Xuân về trên khu tái định cư Suối Cạn
VHO - Sau hơn một năm những hộ dân người đồng bào Jrai chuyển về sinh sống tại khu tái định cư (TĐC) Suối Cạn (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), đời sống của người dân nơi đây đang dần khởi sắc.

Từ một làng đồng bào DTTS ven suối với muôn vàn khó khăn thiếu thốn, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, khu TĐC đang dần khoác lên mình diện mạo mới, ngày một ổn định và phát triển với muôn vàn niềm vui…
Ký ức về một làng ven suối với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn
Trong ký ức của người dân từng sống tại cụm khu dân cư tự phát tại ven con Suối Cạn (cách UBND xã Phú Thiện khoảng 4 km), những năm tháng đó là chuỗi ngày cơ cực kéo dài, khi cái nghèo, cái đói cứ bám riết từng mái nhà.
Mùa nắng, nước sinh hoạt khan hiếm, người dân phải chắt chiu từng can nước đục từ lòng suối cạn trơ đáy. Khi mùa mưa về, dòng nước bất thường lại dâng cao cuốn theo bùn đất, rác thải, đe doạ trực tiếp đến sự an toàn và chia cắt cả khu dân cư với bên ngoài.
Nhà cửa tạm bợ, đường đi lầy lội, điện nước thiếu thốn, cuộc sống của nhiều hộ dân luôn trong cảnh phập phồng lo âu, bữa no bữa đói, tương lai mờ mịt phía trước.
Ông Yô Han Niê (54 tuổi) một cư dân tại Suối Cạn không giấu được sự bồi hồi khi nhắc lại những năm tháng tuổi thơ lớn lên giữa bao khó khăn, gian khổ trên mảnh đất sỏi đá, cằn cỗi ấy.

Ông chia sẻ: “Hồi nhỏ, tôi sống ở làng Plei Thai (xã Phú Thiện). Đến năm 1980, tôi cùng các anh chị em theo cha mẹ vào Suối Cạn sinh sống. Bố mẹ tôi dựng một cái chòi nhỏ cho 7 người trong gia đình cùng nương tựa. Rồi sau đó gia đình tôi khai hoang một mảnh đất 6 ha trồng lúa, thế nhưng đất quá xấu, đến mùa thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ cho gia đình ăn qua ngày”.
Những đêm dài nơi vùng hoang vắng, khi ánh sáng le lói trong căn chòi nghèo không đủ xua đi bóng tối phủ kín núi đồi là thứ khiến ông không thể nào quên. “Không có điện, bố tôi lấy nhựa một loài cây thường gọi là cây dầu, trộn với bột hương bỏ vào ống tre rồi đốt lên cho sáng”, ông Niê nhớ lại, giọng trầm xuống.
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong những tháng ngày thiếu thốn, nhọc nhằn. Khi trưởng thành và lập gia đình, các con của ông Niê lần lượt chào đời, tiếp nối một thế hệ lớn lên giữa muôn vàn gian khó. Trong những bữa cơm hằng ngày, khoai, mì thường được độn thêm cho no bụng, còn thức ăn chủ yếu là những con thú nhỏ mà gia đình săn bắt được trong rừng.
Điều khiến ông đau đáu nhất là con đường học hành của các con còn dang dở. Vì hoàn cảnh nghèo khó, mùa nắng lũ trẻ phải cuốc bộ hơn 4 km để đến lớp. Mùa mưa về, những hộ dân Suối Cạn bị chia cắt, đường sá lầy lội ngập trong nước lũ, các con lại đành nghỉ học...
Cùng chung hoàn cảnh, anh Siu Khoát (33 tuổi) bùi ngùi chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Suối Cạn. Khi lập gia đình, vợ chồng tôi ra ở riêng trong căn nhà tôn tạm bợ. Vợ chồng tôi sinh được hai đứa con gái, niềm vui chưa trọn thì nỗi lo cơm áo đã chồng chất.

