Vở kịch “Màu áo tôi yêu”:
Tôn vinh những chiến sĩ áo trắng
VHO - Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2, chương trình “Chuyện 4 mùa” của Đài Truyền hình TP.HCM giới thiệu vở kịch ngắn “Màu áo tôi yêu” – một tác phẩm xúc động tôn vinh những người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe cộng đồng. Vở kịch sẽphát sóng trên HTV9 lúc 21h ngày 28.2.

Vở kịch Màu áo tôi yêu kể về Hoàng (diễn viên Hoà Hiệp), một bác sĩ vừa tốt nghiệp xuất sắc trường Y, được gia đình người yêu là Vân (Phạm Yến) giới thiệu vào làm tại một bệnh viện lớn ở thành phố.
Tuy nhiên, sau chuyến công tác xã hội tại Tây Nguyên, Hoàng đã quyết định xin về công tác tại trạm xá vùng cao, nơi còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Quyết định này khiến mối quan hệ của anh và Vân trở nên căng thẳng.
Vân và Lành (Ngọc Xuyên) nghi ngờ Hoàng có mối quan hệ với cô gái khác ở vùng cao, nên quyết định theo dõi. Khi đến trạm xá, họ thấy Hoàng và Yến (Kiều Ngân) trò chuyện thân mật, càng khiến họ hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người.

Trong một lần Vân và Lành đi vào rừng, Lành bị tai nạn khi mải mê quay phim. Vân nhờ bà Tăng (Cẩm Linh), người dân bản địa, gọi cấp cứu, và Hoàng được cử đến sơ cứu cho Lành.
Sau đó, Lành được đưa đến trạm xá tiếp tục điều trị. Tại đây, Vân và Lành chứng kiến cảnh gia đình Toàn (Minh Trọng) và bà Thương (Hoàng Trinh) hành hung Hoàng và Yến, vì cho rằng con họ không được chữa trị kịp thời.
Mặc dù Hoàng đã hiến máu cứu bệnh nhân, nhưng Toàn và bà Thương vẫn quyết định mang con về cúng “giàng” để chữa trị.

Lúc này, ông Thành (Mai Dũng), ba của Hoàng, xuất hiện và giải thích công việc của bác sĩ trong điều kiện khó khăn hiện nay để bà con hiểu.
Trong cuộc trò chuyện, ông Thành và bà Thương nhận ra nhau. Trước đây, bà Thương cùng dân làng đã từng cứu ông Thành trong chiến tranh khi ông bị thương nặng, bằng những lá thuốc và kinh nghiệm chữa trị của người dân bản địa.
Nhờ ân nghĩa này, ông Thành đã thường xuyên quay lại làm công tác thiện nguyện và tặng thuốc cho bà con nơi đây. Chính vì vậy, Hoàng muốn trả ơn cho đồng bào miền núi, những người đã giúp đỡ cha mình và các chiến sĩ Trường Sơn năm xưa.
Câu chuyện được sáng tỏ, Vân và Lành nhận ra sự hy sinh của Hoàng và các y bác sĩ tại vùng cao. Họ xin lỗi và trân trọng những đóng góp của Hoàng đối với cộng đồng, cũng như những khó khăn mà các bác sĩ phải đối mặt khi làm việc ở những vùng đất thiếu thốn.

Kịch bản “Màu áo tôi yêu” tác giả Hoàng Duẩn – Bích Duyên; đạo diễn dàn dựng: NSƯT Hoàng Duẩn; biên tập Thu Hằng, đạo diễn hình: Lê Mẫn.
Vở kịch có sự tham gia của các diễn viên: Mai Dũng, Hoàng Trinh, Cẩm Linh, Hoà Hiệp, Phạm Yến, Minh Trọng, Kiều Ngân, Ngọc Xuyên, Thanh Trúc, Tấn Thành, Mỹ Duyên
Đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ: Vở kịch ‘Màu áo tôi yêu’ được anh viết dựa trên cảm hứng từ một bác sĩ có thật ngoài đời, người đã hy sinh thầm lặng vì sức khỏe cộng đồng.
“Tôi muốn thông qua tác phẩm này, tôn vinh những người thầy thuốc, những chiến sĩ áo trắng ngày đêm cống hiến cho xã hội, đặc biệt là trong những vùng khó khăn, thiếu thốn.
Chúng tôi mong rằng vở kịch sẽ giúp mọi người thêm trân trọng và yêu mến những chiến sĩ áo trắng, những người đang ngày đêm mang lại hy vọng và sự sống cho người dân”.
Đồng thời, tác phẩm cũng là lời nhắc nhở về tình yêu quê hương, tình nghĩa giữa con người với con người, những giá trị nhân văn quý báu trong xã hội", đạo diễn cho biết.