Truy điệu, an táng hài cốt 2 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp

VHO- Ngày 12.4, tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở LĐ,TB&XH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Điện Biên trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt 2 liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng và Nguyễn Xuân Vọng, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Pháp về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Truy điệu, an táng hài cốt 2 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp - Anh 1

Lễ truy điệu, an táng hài cốt 2 liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng sinh năm 1926 tại xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ năm 1949 tại đơn vị C671/D251/E174/F316 trực tiếp tham, gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ và đã anh dũng hy sinh ngày 13.12.1953. Với những chiến công xuất sắc và cống hiến, hy sinh, liệt sĩ đã được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Ba và được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công.  Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng sinh năm 1927 tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, nhập ngũ năm 1950, cấp bậc Thiếu úy, chức vụ Chính trị viên Phó Đại đội, tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ và đã anh dũng hy sinh ngày 15.3.1953. Với những chiến công xuất sắc và cống hiến, hy sinh, liệt sĩ đã được Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng Nhất và được Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công. Phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng ở thôn 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Ban chỉ đạo 515 tỉnh, các đại biểu, cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, thân nhân gia đình liệt sỹ và đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau Lễ truy điệu, 2 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập trang trọng, chu đáo, đúng nghi thức.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc