Nơi hội tụ tình cảm khắp năm châu

VH-Năm 2018 là năm kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là năm kỷ niệm tròn 60 năm di tích Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch. Ngôi nhà nhỏ này suốt những năm tháng qua đã ghi lại nhiều cảm xúc, tình cảm đáng trân trọng của bạn bè khắp năm châu dành cho Bác Hồ cũng như dân tộc Việt Nam.

Nơi hội tụ tình cảm khắp năm châu - Anh 1

Ảnh: TR.HUẤN

Nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích Phủ Chủ tịch là một di tích lịch sử, văn hóa ý nghĩa gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngôi nhà nhỏ này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc 11 năm cuối cùng của cuộc đời. Sinh thời, Bác Hồ từng nói về nhà sàn này rằng: “Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”. Bên cạnh đồng bào trong cả nước, nhà sàn Bác Hồ thu hút đông đảo bạn bè khắp năm châu đến từ nhiều quốc gia, thành phần và tầng lớp xã hội nhưng tất thảy đều có chung một tình cảm yêu mến, sự ngưỡng mộ đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại ngôi nhà này, Người đã đón tiếp nhiều vị khách quốc tế đến thăm. Trong đó có một số nhân vật quan trọng như: Đồng chí Xê đenban, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ vào tháng 8.1959; các thành viên trong gia đình Luật sư Loseby tháng 2.1960; Đoàn Quốc hội Tiệp Khắc vào tháng 2.1960; Chủ tịch Quốc hội Anbani Hátghilêsi (tháng 6.1960), Tổng thống Ghinê Xêcuturê (tháng 9.1960), các nhà lãnh đạo của đất nước Lào như Hoàng thân Xuphanuvong, Chủ tịch Kayxỏn Phômvihẳn, Đại sứ Trung Quốc Lã Quý Ba… Trong không gian đơn sơ, giản dị này, mọi nghi thức ngoại giao gần như được cởi bỏ để thay vào đó là không khí ấm áp chân tình để người với người gần gũi với nhau hơn như những người bạn.

Ông Willi Zahlbaum cùng các bạn Đức vào đây thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào mùa xuân năm 1969 kể lại: “Chúng tôi ngồi quây quần bên Bác, trong không khí ấm áp, thân tình. Bác hỏi thăm từng người một và mời chúng tôi ăn hoa quả”. Khi thiết kế nhà sàn này, Bác đã đề nghị với kiến trúc sư thiết kế cầu thang và hành lang rộng để khi có khách Bác muốn mời lên tầng 2, khách và chủ có thể cùng đi song song để không gây thất lễ với khách. Bác cũng thường mời một số vị khách quốc tế thân thiết lên tầng hai nhà sàn, để tạo không khí thân mật đôi khi Bác cùng với khách có thể cùng ngồi trò chuyện trên sàn nhà. Phong cách ngoại giao vừa rất tinh tế nhưng rất gần gũi đó gây ấn tượng khá sâu đậm trong lòng những ai đã từng được gặp gỡ Bác tại đây.

Ngôi nhà sàn nhỏ của Bác Hồ còn lưu giữ một số quà tặng đặc biệt của bạn bè quốc tế, thể hiện những tình cảm mến yêu, trân trọng dành cho Người như chiếc quạt do Đại sứ Trung Quốc Lã Quý Ba tặng, một số cuốn sách do các tác giả nước ngoài tặng Người cùng với lời đề tặng thể hiện lòng kính mến sâu sắc: “Những vấn đề chính trị ở châu Phi da đen” do tác giả Ma-gie-mút Đi-ốp viết với lời đề tặng “Để kỷ niệm niềm vinh dự mà ngài đã ban cho tôi khi tiếp tôi tại Hà Nội”; hay cuốn “Ở miền Bắc Việt Nam, viết dưới bom”: “Kính gửi Bác Hồ sự đóng góp nhỏ bé nhưng chân thành này vào cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam anh hùng”. Trong cuốn “Miền Bắc Việt Nam” nhà báo Úc W. Bơc-sét ghi: “Với tất cả tấm lòng trung thành đối với Chủ tịch và nhân dân Việt Nam anh hùng”. Nhà du hành vũ trụ Liên Xô G. Ti-tốp ghi trong cuốn “700.000 km trong vũ trụ”: “Kính tặng Bác Hồ với lòng biết ơn sâu sắc”.

