Kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ đồng hành cùng lực lượng cứu nạn Việt Nam

VHO- Việc xông pha nơi điểm nóng, khó khăn cũng là sự nối tiếp truyền thống tốt đẹp cùng tinh thần trách nhiệm của đất nước và người dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ đồng hành cùng lực lượng cứu nạn Việt Nam - Ảnh 2.

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Công an và Quân đội nhân dân Việt Nam đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu hộ người bị nạn sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bà con kiều bào tại đây cũng đang tích cực đồng hành cùng các cán bộ, chiến sỹ để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Thành phố Adiyaman là 1 trong 3 vùng bị thiệt hại nhiều nhất trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Bùi Xuân Mai - Kiều bào tại Istanbul, đã định cư tại Thổ Nhĩ Kỳ 14 năm, thông thạo ngôn ngữ bản địa nên anh đã đảm nhiệm vai trò phiên dịch.

Kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ đồng hành cùng lực lượng cứu nạn Việt Nam - Ảnh 1.

Đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Cục Cảnh sát PCCC và CNCH)

Anh chia sẻ: "Tham gia tìm kiếm nạn nhân, tôi cũng là người trực tiếp đứng ở máy múc. Sau khi trao đổi với các bên thảo luận tiếp cận hiện trường, chúng tôi sẽ phân tích để lên phương án. Sau đó, tôi sẽ phiên dịch lại với những người Thổ hoặc người nước ngoài để chuẩn kế hoạch tiếp cận cho an toàn.

Chúng tôi đang sinh hoạt ở sân trường cấp 2, điện có nhưng nước, nhà vệ sinh không có. Anh em làm việc thâu đêm đến 3h sáng, lạnh, buốt, đắp mỗi cái chăn bé bé mỏng mỏng và cái đệm nằm trong lán trên nền bê tông mà lán bạt của ta là lán bạt dã chiến nhiệt đới".

Kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ đồng hành cùng lực lượng cứu nạn Việt Nam - Ảnh 3.

Kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ đồng hành cùng lực lượng cứu nạn Việt Nam - Ảnh 4.

Kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ đồng hành cùng lực lượng cứu nạn Việt Nam - Ảnh 5.

Lực lượng của QĐND Việt Nam tiến hành trinh sát, tìm kiếm người bị nạn (Ảnh: Văn Hiếu)

Anh Dương Nam Phương - Quản trị viên Trang Facebook Cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện có rất đông bà con kiều bào tại các nước và cả người dân trong nước truy cập vào trang FB này để cập nhật thông tin và mong muốn được kết nối với ĐSQ và hội đoàn người Việt bên này để hỗ trợ người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Bùi Xuân Mai nói thêm: "Tôi rất tự hào khi lá cờ Việt Nam được treo trang trọng ở đây. Tôi mong muốn rằng những nạn nhân còn sống sót qua trận động đất họ có một căn hộ chắc chắn để họ có thể trú qua mùa đông này và sống cuộc sống của họ trong tương lai".

Việc xông pha nơi điểm nóng, khó khăn của lực lượng Công an, Quân đội Việt Nam và bà con kiều bào cũng là sự nối tiếp truyền thống tốt đẹp cùng tinh thần trách nhiệm của đất nước và người dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.

VTV.VN

Ý kiến bạn đọc