Đội tuyển đua thuyền đã mang đến tin vui trong những ngày đầu tranh tài
Ngay từ sáng sớm đội đua thuyền Rowing nữ đã đi tập luyện. Địa điểm tập của đội cách khá xa Làng vận động viên (VĐV), nên đội phải đi từ 5h sáng. Dù khá lạnh nhưng sau phần khởi động, các tay chèo đã tập luyện đầy hứng khởi và sau đó Phạm Thị Huệ và các đồng đội hoàn thành việc thi đấu và trở về Làng VĐV vào 9h30 phút. Tiếng cười trong veo của các cô gái đua thuyền như xua tan đi bao căng thẳng trong những ngày thi đấu khốc liệt nhất. Huệ và các đồng đội đã hoàn thành mục tiêu trong hai ngày thi đấu 20-21.9 khi đội tuyển đua thuyền Việt Nam đã thành công, có tới 5 nội dung vào chung kết và 1 nội dung vào bán kết.
Trong đó ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, “bộ tứ” Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ đã kết thúc bài thi với thời gian 6 phút 39 giây 89, xếp thứ ba vòng loại sau chủ nhà Trung Quốc về nhất với thời gian 6 phút 33 giây 40 và đội về thứ hai là Nhật Bản có thời gian 6 phút 38 giây 05. Thành tích 6 phút 39 giây 89 của các cô gái Việt Nam cũng tốt hơn khá nhiều so với thành tích của 3 đội xếp sau là Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan và Ấn Độ. Cơ hội tranh huy chương của các cô gái Việt Nam ở nội dung này là khá cao. Tin vui trong những ngày thi đấu đầu tiên của môn Đua thuyền sẽ là sự động viên, khích lệ kịp thời với các đội tuyển khác thi đấu trong những ngày tiếp theo của Đại hội.
Dự kiến, chung kết ở các nội dung trên sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25.9. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào các cô gái “vàng” của làng đua thuyền Việt Nam. Đây cũng là đội tuyển từng đoạt HCV tại kỳ Đại hội cách đây 4 năm. Tuy nhiên nội dung thế mạnh của chúng ta năm nay đã không được đưa vào chương trình thi đấu nên đó là điều bất lợi cho Rowing Việt Nam. Dù vậy giới chuyên môn vẫn tin tưởng với bản lĩnh, ý chí và nghị lực vượt khó của mình, các cô gái của đội Rowing nữ sẽ mang về huy chương cho đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ Đại hội đầy khó nhọc này.
Đội tuyển bóng bàn tích cực tập luyện
Vừa gia nhập Làng VĐV Asian Games 19 vào tối 20.9, ngay sáng sớm ngày 21.9, á quân thế giới Boxing Nguyễn Thị Tâm, nhà vô địch SEA Games 32 Hà Thị Linh và các đồng đội đã dậy sớm tập thả lỏng sau 1 ngày di chuyển. Buổi chiều, đội đã có buổi tập chính thức theo lịch của ban tổ chức. Ông Vũ Đức Thịnh, phụ trách môn Boxing Cục TDTT cho biết, tại Asian Games 19, Boxing Việt Nam tiếp tục đặt hy vọng vào 2 tay đấm Nguyễn Thị Tâm và Hà Thị Linh. Sau chấn thương tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Tâm đang dần hồi phục và tràn đầy quyết tâm thi đấu tại kỳ Đại hội này, trong khi đó bà mẹ 2 con Hà Thị Linh cũng mong muốn giành huy chương tại Đại hội.
“Tại Đại hội này, các võ sĩ Boxing sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh đến từ chủ nhà Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). Hiện Tâm đã ổn định chấn thương nhưng chưa tập được với khối lượng lớn và cường độ cao nên vẫn chưa lấy lại được 100% phong độ. Mặc dầu vậy nhưng các VĐV đặt quyết tâm cao để vượt khó tại kỳ Asian Games này”, ông Vũ Đức Thịnh khẳng định.
Trong khi ấy cặp đôi vô địch SEA Games 32, nội dung đôi nam - nữ môn bóng bàn Đinh Hoàng Anh - Trần Mai Ngọc và các đồng đội cũng đã có ngày tập luyện vui vẻ, tích cực. Ông Phan Anh Tuấn, Phụ trách môn Bóng bàn Cục TDTT cho biết, tại Asian Games lần này, đối thủ lớn nhất của các tay vợt Việt Nam chính là các tay vợt chủ nhà Trung Quốc. Dù khoảng cách trình độ của chúng ta còn xa so với các đối thủ, nhưng không vì thế mà các VĐV không nỗ lực, cố gắng. Các tay vợt Việt Nam đang tập luyện tích cực để có được phong độ tốt khi bước vào tranh tài tại đấu trường lớn nhất châu Á.
Đại diện các đội tuyển có mặt tại Hàng Châu đều đánh giá cao nỗ lực của nước chủ nhà trong việc tổ chức đăng cai Đại hội. Cục trưởng Cục TDTT - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 19 Đặng Hà Việt đánh giá cao công tác tổ chức của nước chủ nhà từ khâu đón tiếp các đoàn tại sân bay đến việc bố trí nơi ăn, chốn ở đảm bảo tiêu chuẩn tại Làng VĐV. Sự chu đáo của nước chủ nhà cũng giúp cho các VĐV bớt áp lực trước một kỳ Đại hội lớn với sự tham gia tranh tài của các VĐV hàng đầu thế giới và châu Á đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ này.
Hành trình ra “biển” lớn của Thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để Thể thao Việt Nam biết mình đang ở đâu và có giải pháp hữu hiệu để vươn cao hơn trong thời gian tới.
THU SÂM (từ Hàng Châu, Trung Quốc)