Nhìn lại hành trình World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam: Trải nghiệm quý giá và cảm xúc

VHO- Mặc dù còn vương vấn chút tiếc nuối về kết quả trong lần đầu tham dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đã có những trải nghiệm quý báu và giàu cảm xúc tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trở về quê nhà, “Những nữ chiến binh sao vàng” đã là phiên bản kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn và kiêu hãnh hơn so với trước đây để tiếp tục hướng tới những mục tiêu kế tiếp.

Nhìn lại hành trình World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam: Trải nghiệm quý giá và cảm xúc - Anh 1

Các cầu thủ trở về sau hành trình World Cup trong vòng tay chào đón của người hâm mộ Ảnh: VFF

 Bước chân đầu tiên

Hành trình lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng chung kết World Cup 2023 đã khép lại. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, thầy trò Mai Đức Chung thua cả 3 trận, hiệu số bàn thắng bại là 0-12. Ở hai lượt trận đầu tiên, các cô gái của chúng ta lần lượt thúc thủ trước tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha với tỷ số 0-3 và 0-2.

Ở trận mở màn, mặc dù phải đối đầu với các nhà đương kim vô địch thế giới, “Những nữ chiến binh sao vàng” không hề choáng ngợp trong lần đầu bước ra sân chơi đẳng cấp nhất hành tinh. Suốt 90 phút, tuyển nữ Việt Nam thi đấu lăn xả, kiên cường và tuân thủ tuyệt đối chiến thuận ban huấn luyện đề ra và khiến cho những ngôi sao trên hàng công tuyển nữ Mỹ gặp không ít khó khăn trong việc đưa bóng tiếp cận khung thành. Điểm nhấn là tình huống thủ thành Kim Thanh cản phá thành công cú đá phạt đền của cầu thủ kỳ cựu Alex Morgan.

Đến lượt trận thứ hai, mặc dù phải nhận hai bàn thua sớm sau các tình huống dứt điểm của Encarnacao (phút thứ 7) và Nazareth (phút thứ 21), tuy nhiên trong khoảng 70 phút còn lại của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam đã không phải nhận thêm bất cứ bàn thua nào. Điều đó cho thấy các cô gái của chúng ta không chỉ bất khuất mà còn thật sự bản lĩnh trong thời khắc muôn trùng khó khăn. Thủ thành Kim Thanh tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc và lọt vào đội hình tiêu biểu lượt trận thứ hai vòng bảng của chuyên trang thống kê Sofascore.

Sau hai trận đấu thua với kết quả chấp nhận được, ở lượt trận cuối cùng, cũng là trận đấu chia tay kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử, thầy trò Mai Đức Chung để thua đương kim á quân Hà Lan với tỷ số 7 bàn không gỡ. Thất bại này như một lời nhắc nhở cần thiết về cách biệt trình độ của bóng đá Việt Nam so với thế giới. Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Mai Đức Chung thừa nhận: “Hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần, quyết tâm rất cao nhưng không thể khỏa lấp những hạn chế về trình độ chuyên môn so với đối thủ. Lực bất tòng tâm, tuyển nữ Việt Nam thua xứng đáng”.

Tuy thua, nhưng tuyển nữ Việt Nam đã để lại hình ảnh rất đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Chia sẻ với người viết, ông Steve Darby, cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia nữ Việt Nam, người đã có mặt tại Australia trong thời gian diễn ra World Cup cho biết: “Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông lẫn người dân nước chủ nhà vì cái cách các tuyển thủ hát Quốc ca bằng tất cả tình yêu quê hương, đất nước nồng nàn. Ngoài ra, màn trình diễn quả cảm và kết quả chỉ thua 0-3 trước đội tuyển Mỹ đã khiến cả thế giới phải chú ý”.

Thủ thành Kim Thanh cũng bộc bạch trong ngày trở về: “Thật khó tả tâm trạng của chúng tôi khi ấy. Thiêng liêng vô cùng. Hạnh phúc vô cùng. Với riêng cá nhân tôi, tôi còn cảm thấy hạnh phúc ở khoảnh khắc chặn được cú sút phạt đền của tiền đạo nổi tiếng đội Mỹ. Khoảnh khắc này mãi mãi in sâu trong tâm khảm của tôi. Ở sân chơi World Cup lần này, chúng tôi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm, từ chiến thuật, kỹ thuật đến thể lực. Đội tuyển nữ Việt Nam còn phải cải thiện về nhiều mặt”.