Cuộc sống lam lũ ở Suối Cạn khiến tôi luôn canh cánh nỗi bất an về tương lai của các con. Không có nước sạch, cái ăn cái mặc thiếu thốn, các con tôi thường xuyên đau ốm, gầy yếu khiến lòng tôi xót xa không yên.
Ngày ấy, mỗi khi trong làng có người đau bệnh, bà con lại gọi thầy về cúng. Có những người bệnh nặng, cúng mãi cũng không khỏi rồi qua đời. Chứng kiến cảnh ấy, tôi càng thêm sợ hãi. Tôi chỉ lo một ngày nào đó, nếu vợ con mình ốm đau thì không biết bấu víu vào đâu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra…”.
Những mùa Xuân hy vọng nơi tái định cư
Trải qua nhiều năm tháng sống trong những căn nhà tạm bợ, thiếu thốn đủ bề, ước mơ về một nơi an cư ổn định của người dân Suối Cạn tưởng chừng rất xa vời.
Đến năm 2021, trước thực tế khó khăn kéo dài, huyện Phú Thiện (cũ) đã tiến hành khảo sát, xây dựng phương án và trình cấp trên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu TĐC Suối Cạn với 38 hộ dân - 145 khẩu.
Sau quá trình xem xét, thẩm định, cuối năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Dự án xây dựng khu TĐC tại Suối Cạn với tổng kinh phí 10 tỉ đồng, tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực quan trọng để triển khai.

Bước sang đầu năm 2024, huyện Phú Thiện (cũ) triển khai các bước lựa chọn địa điểm, hoàn tất thủ tục và khởi công xây dựng khu TĐC. Từ đây, hành trình “an cư” của người dân Suối Cạn chính thức mở ra, thắp lên niềm tin về một cuộc sống mới ổn định, bền vững hơn trong tương lai.
Xuân 2026 gõ cửa, mang theo hơi thở ấm áp của mùa Xuân thứ hai trên khu TĐC Suối Cạn.
Giữa nắng gió cao nguyên trong veo, những ngôi nhà cùng kiểu dáng hiện lên ngay ngắn, thẳng đều tăm tắp, mái ngói đỏ tươi rực rỡ hướng mặt vào nhau như cùng sẻ chia niềm vui sum vầy. Tiếng cười nói rộn ràng hoà cùng giai điệu Xuân vang lên khắp xóm làng, làm không gian Suối Cạn ngập tràn sắc Xuân, tươi mới và đầy sức sống.
Cùng với sắc Xuân ấy là những đổi thay rõ nét trong đời sống người dân. Những con đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ uốn mình qua từng nếp nhà, nối dài những ước vọng an cư. Hệ thống điện được đầu tư kiên cố, bền vững, không chỉ thắp sáng bản làng mỗi đêm về mà còn thắp lên niềm tin vào một tương lai đủ đầy.
Những đứa trẻ từng quen với cảnh chân lấm tay bùn, lặn lội qua quãng đường xa xôi đến lớp, nay đã có thể cắp sách đến ngôi trường gần nhà hơn, hành trình đến tri thức ngắn lại, những giấc mơ vì thế cũng gần thêm một bước.

Niềm vui mùa Xuân còn hiện hữu trong những đổi thay thầm lặng của đời sống thường ngày. Người dân Suối Cạn không còn nơm nớp lo âu mỗi khi có người đau ốm, không còn cảnh tất tả tìm thầy cúng như trước bởi trạm y tế, bệnh viện nay đã ở gần hơn. Hệ thống nước sạch được đầu tư đồng bộ, đầy đủ, mang lại sự an tâm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và vun đắp thêm niềm tin vào cuộc sống mới.
Bày tỏ niềm vui trước sự chuyển mình rõ nét của khu TĐC Suối Cạn, ông Phan Văn Vinh - nguyên Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Thiện (cũ), đại diện chủ đầu tư dự án chia sẻ:
“Là người trực tiếp tham gia xây dựng và theo dõi khu TĐC Suối Cạn từ những ngày đầu, tôi rất phấn khởi khi chứng kiến nơi đây ngày càng đổi thay. Từ những hộ dân còn nhiều khó khăn, đến nay bà con đã có nhà ở ổn định, hạ tầng đồng bộ, đời sống từng bước khởi sắc, con em được học hành đầy đủ hơn”.
Theo ông Vinh, để khu TĐC Suối Cạn phát triển bền vững, thời gian tới cần tiếp tục quan tâm tạo sinh kế lâu dài cho người dân, đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần đoàn kết của bà con cùng sự đồng hành của chính quyền.
Sự quan tâm kịp thời, đồng bộ ấy chính là nền tảng quan trọng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Suối Cạn, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn.
Trong không khí Xuân đang lan toả khắp bản làng, Suối Cạn hôm nay không chỉ khởi sắc về diện mạo mà còn chuyển mình trong từng nhịp sống, mở ra niềm tin về một tương lai ấm no, bình yên và bền vững.

RSS