Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bà mẹ hai con vô địch môn Boxing SEA Games 32

Chủ Nhật 14/05/2023 | 12:55 GMT+7

VHO-Chiều 13.5, cô gái dân tộc Tày Hà Thị Linh, đến từ tỉnh Lào Cai đã giúp cho Boxing Việt Nam giải toả cơn khát vàng và hoàn thành chỉ tiêu khi mang về chiếc HCV thứ hai trong ngày thi đấu cuối. Chẳng mấy ai biết được rằng cô gái với những cú đánh mạnh mẽ, tấn công quyết liệt trên sàn đấu khi ấy đang là bà mẹ của 2 cô con gái nhỏ.

“Đối thủ đến từ Philippines cũng rất mạnh, có chiều cao tương đương 1m70 như tôi nên không dễ gì để vượt qua đối thủ này. Trước đó tôi bị áp lực tâm lý khá lớn vì lẽ ra đồng đội của tôi – nhà á quân thế giới Nguyễn Thị Tâm được giao nhiệm vụ đoạt HCV cho đội. Nhưng rất tiếc, Tâm bị chấn thương nên thầy và các đồng đội đặt niềm tin vào tôi. Trước khi bước vào trận chung kết quyết định, thầy Cường (HLV Nguyễn Như Cường – PV) có nói với tôi rằng, ngoài việc phải thi đấu thật tốt để hoàn thành chỉ tiêu của đội, xứng với những gì tôi được đầu tư, tôi hãy cố gắng hết sức để đoạt HCV về lấy tiền mua sữa cho con. Lời động viên của thầy rất chân tình và đúng với hoàn cảnh khó khăn của tôi, khi chồng tôi đang phải chăm 2 con cho tôi đi tập luyện và thi đấu xa nhà”, tay đấm người Lào Cai chia sẻ.

Hà Thị Linh (giáp đỏ) dũng mãnh trên sàn đấu

Năm 12 tuổi, Hà Thị Linh lọt vào “mắt xanh” của HLV Nguyễn Như Cường khi anh đi tuyển VĐV cho Boxing Hà Nội. Vóc dáng cao ráo, khoẻ mạnh và có khả năng phản xạ tốt đã khiến cho Linh được tuyển chọn vào đội tuyển Boxing của Hà Nội. Gia đình Linh khi đó quá khó khăn, cha mẹ đều làm nông, vất vả lắm mới nuôi được 3 con đủ ăn, đủ no chứ không thể lo học hành đầy đủ được.

“Khi đó bố mẹ tôi nghe thầy Cường nói, nếu tôi theo đội, tôi sẽ được Nhà nước lo đầy đủ chế độ tiền ăn, thậm chí được học hành tử tế. Nghe thế bố mẹ tôi mừng lắm vì nghĩ tôi sẽ thoát được cảnh cơ cực ở nhà. Tôi được tuyển xuống đội tuyển tập huấn tại trung tâm Hà Nội, lúc đầu nhớ nhà lắm, lại không có điện thoại để gọi được về nhà như bây giờ, tập chấn thương cũng rất đau nhưng vì gia cảnh quá khó khăn nên tôi phải cố gắng. Thi thoảng mẹ tôi cũng xuống Hà Nội thăm tôi bằng tàu hoả. Lần nào 2 mẹ con cũng khóc, mẹ tôi thương con vất vả, còn tôi thương mẹ vì thấy vẫn chưa làm được gì cho mẹ”, nhà vô địch môn Boxing SEA Games 32 xúc động nhớ lại chuyện cũ.

Cô đã đoạt HCV một cách thuyết phục

Nhờ năng khiếu và sự nỗ lực, sau 2 năm tập luyện, Hà Thị Linh được đôn lên đội tuyển trẻ quốc gia rồi được đôn lên tiếp đội tuyển quốc gia và cô đã đoạt HCV SEA Games ngay lần đầu tham gia tranh tài tại đấu trường lớn nhất khu vực này vào năm 2013, hạng 64kg Boxing nữ.

Duyên số đã đưa đẩy để sau đó cô yêu một chàng trai cùng quê, có gia cảnh cũng khó khăn khi cả bố và mẹ đều không còn. Sau đám cưới, Linh tiếp tục xách balo lên Hà Nội tập luyện, còn chồng ở lại quê Lào Cai. “Dù xa cách nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng và tôi vẫn đoạt nhiều thành tích tạicác giải đấu trong nước trong giai đoạn này. Năm 2018, tôi sinh em bé đầu lòng nên xin các thầy ở nhà để thực hiện thiên chức làm mẹ. Tuy nhiên hoàn cảnh kinh tế lại rất khó khăn nên khi con gái mới được vài tháng, tôi đã tập lại và xin các thầy cho tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018. Khi đó tôi xin các thầy cho cả mẹ và con gái xuống, do có con nhỏ nên tôi phải thuê nhà bên ngoài để ở. Tập xong lại chạy về nhà cho con bú. Mới 6 tháng nhưng dường như con cũng hiểu được nỗi vất vả của mẹ nên rất ngoan, ít quấy, tôi cũng yên tâm tập luyện và đoạt ngay HCV tại Đại hội năm đó”.

Niềm vui chiến thắng

Năm 2020, Hà Linh sinh con gái thứ hai và cô tiếp tục lỡ tập với đội tuyển. Năm 2022 cô quay trở lại thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc và giành HCV đầy ấn tượng. “Khi đó thầy tôi bảo về bàn với cả gia đình, nếu được thì tập luyện tích cực để xin tham gia SEA Games 2023. Tôi được cả gia đình đồng ý nên quyết định, chồng tôi sẽ ở nhà trông 2 con nhỏ, còn tôi xuống Hà Nội tiếp tục tập luyện. Xa hai con nhỏ tôi cũng nhớ lắm, nhất là khi gọi điện thoại về, các cháu thường bi bô: Mẹ sắp về chưa? Bao giờ về mua sữa cho con nhé. Vì thế khi được chiếc HCV này tôi mừng lắm, tôi muốn cảm ơn thầy và các bác lãnh đạo. Nhờ phần thưởng từ chiếc HCV này mà tôi sẽ trang trải để lo cho 2 con nhỏ và có thêm nhiều tiền mua sữa cho con”, bà mẹ hai con vừa đoạt HCV ở môn thể thao nặng nhọc là Boxing chia sẻ.

THU SÂM (từ Campuchia)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top