Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Các nhà làm phim Afghanistan tại Venice lo sợ đất nước mình mất đi bản sắc văn hóa

Chủ Nhật 05/09/2021 | 15:36 GMT+7

VHO- Các nhà làm phim nữ của Afghanistan chạy trốn khỏi tay Taliban đã mong muốn công chúng thế giới đừng lãng quên người dân và ủng hộ những nghệ sĩ của đất nước này. Đồng thời, cảnh báo về nguy cơ Afghanistan sẽ mất đi bản sắc văn hóa nếu giới nghệ sĩ không thể hoạt động khi đất nước rơi vào bất ổn.

Sahraa Karimi và Sarah Mani (từ trái qua_ tại Liên hoan phim Venice (Ý) (Ảnh: AP)

Liên hoan phim Venice mới đây đã tổ chức một cuộc thảo luận để trao cơ hội được bày tỏ cho những người làm phim Afghianistan. Họ là Sahraa Karimi (nữ Chủ tịch đầu tiên của Tổ chức Điện ảnh Afghanistan) và nhà làm phim tài liệu Sahrra Mani, người đang trình bày một dự án tại Liên hoan phim.

Tại buổi thảo luận, Sahraa Karimi nói rằng, các đạo diễn Afghanistan ngày càng được hoan nghênh tại các cuộc Liên hoan phim. Cô trích dẫn nhiều bộ phim đang trong quá trình sản xuất tiền và hậu kỳ. Bản thân Karimi cũng đã giới thiệu một bộ phim tại Liên hoa phim Venice 2019.

Trong cuộc nói chuyên với phóng viên, Karimi bày tỏ: “Ước muốn của chúng tôi bây giờ là thay đổi cách kể những câu chuyện về Afghanistan. Chúng tôi đã quá mệt mỏi với những đề tài rập khuôn mỗi khi nói về đất nước của mình. Những câu chuyện đẹp từ nhiều khía cạnh, vẻ đẹp của đất nước chúng tôi luôn hiện hữu chứ không phải chỉ có tiêu cực”.

Nhưng giờ đây, những mong muốn ấy trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi đất nước rơi vào tay Taliban. Theo Sahraa Karimi, nhiều nhà làm phim nổi tiếng của Afghanistan đã phải lên đường bỏ trốn hoặc ẩn náu. Ngay cả cô cũng chỉ có vài giờ để quyết định xem mình nên ở lại hay ra đi. Các kho lưu trữ phim và vật dụng liên quan đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân.

“Hãy tưởng tượng một đất nước không có nghệ sĩ, một quốc gia không có nhà làm phim thì làm sao họ có thể bảo vệ được bản sắc của mình. Có thể chúng tôi không phải là đại sứ chính trị, nhưng chúng tôi có thể đại diện cho những câu chuyện của chúng tôi, là đại sứ cho bản sắc văn hóa của đất nước mình”, Karimi nghẹn ngào.

Hiện tại để đảm bảo an toàn, nữ Chủ tịch của Tổ chức Điện ảnh Afghanistan đã rời khỏi quê hương vào sáng ngày 15.8. Đối với những nhà làm phim trẻ và tài năng của Afghanistan, những người này có nguy cơ không thể phát triển tài năng và phải xóa bỏ sự hiện diện trên các trang mạng xã hội, hoạt động ngầm để bảo vệ chính mình.

Với Sahrra Mani, cô cho biết trước đây, ngay cả dưới sự điều hành của Chính phủ bị lật đổ, cô vẫn sinh sống và làm việc bình thường bất chấp rủi ro an ninh hằng ngày. Cô cũng cho hay đã từng phải sống trong cảnh thiếu thốn, cắt điện, mất Internet mỗi ngày. Bên cạnh đó, cô không rời đi vì muốn xây dựng đất nước và khởi động lại đời sống văn hóa.

Tuy nhiên giờ đây, với những gì đang diễn ra tại Afghanistan, Mani thể hiện sự lo lắng về tương lai khi Taliban lên nắm quyền: “Dù vẫn là những người lạc quan nhưng với sự tiếp quản của Chính phủ sắp tới, chúng tôi gần như không có gì để chiến đấu. Có lẽ, chúng tôi đã mất tất cả”.

ĐÌNH TOÁN (Theo AP)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top