Khách quốc tế, đặc biệt là các đoàn khách ngoại giao cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội khi đến Việt Nam đều mong đến thăm ngôi nhà sàn này. Sự giản dị chính là ấn tượng đầu tiên để lại nhiều xúc cảm. Tổng thống nước Cộng hòa Angiêri khi đến thăm nơi này đã viết: “Qua chuyến viếng thăm này và những điều mắt thấy tai nghe, chúng tôi lại càng tự hào và đánh giá cao sự khiêm nhường, giản dị và thanh cao của con người đã suốt đời trung thành với những nguyên tắc của mình”. Tổng thống Nước Cộng hòa Myanmar Htin Kyaw lại viết: “Tôi rất vinh dự được đến thăm ngôi nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi thể hiện rất rõ tầm quan trọng của đức tính giản dị và khiêm tốn ở một nhà lãnh đạo cách mạng”.

Cùng chung cảm xúc đó, Tổng Tư lệnh Quân đội Philippines bày tỏ: “Khu di tích đã nói lên tất cả về con người Hồ Chí Minh, đạo đức và lý tưởng mà Người đã tin và đã sống vì nó. Đạo đức và lý tưởng này là: Khiêm tốn, giản dị, gần gũi với thiên nhiên và con người, không ngừng học hỏi”. Ngài Shantsev V.P, Phó Thị trưởng thành phố Matxcơva đến Việt Nam tham dự Ngày văn hóa tại Hà Nội vào năm 2001 đã đến thăm ngôi nhà. Xúc động trước vẻ đẹp giản dị của nơi này, ông viết: “Đức tính khiêm tốn, giản dị hiện hữu khắp nơi trong ngôi nhà, mọi vật dụng ở đây chỉ phục vụ duy nhất cho sự nghiệp vì nhân dân và đất nước”.

Cuộc sống giản dị, khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nơi nhà sàn đã cho những vị khách cảm nhận rõ hơn đạo đức của một vị lãnh tụ cách mạng suốt cuộc đời vì nước, vì dân, không màng đến lợi ích của bản thân mình. Nhà báo Mỹ David Stamp đã từng viết rằng: “Ở ông Hồ, tính giản dị là một sức mạnh. Ở địa vị càng cao thì ông lại càng giản dị và trong sạch. Ông không cố tìm kiếm cho mình những trang sức quyền lực bởi ông tự tin về mối quan hệ giữa ông với nhân dân và lịch sử”.

Khách quốc tế đến thăm nơi đây càng hiểu và khâm phục thêm tầm vóc lớn lao của vị lãnh tụ thiên tài và ý chí vươn lên của dân tộc VN. Phó Chủ tịch hội đồng Nhà nước Cuba từng viết: “Lòng kính trọng và vinh quang đời đời xin dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh bất tử”. Nhìn nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn ở lại mãi mãi trong lòng những chiến sĩ đấu tranh cho công lý, tự do và độc lập của dân tộc mình như là một trong những người kế tục vĩ đại và kiên cường nhất con đường của Các Mác và Lê-nin, đồng chí Bí thư Đảng cộng sản Liên bang Nga D. T. Novikov viết: “Xin nghiêng mình trước con người đã hiến dâng cả cuộc đời vì hạnh phúc của người khác và vì sự tiến bộ của nhân loại”.

Những cảm xúc tốt đẹp từ nơi ở và làm việc của Người chính là sự tiếp nối cho những khát vọng cùng phát triển vì một thế giới tốt đẹp hơn giữa nhân dân giữa các dân tộc. AbdulAziz Boutiflika, Tổng thống Nước Cộng hoà An-giê-ri từng khẳng định khi đến thăm ngôi nhà sàn: “Chắc chắn rằng cuộc đời của Con Người vĩ đại này sẽ còn sống mãi, bất diệt trong ký ức của dân tộc mình. Người đã sống để phục vụ nhân dân mình. Và cuộc đời cống hiến của Người sẽ là biểu tượng, vạch đường cho các dân tộc đang hướng tới tự do”. Ngôi nhà sàn đã trở thành nơi hội tụ tình cảm cao đẹp của bè bạn năm châu và là nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè thế giới. Nhà thơ Haiti - Rơnêde Pêtơrô viết: “Những ai được biết thế nào là một con người thật sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý ở đâu, ở đâu có mùa Xuân, xin hãy đến thăm Việt Nam, thăm cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

LÊ THỊ THANH LOAN

 

Ý kiến bạn đọc