Hát giữa ngàn khơi: Mang hơi ấm đất liền đến Trường Sa

Bài, ảnh: ANH TÚ

VHO - Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, lời ca, tiếng hát của các nghệ sĩ hòa cùng nhịp sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), mang theo hơi ấm từ đất liền, đem lại những phút giây thư giãn, thắt chặt tình đoàn kết và tiếp thêm sức mạnh để quân, dân nơi đây kiên cường bám đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hát giữa ngàn khơi: Mang hơi ấm đất liền đến Trường Sa - ảnh 1
Cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa trở thành sân khấu đặc biệt giữa ngàn khơi

Tự hào hát ở đảo xa

Những ngày tháng 7 vừa qua, Đoàn công tác số 19 năm 2026 đã đến thăm, làm việc và tặng quà quân, dân tại các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa. Đoàn do Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn, với sự tham gia của đoàn đại biểu tỉnh Ninh Bình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Đoàn Văn công Hải quân cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị...

Trong hải trình ấy, các chương trình giao lưu văn nghệ được tổ chức tại nhiều đảo, trở thành dịp để những người nghệ sĩ gửi gắm tình cảm, hơi ấm và niềm tự hào từ đất liền đến với quân, dân nơi đầu sóng.

Ca sĩ Diệu Đan, Tổ trưởng Tổ Văn nghệ của Đoàn công tác số 19 năm 2026 cho biết, đây là lần thứ hai cô trở lại Trường Sa nhờ mối duyên với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Dẫu đã từng đến nơi này, không gian biển, đảo cùng sự đón tiếp chân tình của quân và dân trên các đảo vẫn để lại trong cô những xúc cảm khó quên.

“Để chuẩn bị cho chuyến công tác, tôi cùng anh chị em nghệ sĩ đã tập luyện suốt một tháng, với mong muốn gửi tình yêu quê hương, đất nước và những lời ca cất lên từ trái tim người con đất liền đến đảo xa. Trước sự đón tiếp nồng hậu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, chúng tôi càng cảm thấy vinh dự và tự nhủ phải thể hiện từng ca khúc bằng tất cả sự chân thành”, ca sĩ Diệu Đan chia sẻ.

Niềm xúc động ấy cũng hiện rõ ở MC - ca sĩ Hải Đăng và nghệ sĩ guitar Hòa Yin trong lần đầu đến Đặc khu Trường Sa. Giữa biển trời mênh mông, tận mắt cảm nhận dáng hình Tổ quốc vươn ra Biển Đông, họ càng thấu hiểu những gian lao, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. Chuyến đi cũng giúp cả hai thực hiện ước nguyện đã ấp ủ từ lâu trong hành trình nghệ thuật: Được biểu diễn tại Trường Sa, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Mặc dù điều kiện sinh hoạt trên đảo còn nhiều thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ vẫn vững vàng tay súng, ngày đêm bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh thầm lặng ấy đã tiếp thêm nghị lực và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi nghệ sĩ chúng tôi”, MC - ca sĩ Hải Đăng xúc động chia sẻ.

Những sân khấu đặc biệt

Không có ánh đèn lung linh, hệ thống âm thanh hiện đại hay không gian biểu diễn chuyên nghiệp như trong đất liền, các chương trình giao lưu văn nghệ tại Trường Sa, Phan Vinh, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Trường Sa Đông… được tổ chức trên những sân khấu hết sức đặc biệt.

Đó có thể là khoảng sân bên cột mốc chủ quyền, sân chơi của trường học tại Đá Tây A hay khoảng đất dưới những tán bàng vuông, phong ba ở Phan Vinh, Sinh Tồn Đông… Không gian biểu diễn mộc mạc, giản dị nhưng mỗi địa điểm đều mang dấu ấn của lịch sử, của bao thế hệ đã cống hiến, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

“Ở đảo, hầu hết nghệ sĩ phải tự dàn dựng, biểu diễn, trang điểm và lắp đặt âm thanh. Dù thiếu thốn từ đèn chiếu sáng đến đồ hóa trang, nhiệt huyết của anh chị em vẫn không hề vơi đi, bởi không phải ai cũng có cơ hội được cất tiếng hát giữa Trường Sa”, nghệ sĩ Hòa Yin tự hào nói.

Hát giữa ngàn khơi: Mang hơi ấm đất liền đến Trường Sa - ảnh 2
Chương trình giao lưu văn nghệ tiếp thêm động lực tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

Sau hải trình dài, nhiều thành viên trong đoàn gần như kiệt sức vì say sóng. Thế nhưng, khi bước lên sân khấu, đối diện với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ, niềm tự hào lại trở thành động lực để các nghệ sĩ dồn trọn tâm sức, mang đến những tiết mục và lời ca chân thành nhất dành cho biển, đảo quê hương.

Ca sĩ Quang Long, Đoàn Văn công Hải quân chia sẻ: “Là thành viên Tổ Văn nghệ, tôi rất vinh dự được phục vụ cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa. Khi đến Phan Vinh, giữa không gian của hòn đảo mang tên Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh - Thuyền trưởng Tàu không số đã anh dũng hy sinh trên Đường Hồ Chí Minh trên biển, tôi chọn thể hiện ca khúc Phan Vinh, bài ca tôi hát. Tác phẩm gợi nhớ chiến công kiên cường của ông cùng đồng đội, đồng thời cất lên niềm tự hào về sự hy sinh thầm lặng, ý chí sắt đá và tình yêu quê hương, đất nước của những người lính biển”.

Ấm áp Trường Sa

Các chương trình văn nghệ còn mở ra không gian để cán bộ, chiến sĩ hòa mình vào lời ca, tiếng đàn sau những giờ huấn luyện, canh gác căng thẳng giữa biển trời Tổ quốc. Nhiều chiến sĩ trẻ tự tin thể hiện năng khiếu, cất cao tiếng hát về quê hương, gia đình và tình yêu biển, đảo. Có người ôm đàn guitar, khoác vai đồng đội cùng hòa ca, xua bớt nắng gió và sự khắc nghiệt của đại dương, tiếp thêm niềm tin và ý chí để vững vàng hoàn thành nhiệm vụ.

Cảm nhận hơi ấm từ đất liền được gửi gắm qua từng lời ca, tiếng hát, chị Lê Thị Hương Trâm, người dân trên đảo Trường Sa xúc động chia sẻ: “Sân khấu được đặt ngay bên cột mốc chủ quyền khiến chúng tôi đặc biệt thích thú. Những ca khúc về biển, đảo quê hương, về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các tiểu phẩm hài vui nhộn giúp xua đi nhọc nhằn, gian khó, để chúng tôi thêm vững tâm an cư, gắn bó với đảo”.

Từ góc nhìn của người lính, Thượng úy Tạ Hồng Phú, Phân đội trưởng đảo Trường Sa khẳng định: “Hoạt động giao lưu đã góp phần thắt chặt tình quân dân, tạo cơ hội để cán bộ, chiến sĩ và đồng bào gặp gỡ, sẻ chia. Qua đó, chúng tôi được tiếp thêm động lực tinh thần, vững vàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Những chương trình giao lưu văn nghệ giữa ngàn khơi đã nối gần khoảng cách giữa đất liền với Trường Sa, mang đến niềm vui và sự sẻ chia cho quân, dân nơi đảo xa. Lời ca, tiếng đàn ngân vang giữa biển xanh lộng gió sẽ còn đọng lại, tiếp thêm hơi ấm, niềm tin và động lực để cán bộ, chiến sĩ cùng bà con Đặc khu Trường Sa vững vàng bám đảo, gìn giữ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.