Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Bóng đá: Nơi gắn kết triệu con tim

Chủ Nhật 22/05/2022 | 20:57 GMT+7

VHO- Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) tối nay 22.5 đã thực sự “mở hội” khi đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại kình địch U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, qua đó hoàn thành mục tiêu giữ tấm HCV danh giá ở lại đất nước hình chữ S.

Với một trận chung kết trong mơ giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thì không có gì ngạc nhiên khi sân Mỹ Đình có sức chứa 40.000 người đã không còn một chỗ trống. Các cổ động viên chủ nhà đã tạo thành “biển người” với sắc đỏ phủ kín các khán đài, tất cả đã tạo nên bầu không khí sôi động để “tiếp lửa” cho “Những chiến binh sao vàng” thi đấu dưới sân.

Hàng vạn CĐV tạo thành “biển người” với sắc đỏ phủ kín các khán đài, đội mưa hát Quốc ca động viên tinh thần, “tiếp lửa” cho “Những chiến binh sao vàng” thi đấu dưới sân

Cơn mưa nặng hạt trước trận đấu cũng không ngăn được sữc nóng, tình yêu của CĐV chờ đợi để được vào sân cổ vũ cho các cầu thủ U23 Việt Nam

Không còn nghi ngờ gì nữa, U23 Thái Lan chính là đối thủ lớn nhất trong hành trình bảo vệ tấm HCV trên sân nhà của U23 Việt Nam. Sau những lần thất bại trước người Thái trong quá khứ (Việt Nam thua cả 4 lần trong 4 trận chung kết SEA Games trước đó), các cầu thủ chủ nhà cực kỳ quyết tâm để đánh bại đối thủ. U23 Việt Nam đã hội tụ đủ yếu tố để chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo có đủ “Thiên thời, địa lợi và nhân hoà” để tiếp tục làm nên lịch sử.

Pha không chiến quyết liệt của cầu thủ U23 Việt Nam trước khung thành đội U23 Thái Lan

Cầu thủ Tiến Linh nỗ lực đi bóng trong vòng vây của các cầu thủ Thái Lan

Đó cũng là lý do mà HLV Park Hang-seo đã tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong đó hạt nhân chính vẫn là nhóm cầu thủ trên 23 tuổi. Trên hàng công, chân sút ghi bàn duy nhất đưa đội nhà vào chung kết – Tiến Lịnh đã cặp với Văn Tùng, Hùng Dũng, Hoàng Đức cùng Công Đến quản lý ở khu trung tuyến, hai cầu thủ chạy cánh là Văn Đô và Tuấn Tài, bộ ba trung vệ là Thanh Bình, Tiến Long và Việt Anh, trong khung gỗ vẫn là Văn Toản.

Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn thắng vàng đẹp mắt, mang về chiến thắng 1-0 giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để lần thứ hai lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games

Cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều không ngần ngại chơi tấn công từ lúc nhập cuộc. Trong 20 phút đầu trận, hai đội đã tạo ra thế trận cân bằng nhưng U23 Việt Nam mới là những người có những đường lên bóng sắc nét hơn, tạo ra nhiều cú dứt điểm về khung thành vối phương hơn, trong đó Tiến Linh hay Văn Tùng đều có đã thực hiện những cú sút nhưng không thật sự nguy hiểm. Trong khi đó, U23 Thái Lan có những thời điểm cầm bóng tốt hơn nhưng hiệu quả trong tấn công của họ không cao, các học trò của HLV Polking không có được những lần dứt điểm trúng đích về phía khung thành Văn Toản.

Cảm xúc vỡ òa và niềm vui chiến thắng của hơn 4 vạn CĐV trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Nửa và cuối hiệp 1, thế trận diễn ra cũng không khác nhiều, U23 Việt Nam vẫn toả ra hiệu quả hơn khi tấn công nhưng cũng không thể ghi bàn. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Đây cũng là trận đấu thứ 6 liên tiếp U23 Việt Nam không thể ghi bàn trong hiệp 1.

Sang đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo có những sự thay đổi nhân sự khi ông đưa Mạnh Dũng vào sân thay Văn Tùng và Hoàng Anh vào thay Công Đến. Các cầu thủ U23 Việt Nam chơi với đội hình thấp, chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đó đi U23 Thái Lan cầm bóng nhiều hơn nhưng họ cũng không thể tạo được những cơ hội, đa phần họ thử vận may từ những cú sút xa.

Các cầu thủ rước cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ trong niềm vui chiến thắng

Trong thế trận như thế, U23 Việt Nam có được những cơ hội từ những pha phản công nhưng Mạnh Dũng hay Tiến Linh thể tận dụng. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 80, Mạnh Dũng có bóng sát khung thành đối phương nhưng anh để bóng chạm tay. Nhưng Mạnh Dũng cũng không nuối tiếc quá lâu, đúng 3 phút sau, từ đường treo bóng bên cánh trái của Tuấn Tài, Mạnh Dũng bậc cao đánh đầu lái bóng về góc xa, hạ gục thủ thành Kelwin, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Bàn thắng của Mạnh Dũng đã làm 4 khán đài sân Mỹ Đình như nổ tung.

Ở những phút còn lại còn lại, U23 Thái Lan dồn lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ U23 Việt Nam chơi tập trung và làm nản lòng các chân sút của người Thái.

Các cầu thủ U23 Việt Nam cùng nhau tung thầy Park Hang-seo lên, thể hiện lòng biết ơn, tri ân đối người đã dạy dỗ, huấn luyện mình để có được vinh quang như ngày hôm nay. Đó luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam "Tôn sư trọng đạo"

Thầy trò HLV Park Hang-seo ăn mừng bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games

Giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan, U23 Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Đây cũng là tấm HCV SEA Games thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo, thành tích rất đáng tự hào của “Những chiến binh sao vàng”.

SEA Games 31 nói chung và môn bóng đá nam nói riêng không chỉ thành công về mặt tổ chức mà còn thu hút hàng vạn khán giả đến sân, cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu và hàng triệu khán giả xem qua truyền hình trực tiếp, đã thực sự trở thành nhịp cầu kết nối, đúng với tinh thần "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn". 

Sự cổ vũ nồng nhiệt, đầy tinh thần thể thao của người dân Việt Nam góp phần kiến tạo tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trong khu vực.

VĨNH HY; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top