Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Mẹ chồng và con dâu rủ nhau đi đánh ghen: Câu chuyện buồn từ đám cưới...

Thứ Tư 17/08/2022 | 11:34 GMT+7

VHO- Tòa án nhân dân TP Huế vừa tuyên xử cặp đôi mẹ chồng con dâu về tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật Hình sự. Đằng sau đó là câu chuyện sống chung như vợ chồng của những đứa con khi còn chưa đủ tuổi thanh niên…

 Mẹ chồng và nàng dâu tỏ ra ăn năn, hối hận trước phiên tòa

Chiều 15.8, đứng trước Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân TP Huế, bị cáo Lê Thị Hoàn D (SN 2003) tỏ ra thành khẩn và ăn năn hối lỗi với hành động vi phạm pháp luật của mình. Cơn ghen tuông, tức giận của D đã làm liên lụy đến nhiều người, trong đó có mẹ chồng là Nguyễn Thị Thu T (SN 1983, cùng trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) cũng đã giúp sức, trở thành đồng phạm và phải vướng vòng lao lý. Năm 2019, khi đó Lê Thị Hoàn D mới 16 tuổi và Tôn Thất H (SN 2002, lúc đó mới 17 tuổi) đã được gia đình tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi. Cả hai về nhà H sống chung với nhau như vợ chồng và có con ngay sau đó.

Khi D sinh con, người chồng trẻ lại quen biết và có quan hệ tình cảm với cô gái khác là Trần Thị M (SN 1998, quê Kon Tum, tạm trú tại TP Huế). Người vợ trẻ đau lòng, ghen tuông và nhiều lần nhắn tin để M cắt đứt quan hệ với chồng mình nhưng cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ. Vào cuối tháng 10.2020, Trần Thị M nhắn tin hẹn Tôn Thất H đi uống cà phê thì Lê Thị Hoàn D đọc được. D kể lại cho mẹ chồng là Nguyễn Thị Thu T biết sự việc và rủ cùng đi gặp M để đánh dằn mặt. Cả hai người mẹ chồng con dâu thuê taxi đến quán cà phê ở đường Phan Chu Trinh, phường Phường Đúc, TP Huế.

Sau khi D xác nhận Trần Thị M đang đứng cùng bạn ở phía bên kia đường, hai mẹ con xuống xe và lao vào đánh đập M. Vừa đánh, bà T vừa la to: “Tao là T mẹ của H đây, mày đã biết sợ chưa, mày nhớ cho rõ mặt tao”. Giữa đông người qua lại, cả hai mẹ con cùng đánh và xé rách hết quần áo của M, rồi D nhờ bạn dùng điện thoại quay lại cảnh đánh ghen nói trên. Khoảng 15 phút sau, khi có đông người đến can ngăn, bà T và con dâu mới bỏ đi, riêng Trần Thị M được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Vụ việc đánh ghen ồn ào được tạm lắng một thời gian thì Lê Thị Hoàn D phát hiện trong điện thoại của anh Tôn Thất H có lưu các video nhạy cảm giữa chồng và người tình. D tức giận nên đã tìm cách gửi các video đó qua điện thoại của mình rồi đăng lên web đen nhằm làm hạ thấp danh dự, nhân phẩm, uy tín của Trần Thị M. Ngoài ra, Lê Thị Hoàn D còn lập tài khoản facebook ảo và liên tục nhắn tin xúc phạm, gửi các video đen này đến tài khoản facebook của M cùng người yêu hiện tại của M nhằm làm cho Trần Thị M xấu hổ.

Không chịu đựng được “áp lực” này, tháng 9.2021, Trần Thị M có đơn gửi cơ quan chức năng yêu cầu khởi tố vụ án với hành vi gây thương tích và các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm nêu trên. Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế, Lê Thị Hoàn D và Nguyễn Thị Thu T có hành vi dùng tay, chân đánh Trần Thị M gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%. Sự việc xảy ra có một phần lỗi từ người bị hại (tức Trần Thị M) nên không có tính chất côn đồ và không có các điểm được quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự nên hành vi này không cấu thành tội phạm. Ngoài ra, do hết thời hiệu xử lý hành chính nên không có cơ sở để ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Thị Hoàn D và Nguyễn Thị Thu T. Hai người này bị truy tố về tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa, hai bị cáo đã thành thật khai báo và ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu T 9 tháng cải tạo không giam giữ; riêng Lê Thị Hoàn D đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên bị tuyên 9 tháng tù treo. Sau phiên tòa, nhiều người trách D trẻ người non dạ, nóng tính dại dột; trách mẹ chồng dạy con trai không nghiêm; nhưng cũng không ít người tỏ ra cay nghiệt khi bị hại chính là kẻ chen chân vào cuộc sống của một gia đình trẻ. Càng thấm hơn là câu chuyện cưới vợ gả chồng khi con còn quá trẻ, không đăng ký kết hôn… thì thiệt thòi lớn nhất vẫn là những người vợ, người mẹ trẻ. 

THÙY AN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top