Hơn 1.000 người chung sức tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón

PHẠM NGÂN

VHO - Hơn 1.000 cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân xã Lam Thành cùng chung sức đưa hàng nghìn tấm bê tông lên núi Nhón, từng bước tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” sau hơn nửa thế kỷ.

Ngày 15.8, hơn 1.000 cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân vận chuyển vật liệu phục vụ công trình tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón.

Công trình được thực hiện trên sườn núi có địa hình dốc, đường vận chuyển khó khăn. Những tấm bê tông dài khoảng 80cm, rộng 20cm, nặng hơn 20kg được đưa từ chân núi lên vị trí thi công bằng sức người.

Từng tốp người nối thành hàng dài trên sườn núi. Người chuyển, người nhận, người đưa vật liệu đến khu vực lắp ghép. Những tấm bê tông nặng được chuyền tay qua từng đoạn dốc, đưa đến đúng vị trí để ghép thành các con chữ.

Hơn 1.000 người chung sức tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón - ảnh 1
Những tấm bê tông nặng hơn 20kg được người dân chuyền tay qua từng đoạn dốc để đưa lên khu vực thi công. Ảnh: Hà Huệ

Không khí diễn ra khẩn trương nhưng đầy phấn khởi. Mỗi người đảm nhận một phần việc, từ vận chuyển vật liệu, tiếp nhận, phân loại đến hỗ trợ lắp ghép. Sự chung sức của đông đảo cán bộ và nhân dân đang góp phần đẩy nhanh tiến độ tái tạo công trình mang ý nghĩa đặc biệt này.

Trong dòng người tham gia vận chuyển vật liệu, ông Phan Quang Trường (71 tuổi, trú xóm Hưng Khánh, xã Lam Thành) không giấu được niềm vui khi được góp sức vào công trình.

“Nhìn bà con trong xã, từ người trẻ đến người lớn tuổi cùng nhau lên núi làm việc, tôi rất xúc động. Đây không chỉ là công trình của hôm nay mà còn là dấu tích gắn với tình cảm của người dân Hưng Nguyên dành cho Bác Hồ”, ông Trường chia sẻ.

Hơn 1.000 người chung sức tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón - ảnh 2
Hơn 1.000 cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân cùng chung sức đưa từng tấm bê tông lên tái tạo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên núi Nhón, xã Lam Thành, Nghệ An

Theo ông Trường, dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón được hình thành từ cuối năm 1969, không lâu sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.

Thời điểm đó, Huyện Đoàn Hưng Nguyên (cũ) có ý tưởng tạo những dòng chữ thể hiện tình cảm của nhân dân với Bác Hồ trên ba ngọn núi gồm Nhón, Cầu Đước và Mồng Gà.

Núi Nhón, thuộc dãy núi Lam Thành, được lựa chọn để khắc dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”. Hàng trăm đoàn viên, thanh niên của 12 xã trong huyện được huy động về núi, sử dụng những dụng cụ lao động đơn giản như cuốc, xẻng, dao, rựa để tạo hình từng con chữ.

Mỗi xã đảm nhận một chữ cái. Chỉ trong một ngày, dòng chữ hoàn thành theo mẫu thiết kế. Hợp tác xã Hưng Thắng khi đó cung cấp vôi để rải lên phần chữ đã tạo hình, làm nổi bật những con chữ màu trắng trên sườn núi.

Hơn 1.000 người chung sức tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón - ảnh 3
Đẩy nhanh tiến độ, chính quyền xã Lam Thành huy động hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn thể, giáo viên và người dân tham gia vận chuyển, lắp ghép các tấm bê tông trên núi Nhón. Ảnh: Hà Huệ

Từ khoảng cách 14 - 15km, người dân vẫn có thể nhìn thấy rõ dòng chữ trên núi Nhón. Công trình nhanh chóng trở thành một dấu ấn đặc biệt của vùng đất Hưng Nguyên, thể hiện lòng kính yêu, tiếc thương Chủ tịch Hồ Chí Minh và quyết tâm tiếp tục thực hiện những điều Người căn dặn.

Trải qua chiến tranh và hơn nửa thế kỷ, dòng chữ trên núi Cầu Đước và Mồng Gà không còn. Riêng dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón nhiều lần được địa phương tu bổ nhưng theo thời gian cũng dần phai mờ.

Tháng 5.2026, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng quân sự và dân quân xã Lam Thành đã phục dựng dòng chữ bằng vôi trắng. Tuy nhiên, do nằm trên sườn núi cao, thường xuyên chịu tác động của thời tiết, đặc biệt là mưa lớn, lớp vôi nhanh chóng xuống cấp.

Hơn 1.000 người chung sức tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón - ảnh 4
Địa hình hiểm trở, nhưng không khí thi công luôn khẩn trương, hào hứng. Ảnh: Hà Huệ

Từ thực tế đó, xã Lam Thành quyết định thay đổi phương án, sử dụng các tấm bê tông để tái tạo dòng chữ. Tổng chiều dài dòng chữ trên sườn núi khoảng 180m.

Theo chính quyền địa phương, việc sử dụng bê tông sẽ giúp các con chữ có độ bền cao hơn, hạn chế tác động của thời tiết, đồng thời tạo hình rõ nét và bảo đảm tính thẩm mỹ cho công trình.

Để thực hiện công trình, xã Lam Thành đã huy động đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, giáo viên và nhân dân tham gia. Riêng trong ngày 15.8, hơn 1.000 người cùng góp sức vận chuyển vật liệu lên núi.

Dưới chân núi, các tấm bê tông được tập kết, sau đó chuyển dần lên sườn núi. Càng lên cao, địa hình càng dốc, việc vận chuyển càng khó khăn. Các nhóm người phải đứng thành từng đoạn, phối hợp chuyền từng tấm bê tông để đưa đến khu vực thi công.

Hơn 1.000 người chung sức tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón - ảnh 5
Dự kiến dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" cùng cột cờ trên đỉnh núi Nhón sẽ được hoàn thành, tạo thêm một điểm nhấn có ý nghĩa trên vùng đất Lam Thành

Tính chung, công trình dự kiến sử dụng khoảng 3.000 tấm bê tông để tái tạo toàn bộ dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên sườn núi Nhón.

Cùng với dòng chữ, địa phương cũng triển khai hoàn thiện cột cờ trên đỉnh núi. Nếu tiến độ được bảo đảm, công trình dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2.9 năm nay.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lam Thành, cho biết phương án sử dụng bê tông được lựa chọn nhằm khắc phục tình trạng dòng chữ bằng vôi thường xuyên bị thời tiết làm xuống cấp.

“Việc tái tạo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" không chỉ nhằm khôi phục một dấu ấn lịch sử đã hiện diện trên núi Nhón hơn nửa thế kỷ, mà còn thể hiện tình cảm, sự kính yêu của các thế hệ nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào quê hương cho thế hệ trẻ”, ông Hà nói.

Giữa những ngày tháng Tám lịch sử, hình ảnh hàng nghìn người dân cùng nối dài trên sườn núi, chuyền tay từng tấm bê tông để tái tạo dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” mang đến một dấu ấn đặc biệt.

Từ công trình được tạo nên bởi sức trẻ Hưng Nguyên hơn nửa thế kỷ trước, hôm nay các thế hệ tiếp nối đang chung tay gìn giữ và làm sống lại một biểu tượng giàu ý nghĩa.

Đây còn dịp để cộng đồng cùng nhau ôn lại truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương và nhắc nhớ thế hệ trẻ về lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những giá trị lịch sử được trao truyền qua thời gian.