bóng Gia Lai đẩy nhanh tốc độ, liên tục đưa bóng về phía khu vực cấm địa Lục Yên. Trong những thời điểm chịu nhiều sức ép, thủ môn Thanh Lam trở thành điểm tựa của đội bóng Lào Cai với các pha xử lý chắc chắn.

Lục Yên đăng quang Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - ảnh 2
Đak Đoa sở hữu hàng công ấn tượng, nhưng Lục Yên lại cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn trong trận chung kết

Chắt chiu cơ hội để tạo khác biệt

Sang hiệp hai, Đak Đoa vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay những giây đầu tiên, Blơi có cơ hội dứt điểm nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Tiền đạo này sau đó tiếp tục thử tài Thanh Lam bằng một cú sút xa, song thủ môn Lục Yên kịp bay người cản phá.

Không kiểm soát bóng nhiều, Lục Yên vẫn kiên trì với lựa chọn chiến thuật ban đầu. Các cầu thủ tập trung bảo vệ khu vực trước khung thành, đồng thời tìm cách khai thác khoảng trống phía sau đội hình Đak Đoa mỗi khi đối phương dâng cao.

Nông Thị Huyện từng thoát xuống bên cánh phải và xâm nhập khu vực cấm địa, nhưng pha dứt điểm cuối cùng chưa đủ hiểm hóc. Dù cơ hội không xuất hiện thường xuyên, những tình huống phản công của Lục Yên vẫn đặt hàng thủ Đak Đoa trong trạng thái cảnh giác.

Khi đại diện Gia Lai đang mải miết tấn công, Lục Yên một lần nữa chứng minh khả năng tận dụng thời cơ. Từ tình huống đưa bóng vào khu vực cấm địa, Bùi Thị Hồng bật cao đánh đầu cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng làm thay đổi cục diện trận chung kết. Đak Đoa buộc phải đẩy đội hình lên cao hơn để tìm bàn gỡ, trong khi Lục Yên tập trung bảo vệ lợi thế và sẵn sàng tổ chức phản công khi có cơ hội.

Những phút cuối diễn ra đầy quyết liệt. Đak Đoa liên tục dồn bóng về phía khung thành Lục Yên, nhưng các cầu thủ đội bóng Lào Cai vẫn giữ được cự ly đội hình và sự tập trung cần thiết. Dưới sức ép lớn, hàng phòng ngự Lục Yên cùng thủ môn Thanh Lam lần lượt hóa giải các tình huống nguy hiểm.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Lục Yên chính thức trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu. Từ chỗ phải phòng ngự trong phần lớn thời gian, đại diện Lào Cai đã hai lần vượt lên nhờ khả năng chắt chiu cơ hội và bảo vệ thành quả bằng tinh thần thi đấu kiên cường.

Lục Yên đăng quang Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - ảnh 3
Hàng nghìn khán giả phủ kín sân, tiếp lửa trận chung kết

Điểm nhấn giàu ý nghĩa của trận chung kết

Bên cạnh diễn biến chuyên môn, trận chung kết còn ghi nhận một khoảnh khắc đặc biệt trong đội hình Đak Đoa. Cầu thủ mang áo số 3, Giang, được tung vào sân và có dịp thi đấu cùng mẹ là thủ môn H Theo.

Khoảnh khắc hai mẹ con cùng góp mặt trong màu áo đội bóng Gia Lai trở thành một trong những hình ảnh giàu ý nghĩa của trận đấu. Đó không chỉ là câu chuyện về tình yêu bóng đá được trao truyền giữa các thế hệ, mà còn góp phần thể hiện nét riêng của giải đấu dành cho phụ nữ các dân tộc thiểu số trên cả nước.

Dù không thể giành chức vô địch, Đak Đoa vẫn để lại dấu ấn bằng lối chơi chủ động, tinh thần không bỏ cuộc và khả năng tạo sức ép trong phần lớn thời gian. Đại diện Gia Lai chỉ thiếu sự chính xác ở những tình huống quyết định để chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Trong khi đó, thành công của Lục Yên đến từ sự hợp lý trong đấu pháp. Các cầu thủ không bị cuốn vào nhịp tấn công của đối phương, kiên trì với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và tận dụng hiệu quả những cơ hội có được. Hai bàn thắng của Nông Thị Chiên và Bùi Thị Hồng là kết quả của sự tập trung cùng khả năng lựa chọn thời điểm phù hợp.

Chiến thắng 2-1 giúp Lục Yên ghi tên mình vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên đăng quang Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Cúp VTV. Hơn cả một danh hiệu, thành công của đội bóng Lào Cai còn góp phần tôn vinh nghị lực, niềm đam mê thể thao và hình ảnh phụ nữ các dân tộc thiểu số trên sân cỏ.

Giải đấu khép lại với chức vô địch thuộc về Lục Yên, nhưng những giá trị đọng lại không chỉ nằm ở kết quả. Sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả, tinh thần thi đấu của các đội bóng và những câu chuyện giàu cảm xúc trên sân đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ cho mùa giải đầu tiên.

 
Lục Yên đăng quang Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - ảnh 4
Đôi bên giằng co quyết liệt trên sân