Tự hào được hát mừng sinh nhật Đại tướng

VHO - Trải qua thời gian, Trung tá Dương Nữ Mai Sơn vẫn nhớ như in nụ cười đôn hậu cùng những lời căn dặn, chỉ bảo ân tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với chị, được gặp Đại tướng, đặc biệt là được hát tặng sinh nhật Đại tướng ngay chính trên quê hương Quảng Bình thật quá đỗi vinh dự, tự hào và là kỷ niệm đẹp nhất trong đời của người quân nhân.

Tự hào được hát mừng sinh nhật Đại tướng - Anh 1

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần về Quảng Bình. Ảnh: T.L

Nhân kỷ niệm 112 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25.8.1911 – 25.8.2023), những ngày mùa thu Tháng Tám này, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Dương Nữ Mai Sơn, công tác tại Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình lại bồi hồi, xúc động khi nhớ về kỷ niệm được gặp Đại tướng. Càng đặc biệt hơn khi chị là nữ quân nhân duy nhất của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Bình vinh dự được hát mừng sinh nhật Đại tướng.

Ngày cuối tuần bên bờ sông Nhật Lệ, trong câu chuyện với chúng tôi, chị Mai Sơn nở nụ cười thật tươi “với người lính được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là niềm hạnh phúc. 24 năm trước, chị may mắn được gặp, được hát mừng sinh nhật Đại tướng. Tự hào lắm, các em ạ!".

 Trung tá Dương Nữ Mai Sơn nhớ lại, vào ngày 25.8.1999, lúc đó khoảng 8 giờ sáng, trong lúc chị đang sắp đặt lại sách, báo ở phòng thư viện thì đồng chí Phan Thế Vinh, Quyền Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình giao nhiệm vụ “đồng chí Mai Sơn xuống đi cùng thủ trưởng, xe chờ sẵn dưới sân”. Chị nhanh chóng xuống sân cơ quan thì thấy đồng chí Đại tá Lương Tiến Đại, Chỉ huy phó Chính trị Bộ CHQS tỉnh đang đứng đợi. Gặp chị, Đại tá đưa bó hoa cùng lời dặn “Mai Sơn giữ bó hoa cẩn thận nhé”.

Giọng nói đầm ấm, nhẹ nhàng, chị Mai Sơn tiếp tục câu chuyện. Chiếc xe lăn bánh rời cơ quan Bộ Chỉ huy đến Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Bình. Bước vào phòng khách, chị thật sự bất ngờ và xúc động, bởi trước mắt mình là Đại tướng muôn vàn kính yêu. Ngồi cạnh Đại tướng là phu nhân và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hòa.

Trong phòng khách được bài trí giản dị và ấm cúng, phía trên có treo maket với dòng chữ: Chúc mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp - 88 mùa Xuân. Ở dưới bày biện ít dĩa bánh kẹo, trái cây để Đại tướng cùng phu nhân mời khách. Thâm tâm chị Mai Sơn không bao giờ nghĩ “một vị Đại tướng lừng danh mà tổ chức sinh nhật giản dị, đơn sơ đến vậy. Đây là cuộc hội ngộ, sum vầy của những người con, người cháu ở quê hương Quảng Bình đến chúc thọ người cha, người ông tôn kính".

Tự hào được hát mừng sinh nhật Đại tướng - Anh 2

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với dòng Kiến Giang (Lệ Thuỷ). Ảnh: T.L

Sau lời giới thiệu của Bí thư Tỉnh ủy Trần Hòa, Đại tá Lương Tiến Đại thay mặt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Bình trao bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng sinh nhật nhật ý nghĩa dành tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng cùng phu nhân nhận hoa, ánh mắt vui và cảm động.

Nắm tay Đại tá Lương Tiến Đại, Đại tướng căn dặn: “Chiến tranh đã đi qua nhưng xây dựng LLVT vững mạnh luôn là điều tiên quyết. Cán bộ chỉ huy phải biết yêu thương, quan tâm chiến sĩ; phải luôn đoàn kết, trên dưới một lòng, cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó”.

Theo thông báo, mỗi đoàn chỉ có từ 7 đến 10 phút chúc mừng sinh nhật Đại tướng, bởi ngoài sân Nhà khách Tỉnh ủy còn nhiều đoàn khách đang chờ. Khi Đại tướng căn dặn đồng chí Lương Tiến Đại xong, các thành viên trong đoàn chuẩn bị chào Đại tướng, phu nhân thì bất ngờ Bí thư Tỉnh ủy Trần Hòa hỏi “đồng chí Mai Sơn hát tặng sinh nhật Đại tướng một ca khúc nhé”.

“Lúc này Đại tướng hướng ánh mắt về tôi mỉm cười. Tôi mạnh dạn tiến lên phía trên, đến sau lưng Đại tướng, “cháu xin được hát tặng Đại tướng bài hát Suối Lênin ạ”!, chị Mai Sơn nhớ lại.

Trong không khí đầm ấm mừng sinh nhật Đại tướng lần thứ 88, chị cất lời “Ơi con suối xanh xanh dáng mềm mại thanh thanh/ Xưa Bác ngồi câu cá, vầng trán rộng mênh mông...". Trong khoảnh khắc người quân nhân chuyên nghiệp vinh dự được hát mừng sinh nhật Đại tướng, Trung tá Phan Thế Vinh (Bộ CHQS Quảng Bình) đã ghi lại bức ảnh tặng chị làm kỷ niệm”.

Tự hào được hát mừng sinh nhật Đại tướng - Anh 3

Trung tá Dương Nữ Mai Sơn hát mừng sinh nhật lần thứ 88 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh chụp lại

Chúng tôi hỏi “Sao chị không chọn một bài hát về Quảng Bình hoặc đoạn hò khoan Lệ Thuỷ để hát tặng Đại tướng? Bồi hồi lặng đi vì xúc động, giọng chị Mai Sơn rưng rưng “Tình huống đó ngoài “kịch bản” nên chị không có sự chuẩn bị. Lúc đó vì quá hồi hộp nên trong đầu chị nghĩ ngay đến bài hát này. Bởi suối Lênin gắn liền với núi rừng Pắc Bó.  Ở nơi ấy, Bác Hồ đã lãnh đạo và đưa ra những quyết sách cho con đường cách mạng của dân tộc; trong đó có một quyết sách quan trọng của Bác đối với cách mạng Việt Nam, đó là Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được Người gửi cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Trải qua thời gian, những lời căn dặn của Đại tướng đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Bình luôn là nguồn động lực tinh thần, là hành trang theo suốt cuộc đời của chị. Với Trung tá Dương Nữ Mai Sơn, trải qua nhiều cương vị khác nhau, dù ở đâu, lúc nào, chị cũng luôn khắc ghi và thực hiện đúng lời căn dặn của Đại tướng, để luôn tích cực tu dưỡng, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc