Sâu khấu Hà Nội:
Nỗ lực kéo thiếu nhi tới nhà hát
VHO - Chưa bao giờ sân khấu thiếu nhi Thủ đô lại rộn ràng như mùa hè năm nay. Những ngày giáp Tết 1.6, hàng loạt chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, cuốn hút, mang đến bầu không khí náo nhiệt hiếm có.

Vé bán hết sạch, các đơn vị nghệ thuật phải liên tục tăng suất diễn - một tín hiệu vui cho thấy sân khấu thiếu nhi đang thực sự hồi sinh mạnh mẽ, chạm đến trái tim các em nhỏ và cả những người lớn từng là trẻ con.
“Thực đơn” phong phú và giàu yếu tố giáo dục
Từ ngày 24.5-3.6, Rạp Xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội) rộn ràng tiếng cười và những tràng pháo tay không ngớt khi chương trình xiếc đặc biệt chào hè 2025 và mừng Tết Thiếu nhi 1.6 của Liên đoàn Xiếc Việt Nam chính thức ra mắt. Trung bình mỗi ngày có từ 3 đến 4 suất diễn, riêng thứ Bảy vừa qua (31.5) lập kỷ lục với 5 suất: 8h15, 10h, 14h, 16h30 và 20h.
Dựa theo truyện dân gian Nghêu Sò Ốc Hến, vở kịch xiếc cùng tên do NSND Tống Toàn Thắng chuyển thể và đạo diễn không chỉ khiến khán giả “muốn nghiêm túc cũng khó” mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về đạo đức và nhân cách.
Được dàn dựng như một bữa tiệc nghệ thuật tổng hợp giàu tính giải trí - với xiếc hài duyên dáng, các tiết mục: Đế trụ trên đu, tung hứng lúa, múa mâm quả, ảo thuật, đi dây thép, nhào lộn, hề ghế, xiếc dê, xiếc lợn... đan xen nhịp nhàng và tạo điểm nhấn đầy mê hoặc.
Sự kết hợp sáng tạo giữa xiếc và ngôn ngữ kịch nói cùng những mảng miếng hài hước đã tạo nên một tác phẩm hấp dẫn cả về nghệ thuật lẫn giá trị nhân văn. Không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng thấy mình được soi chiếu trong những tiếng cười thâm thúy và những bài học giản dị mà sâu sắc.
Bên cạnh đó, vở nhạc kịch Không gia đình mở màn cho chuỗi hoạt động nghệ thuật thiếu nhi trong chương trình “Mùa hè yêu thương 2025” của Nhà hát Tuổi Trẻ cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Tác phẩm được chuyển thể từ kiệt tác của văn hào Pháp Hector Malot, mang đến trải nghiệm cảm xúc dạt dào và thông điệp chạm sâu trái tim: Gia đình là nơi ta được chở che, yêu thương và thuộc về...
Ngay từ những suất diễn đầu, vở đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với những khán phòng đầy ắp tiếng cười và nước mắt xúc động. Nhiều gia đình cùng đến thưởng thức nghệ thuật, bố mẹ, ông bà, con cháu, như một cách gắn kết và cùng nhau trải nghiệm. Chị Hoài Hương (34 tuổi, Hà Nội) xúc động chia sẻ: “Không gia đình là một món quà tinh thần quý giá. Vở diễn đã chạm tới trái tim trẻ nhỏ, đồng thười lay động những người làm cha mẹ như chúng tôi”.
Tiếp nối thành công đó, Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ lần lượt giới thiệu đến khán giả nhí các vở diễn mới như Chú mèo dạy hải âu bay, Vị vua không ngai, Giấc mơ của Elsa, Zorba - Chú mèo thám tử, Đứa con của yêu tinh… với kỳ vọng mang đến mùa hè đáng nhớ và những bài học sống giàu cảm hứng qua sân khấu kịch Việt.

Gieo mầm nghệ thuật cho thế hệ tương lai
Sân khấu thiếu nhi, vùng đất tiềm năng và giàu cảm xúc, đang được đánh thức mạnh mẽ trong mùa hè 2025. Những năm gần đây, Nhà hát Kịch Việt Nam cho thấy sự bền bỉ và tâm huyết khi liên tục đầu tư dàn dựng các chương trình nghệ thuật dành riêng cho các em nhỏ.
Mùa hè này, tâm điểm chính của Nhà hát là vở Rồng thần trở lại do NSND Tự Long đạo diễn. Lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh huyền thoại Bảy viên ngọc rồng, vở diễn đưa các em bước vào hành trình phiêu lưu kỳ ảo cùng Songoku, PocoLong, Chi-Chi, Quy Lão, Thần Mèo Karin…
Không chỉ có những tràng cười thích thú, vở diễn còn gieo vào tâm hồn các em bài học về lòng dũng cảm, tình bạn và tinh thần đoàn kết - tất cả được kể lại bằng thứ ngôn ngữ sân khấu rực rỡ, sống động, gần gũi với trẻ thơ.
Trong khi đó, giữa dòng khách du lịch tấp nập, Nhà hát Múa rối Thăng Long vẫn dành riêng ba chương trình nghệ thuật đặc biệt để phục vụ khán giả nhí.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp nhiều thể loại múa rối đặc sắc, mở ra một thế giới lung linh sắc màu của các nhân vật rối. Qua từng câu chuyện, từng tình huống, các em được truyền tải những thông điệp sâu sắc về đạo đức, tình cảm và văn hóa dân gian Việt Nam.
Trao đổi với Văn Hóa, NSƯT Trần Thanh Hiền, Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long khẳng định: “Chúng tôi luôn ưu tiên phát triển các chương trình mới dành cho thiếu nhi, bởi đây là thế hệ tương lai của đất nước. Muốn nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống, nghệ thuật phải bắt nhịp được với đời sống, với tâm hồn trẻ nhỏ”.
Thời điểm này, hầu hết các nhà hát tại Hà Nội đều đồng loạt “nóng sân khấu” với những chương trình dành riêng cho thiếu nhi. Các suất diễn không chỉ mang lại niềm vui, tiếng cười sau một năm học nỗ lực mà còn tạo nên những bữa tiệc nghệ thuật giàu màu sắc, trí tuệ và cảm xúc.
Đặc biệt, sự đầu tư nghiêm túc từ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong mùa hè này còn nhằm hướng tới mục tiêu lớn hơn: Hình thành thói quen xem biểu diễn trực tiếp tại nhà hát cho thế hệ trẻ.
Trong thời đại công nghệ số, trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận hàng ngàn chương trình giải trí qua điện thoại thông minh. Nhưng chỉ có sân khấu sống, với cảm xúc thật, sự tương tác thật, mới giúp các em cảm, hiểu và yêu hơn giá trị đích thực của nghệ thuật biểu diễn, nhất là các loại hình truyền thống của dân tộc.