Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quân A.P cùng VinID tung MV xúc động về mẹ, tri ân hậu phương chống dịch

Thứ Hai 24/01/2022 | 17:52 GMT+7

VHO- MV Ước mơ của mẹ -  sản phẩm kết hợp của nam Nghệ sĩ châu Á xuất sắc MAMA 2021 với VinID đang “gây bão” trên cộng đồng yêu nhạc. Những phân cảnh cảm động về sự hy sinh thầm lặng của người mẹ khi tạm gác lại những niềm riêng để trở thành hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch trong MV đã chạm tới cảm xúc của người xem.

Tối 22/01, Quân A.P bất ngờ tung MV mới Ước mơ của mẹ, và ngay lập tức ca khúc nhận được sự yêu thích đặc biệt của khán giả. MV nhanh chóng lọt vào top thịnh hành Youtube. Hàng nghìn bình luận giàu cảm xúc được để lại sự hy sinh của người mẹ trong MV.

Quân A.P cùng VinID mang tới MV gây xúc động mạnh về tình mẹ

Trong MV mới, Quân A.P vào vai một bác sĩ tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch. Mẹ anh nghẹn ngào tiễn con vào tuyến đầu cùng đồng nghiệp, theo tiếng gọi của Tổ quốc. Lo lắng về những khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy trước mắt mà người con trai duy nhất có thể gặp phải; tuy nhiên, bà biết, con đang hạnh phúc vì được thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, cũng như đang làm đúng thiên chức của một người khoác áo blouse trắng.

Bất giác, người mẹ nhớ lại bà cũng từng có ước mơ cho riêng mình. MV như cuốn phim quay chậm về những ngày tháng vất vả trước kia, người mẹ trẻ phải gác lại những nỗi niềm riêng để bươn chải với cuộc sống thường nhật, nuôi con khôn lớn. Á hậu Tú Anh thể hiện sự đa năng trong diễn xuất khi lột tả hết những cảm xúc, sự hi sinh của người mẹ trẻ, từ bỏ giấc mơ riêng để “nuôi” giấc mơ chung cùng con trai.

Người mẹ gác lại giấc mơ của riêng mình để “nuôi” giấc mơ chung cùng con trai

“Mẹ cũng đang dần quên ước mơ của mẹ là gì…” giọng hát mộc mạc, ấm và giàu cảm xúc của Quân A.P được đánh giá ăn nhập một cách xuất sắc với lời bài hát của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - mang giai điệu nhẹ nhàng, du dương, xúc động về công ơn của mẹ.

Nam ca sĩ cho biết, Tết đang cận kề, chúng ta thường mong đến những ngày “Tết đong đầy”, là thời gian cả gia đình quây quần bên nhau. Nhưng vì dịch bệnh, vẫn có những người con, người chồng, người vợ - là đội ngũ y, bác sĩ, những người ở tuyến đầu chống dịch chưa thể đoàn tụ với gia đình trong khoảnh khắc thiêng liêng năm mới, để trực chiến, mang tới sự bình yên cho mọi gia đình. Và cũng có những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ chia sẻ và thấu hiểu trách nhiệm lớn lao của những chiến sĩ áo trắng, để làm hậu phương vững chắc cho tuyến đầu chống dịch.

“MV này cũng là lời tri ân VinID và Quân A.P xin gửi tới các bậc phụ huynh của những người anh hùng thầm lặng, những bác sĩ đang ngày đêm chiến đầu ở tuyến đầu giúp góp phần xóa tan đại dịch”, nam ca sĩ nói.

MV tạo cảm hứng đến mức đã thành trend mới trên mạng xã hội. Trong hàng nghìn bình luận tích cực về MV, nhiều người trẻ cũng tự hỏi mình “Ước mơ của mẹ là gì?”

“Những đứa con cứ lớn lên, rời xa vòng tay mẹ, lao ra đời với mơ ước thành công, kiếm được nhiều tiền, được người đời ngưỡng mộ, nhưng có mấy ai dừng lại trong một khoảnh khắc nào đó, tự hỏi xem, mình có biết mơ ước của mẹ là gì?”, bình luận của khán giả Trọng Nghĩa, nhận được đồng cảm của hơn một nghìn lượt like.

“Người đang đứng trong bếp nhà tôi tất bật nấu nướng kia cũng đã vì chồng vì con mấy chục năm mà không thấy mưu cầu gì cho bản thân mình”, Thanh Nguyễn để lại bình luận. Cùng đó, không ít khán giả cũng dành sự tri ân cho đội ngũ y, bác sĩ, không màng tới bản thân mình xung phong ra tuyến đầu chống dịch: “Xin cảm ơn những thiên thần áo trắng luôn mạnh mẽ để trở thành tấm chắn đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ từng hơi thở và sự sống cho người dân Việt Nam. Xin cảm ơn những người mẹ, hậu phương vững chắc cho những người trẻ ra tiền tuyến chống dịch”, khán giá Trần Khánh viết.

Phía sau sự thành công của người con, là sự hy sinh thầm lặng của người mẹ

Là MV giàu cảm xúc, với nhiều phân cảnh gây xúc động mạnh, tuy nhiên nhạc phẩm “Ước mơ của mẹ” của Quân A.P vẫn mang tới những màu sắc tươi sáng về sự lạc quan trong cuộc sống.

Đó là hình ảnh người mẹ, sau những khó khăn thuở ban đầu: vừa nuôi dạy con, vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng nghề bán hàng tạp hóa cũng dần ổn định cuộc sống; và trên hết, người con trai đã thực hiện ước mơ của cả hai mẹ con.

Đó là hình ảnh cuộc sống vất vả, bộn bề vẫn không thể thiếu những mâm cơm gia đình đủ đầy, tràn ngập tiếng cười trong ngày Tết nhờ sự tiện lợi của những ứng dụng phục vụ đời sống như VinID.

VinID trở thành “cầu nối yêu thương” giữa tâm dịch

Hay ngay cả lúc người mẹ bên mâm cơm một mình, bà vẫn biết cách mang tới sự động viên cho cậu con trai đang ngoài tuyến đầu chống dịch. Hình ảnh người mẹ tự lên ứng dụng VinID đặt hàng, gửi tới những chiếc bánh chưng và đồ ăn ngày Tết cho con trai và đồng nghiệp như một thông điệp rằng: Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và bằng tình yêu thương, mọi người sẽ vượt qua tất cả những thử thách.

Xem MV xúc động của Quân A.P và VinID tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=0WBOI-U_aRQ

 

VinID - "Trợ lý đa năng" trong mùa dịch

Với nền tảng công nghệ vượt trội và thế mạnh thấu hiểu khách hàng, VinID đã trở thành người bạn đồng hành của mọi gia đình để tiêu dùng thông minh hơn. Với VinID, người dùng không chỉ được tích điểm trong mọi giao dịch khi đi siêu thị, mua sắm, mà còn liên kết ví điện tử VinID Pay để thanh toán tiện lợi điện nước và các loại hoá đơn, chuyển tiền từ xa, nạp card điện thoại, đặt thức ăn giao tận phòng, săn voucher, săn thưởng siêu hấp dẫn mỗi ngày.

Đặc biệt, chương trình "VinID giá sốc" đang là lựa chọn của hàng triệu khách hàng để sắm Tết tiện lợi, tiết kiệm hơn trong mùa dịch.

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top