(Emagazine) Khai hội tạ ơn rừng tại Hùng Sơn

THU HOÀI; thiết kế: MẠNH LÊ

VHO - Lễ hội khai năm tạ ơn rừng lần thứ I – năm 2026 tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đã chính thức diễn ra vào ngày 4 - 5.4 tại khu vực rừng di sản pơmu, là dịp để đồng bào Cơ Tu nơi đây thể hiện lòng tri ân đối với “Mẹ Rừng”, cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Đồng bào Cơ Tu trình diễn cồng chiêng tại lễ hội tạ ơn rừng Hùng Sơn 2026

Lễ hội khai năm tạ ơn rừng là một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa được đồng bào Cơ Tu ở xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) tổ chức vào ngày 17 và 18 tháng Giêng âm lịch hằng năm.

Không gian lễ hội tạ ơn rừng tại rừng di sản pơmu Hùng Sơn
Đồng bào Cơ Tu ở Hùng Sơn trình diễn cồng chiêng tại lễ hội khai năm tạ ơn rừng 2026

Năm 2026, lễ khai năm tạ ơn rừng lần thứ I được UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 4 - 5.4 (tức ngày 17, 18 tháng 2 năm Bính Ngọ) tại làng du lịch sinh thái rừng di sản pơmu nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với rừng di sản. Đây là dịp để đồng bào nơi đây thể hiện lòng biết ơn đối với rừng, với thần linh và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an.

Lễ hội khai năm tạ ơn rừng không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là trải nghiệm “Return to origins – Chạm về nguyên bản” với các nghi thức truyền thống, các hoạt động lễ hội giàu bản sắc, kết nối cộng đồng, du khách với thiên nhiên, di sản và đời sống văn hóa bản địa, khơi nguồn cho du lịch sinh thái, du lịch xanh bền vững.

(Emagazine) Khai hội tạ ơn rừng tại Hùng Sơn - ảnh 3
Lễ hội khai năm tạ ơn rừng lần thứ I, năm 2026 tại xã Hùng Sơn

Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 4.4 diễn ra các hoạt động tham quan rừng di sản và các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách như: hành trình vào rừng di sản pơmu; đi thăm rừng cây di sản pơmu; giao lưu ẩm thực buổi tối; đốt lửa trại, trình diễn trống chiêng, sinh hoạt cộng đồng, dân ca, dân vũ.

Ngày 5.4, phần lễ chính được đồng bào Cơ Tu tổ chức với các nghi thức dâng lễ vật, khấn nguyện và tạ ơn rừng theo phong tục lâu đời, mang ý nghĩa tri ân núi rừng, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình yên và no ấm cho dân làng.

Đồng bào Cơ Tu luôn quan niệm rừng là nơi nuôi sống con người, là “mái nhà lớn” của dân làng. Rừng không chỉ là nơi che chở, cung cấp nguồn nước, lâm sản và sinh kế, mà còn là không gian văn hóa, tâm linh gắn bó với đời sống cộng đồng qua nhiều thế hệ. Đầu năm mới, cộng đồng cùng nhau làm lễ để bày tỏ lòng thành kính, cầu mong những điều tốt đẹp.

Già làng kể chuyện văn hóa tạ ơn rừng của người Cơ Tu
Nghe già làng kể câu chuyện về lễ tạ ơn rừng, hiểu thêm về văn hóa bản địa, sự gắn kết, sống hài hòa với thiên nhiên của đồng bào Cơ Tu

Thông qua nghi thức truyền thống, lễ hội còn nhắc nhở các thế hệ đồng bào nơi đây về cách sống hòa hợp, nương tựa vào thiên nhiên, biết quý rừng, giữ rừng, không khai thác bừa bãi, luôn ý thức rằng nếu rừng mất đi thì bản làng cũng sẽ mất đi “nguồn sống”.

Đây cũng là dịp để cộng đồng người Cơ Tu cùng thắt chặt tình đoàn kết, hiểu hơn về giá trị của thiên nhiên, từ đó nỗ lực gìn giữ văn hóa bản địa, bảo vệ rừng, phát triển du lịch xanh bền vững.

Bên cạnh đó, phần hội với các hoạt động mang màu sắc văn hóa bản địa thu hút sự tham gia, giao lưu sôi nổi của đồng bào Cơ Tu cùng du khách như: biểu diễn cồng chiêng, múa truyền thống, giao lưu dân ca, thi các trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực địa phương.

Du khách trải nghiệm tham quan rừng di sản pơmu Hùng Sơn
Đặc biệt, hành trình vào rừng, tham quan rừng di sản pơmu đã mang lại cho du khách trải nghiệm độc đáo, khám phá thiên nhiên và hiểu thêm về đời sống văn hóa, câu chuyện về văn hóa giữ rừng của đồng bào Cơ Tu

Việc tổ chức lễ hội năm 2026 tại không gian rừng di sản pơmu với quần thể cây pơmu cổ thụ quý hiếm, có giá trị đặc biệt về sinh thái, lịch sử và văn hóa không chỉ tôn vinh tín ngưỡng truyền thống gắn với rừng của đồng bào Cơ Tu mà còn góp phần quảng bá hình ảnh rừng di sản quốc gia, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên trong cộng đồng và du khách.

Đây còn là dịp để xã Hùng Sơn giới thiệu đến du khách các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các di sản văn hóa của đồng bào Cơ Tu đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: nghệ thuật dệt thổ cẩm, nghệ thuật nói lý - hát lý, điệu múa Tung tung da dá; kết nối với các điểm đến, di tích văn hóa, lịch sử cách mạng trên địa bàn các xã lân cận.

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết, việc phục dựng và duy trì lễ hội khai năm tạ ơn rừng là một trong những nỗ lực của địa phương nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với thiên nhiên và cộng đồng bản địa, qua đó góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân.

(Emagazine) Khai hội tạ ơn rừng tại Hùng Sơn - ảnh 7