Bài học vỡ lòng

Ba trận đấu, 3 đối thủ đẳng cấp, 3 thất bại theo những kịch bản khác nhau đã đem đến cho tuyển nữ Việt Nam bài học vỡ lòng về sân chơi World Cup. Chúng ta đã có những cái nhìn thực tế về chênh lệch trình độ, từ thể hình, thể lực, tốc độ cho đến kỹ chiến thuật. Dẫn chứng cụ thể, trong 3 trận đấu vòng bảng, thầy trò Mai Đức Chung phải nhận tổng cộng 99 pha dứt điểm của đối thủ, 33 pha bắn phá trúng khung thành và nhận 12 bàn thua. Chiều ngược lại, Huỳnh Như và các đồng đội chỉ tung ra được 11 pha dứt điểm và không ghi được bàn thắng nào. Trong 3 trận, tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của tuyển nữ Việt Nam là 35% và tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 60%. Để dễ hình dung, cứ 3 đường chuyền, các cô gái áo đỏ lại chuyền hỏng một lần. Đó là lý do tại sao tuyển nữ Việt Nam chỉ 3 lần đưa được bóng vào vòng cấm địa và dứt điểm.

Khoảng cách này không phải ngày một ngày hai có thể thu hẹp. Để bóng đá nữ tiếp tục phát triển và vươn xa, bên cạnh chiến lược đầu tư dài hạn và nỗ lực của những người làm bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, rất cần sự quan tâm và ủng hộ từ người hâm mộ. Đừng chỉ tự hào và hãnh diện khi Quốc ca vang lên trên đấu trường World Cup rồi quên mất “Những cô gái kim cương” ấy vẫn phải tập luyện và thi đấu hằng tuần trên những sân cỏ trong nước. Bao nhiêu người biết, giải bóng đá nữ Việt Nam có bao nhiêu CLB tham gia?! Đó là chưa kể đến định kiến xã hội về chuyện “con gái đi đá bóng”. Đội tuyển quốc gia là cái chóp trong hình tháp nền bóng đá. Không chỉ đầu tư vào ĐTQG là có được ĐTQG mạnh. Quan trọng hơn là sự phát triển của cả nền bóng đá, từ số lượng cầu thủ tham gia, số lượng CLB, chất lượng giải VĐQG hay sự cải thiện về thể hình, thể chất đến kỹ chiến thuật...

Cần nói thêm rằng, bóng đá nữ đang có bước vươn mình mạnh mẽ hay có thể ví là “nở rộ”. Những trận đấu bóng đá nữ thu hút hơn 50.000 người hâm mộ đến sân dần trở nên quen thuộc trên khắp sân cỏ thế giới. Vì thế, không chỉ đội tuyển nữ Việt Nam có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, ngay cả các đội bóng hàng đầu vẫn phát triển từng ngày. Minh chứng sống động là sự trỗi dậy của các thế lực bóng đá của châu Âu tại World Cup 2023 và đang đe dọa sự thống trị do đội tuyển Mỹ thiết lập. Thế nên, Bồ Đào Nha, “chỉ đứng trên Việt Nam 11 bậc tại bảng xếp hạng FIFA”, hoặc Hà Lan không còn hùng mạnh như 4 năm trước vẫn dễ dàng giành chiến thắng trước thầy trò Mai Đức Chung trong thế trận áp đảo hoàn toàn là điều dễ hiểu và không có gì phải thất vọng.

Điều quan trọng là bài học kinh nghiệm rút ra từ lần đầu tham dự World Cup để tiếp tục hướng tới những mục tiêu kế tiếp. Chỉ vài ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho ASIAD 19. Tại Đại hội thể thao châu Á ở Hàng Châu (Trung Quốc), thầy trò Mai Đức Chung sẽ nằm chung bảng với tuyển nữ Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Mục tiêu giành vé vào tứ kết hoàn toàn nằm trong tầm tay bởi ngoại trừ Nhật Bản đã vươn tới đẳng cấp thế giới, hai đội bóng còn lại đều kém xa chúng ta về trình độ. Nhưng với tâm thế của đội bóng vừa dự World Cup trở về, chắc chắn “Những nữ chiến binh sao vàng” sẽ khao khát tiến xa hơn tốp 8 đội mạnh nhất châu Á. 

 NGỌC TRUNG

Ý kiến bạn đọc