Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật Gala “50 năm - Ngày về“

THÙY TRANG

VHO - Gala “50 năm - Ngày về” của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là không gian hội tụ xúc động, gắn kết thầy cô, cựu sinh viên và sinh viên qua hành trình nửa thế kỷ.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật Gala “50 năm - Ngày về“ - ảnh 1
Chương trình nghệ thuật trong đêm Gala

Tối 2.1, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Gala “50 năm - Ngày về”, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (3.1.1976 - 3.1.2026). Sự kiện là không gian hội tụ giàu cảm xúc, gắn kết các thế hệ thầy cô, cựu học viên, sinh viên đã và đang trưởng thành từ mái trường Văn hóa.

Mở đầu Gala là video clip “50 năm - Ngày về”, tái hiện hành trình nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM qua những khung hình ký ức, những câu chuyện đời, chuyện nghề, đời người gắn bó với ngôi trường.

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM - một “di sản sống” của khu vực phía Nam

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM - một “di sản sống” của khu vực phía Nam

VHO - Sau 50 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM có thể xem như một “di sản sống” của khu vực phía Nam. Đây là thiết chế đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chuyên sâu ra đời sớm sau ngày đất nước thống nhất, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển đời sống văn hóa và thống nhất văn hóa quốc gia.

Dòng chảy cảm xúc tiếp nối bằng tiết mục đại cảnh “50 năm vững bước - Hành trình rực rỡ” do tập thể lớp Liên thông Đại học Quản lý văn hóa 12 dàn dựng và biểu diễn, mang đến không khí hoài niệm, tự hào và đầy năng lượng.

Phát biểu tại đêm Gala, PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM chia sẻ: “Tôi xin phát biểu với hai tư cách. Trước hết, tôi là cựu sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Tôi học ở trường khóa 1992-1996 và từ năm 1996 đến nay vẫn gắn bó, làm việc với Trường.

Vì vậy, tôi luôn cảm nhận rất rõ những khó khăn, vất vả, những thử thách và nỗ lực vượt qua của các thầy cô giáo, cũng như của nhiều thế hệ sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, đặc biệt trong bối cảnh những năm của thập niên 1990”.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật Gala “50 năm - Ngày về“ - ảnh 3
PGS.TS Huỳnh Văn Tới (bìa trái) đại diện Đoàn cựu người học Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đến từ tỉnh Đồng Nai tặng quà lưu niệm cho đại diện Nhà trường

Theo Hiệu trưởng Lâm Nhân, Gala “50 năm - Ngày về” được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các thầy cô, đại biểu, khách quý và các thế hệ học viên, sinh viên có thể về hội tụ, chung vui cùng mái trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Ông bày tỏ sự xúc động và trân trọng cảm ơn sự hiện diện đông đủ, nghĩa tình của các đại biểu, thầy cô giáo, cựu sinh viên và sinh viên trong những ngày lễ, ngày nghỉ, thể hiện tình cảm sâu nặng dành cho Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

PGS.TS Lâm Nhân nhấn mạnh, 50 năm là một hành trình dài nhưng cũng trôi qua rất nhanh. Những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các thế hệ thầy cô là nền tảng quan trọng làm nên diện mạo và uy tín của Nhà trường hôm nay.

Tuy nhiên, theo ông, thành công của các thế hệ học viên, sinh viên chính là lời tri ân chân thành và ý nghĩa nhất dành cho các thầy cô giáo đã tận tụy dìu dắt qua từng giai đoạn.

Từ đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM bày tỏ mong muốn, dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ công việc gì, các thế hệ cựu học viên, sinh viên vẫn luôn hướng về mái trường Văn hóa, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đã được bồi đắp trong quá trình học tập.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật Gala “50 năm - Ngày về“ - ảnh 4

Không gian nghệ thuật của Gala được dẫn dắt mạch lạc, giàu cảm xúc với chuỗi tiết mục được dàn dựng công phu, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai. Đại cảnh “50 năm Đại học Văn hóa trong tôi” do sinh viên lớp Đại học Quản lý văn hóa 17.3 thể hiện đã khắc họa hình ảnh người thầy, người trò, những tháng năm miệt mài trên giảng đường, để lại nhiều dư âm lắng đọng.

Chương trình còn là cuộc hội ngộ ấm áp của các đoàn cựu người học từ nhiều địa phương. Đoàn cựu người học Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đến từ tỉnh Đồng Nai với sự giao lưu tình cảm của PGS.TS Huỳnh Văn Tới đã mang đến những món quà tinh thần ý nghĩa. Những chia sẻ chân tình, mộc mạc từ PGS.TS Huỳnh Văn Tới cho thấy sợi dây gắn kết bền chặt giữa người học và mái trường qua thời gian.

Gala “50 năm - Ngày về” còn là dịp nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ Trường Đại học Văn hóa TP.HCM trở lại mái trường xưa. Nhạc sĩ Võ Công Phước, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Mai Trâm, nghệ nhân Phạm Thái Bình, ca sĩ Như Ngọc… đã tham gia giao lưu, biểu diễn trong không khí gần gũi, ấm áp, gợi lại nhiều kỷ niệm gắn bó với những năm tháng học tập và trưởng thành.

Các tiết mục vừa mang dấu ấn hoài niệm, vừa phản ánh chặng đường lao động nghệ thuật của mỗi cá nhân, qua đó thể hiện sự gắn bó lâu dài của các thế hệ văn nghệ sĩ với Nhà trường.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật Gala “50 năm - Ngày về“ - ảnh 5

Bên cạnh đó, các khoa, ngành của Trường đã tham gia đóng góp nhiều tiết mục, tạo nên không khí nghệ thuật phong phú và gần gũi. Từ mash-up sôi động của Khoa Thư viện và Xuất bản, liên khúc mang đậm màu sắc di sản của Khoa Di sản và Văn hóa dân tộc, đến các tiết mục trẻ trung, hiện đại của Khoa Văn hóa và Truyền thông, Khoa Du lịch, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật…

Một nội dung đáng chú ý của chương trình là video clip giới thiệu Ban Liên lạc Cựu người học Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Thông qua hình ảnh và thông điệp được chuyển tải, Ban Liên lạc hướng đến việc kết nối các thế hệ người học, duy trì sự gắn bó với mái trường, cùng đồng hành và đóng góp cho sự phát triển lâu dài của Nhà trường trong thời gian tới.

Xúc động chương trình giao lưu nghệ thuật Gala “50 năm - Ngày về“ - ảnh 6

Khép lại Gala, ca khúc Có chúng tôi được vang lên với sự tham gia của thầy cô, cựu sinh viên và sinh viên Nhà trường. Những giai điệu quen thuộc khép lại đêm Gala trong sự gắn kết, thể hiện tình cảm chung của các thế hệ người học đối với mái trường.

Gala “50 năm - Ngày về” khép lại trong niềm xúc động, để lại dư âm sâu lắng về một hành trình nửa thế kỷ vun bồi tri thức, nhân cách và bản sắc văn hóa - hành trình vẫn đang tiếp tục được viết tiếp bởi các thế hệ hôm nay và mai sau.