Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Thế này liệu đến Tết có về đến nhà?

Thứ Hai 11/10/2021 | 10:06 GMT+7

VHO-  Trong những ngày qua, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã truyền tải, phản ánh dày đặc hình ảnh hàng nghìn, hàng chục nghìn người dân đủ độ tuổi từ TP.HCM và nhiều địa phương ở phía Nam trở về quê trên phương tiện cá nhân với bao khó khăn bủa vây. Trong số đó, có những gia đình phải vượt qua chặng đường dài một nghìn đến hai nghìn cây số để hồi hương. Nhưng vì sao họ lại vội vã trở về như vậy thì cho đến nay khó lòng cắt nghĩa cho thật đầy đủ với những nguyên nhân và thông tin thật khách quan.

Gần 500 người đi bộ từ Bình Dương để về quê

 Đó là thực cảnh chung mà chúng ta đã nhìn thấy và những cơ quan chức năng, tổ chức điều tra xã hội đang nợ câu trả lời; còn những người dân khác đang phải chịu cảnh tá túc vì nhiều lý do và họ cũng muốn lên tiếng bằng cách “phá rào”, thậm chí “xé rào” nhưng chưa thật sự liều mình vì trong thâm tâm họ nghĩ ngày về sẽ không xa. Nhưng…

Người viết muốn dẫn ra đây một câu chuyện khá điển hình không chỉ của một cá nhân, một nhóm người mà chắc chắn là của rất nhiều người đang còn phải giẫm chân tại chỗ, nói chính xác là bị “mắc kẹt” mà chưa có cách nào để về với gia đình sau gần ba, bốn tháng bị, phải “cách ly”. Cuối tuần trước, chúng tôi có nhận được bức thư chan lệ của cặp vợ chồng “mắc kẹt” tại một tỉnh, thành miền Trung suốt gần bốn tháng qua. Bức thư cho biết, vợ chồng chị vào công tác mới được dăm ngày thì thành phố đó bùng dịch. Gần tuần sau nhận được tin Hà Nội cũng xuất hiện những ổ dịch với những diễn biến rất phức tạp, liền sau đó áp dụng quy định “ai ở đâu hãy ở yên đó”. Ngày qua ngày, vợ chồng chị phải tá túc tại một khách sạn với khoản kinh phí chồng chất. Trong khi đó ở nhà, mẹ già đau ốm phải nằm viện, con nhỏ không ai trông bởi neo người. Nóng ruột đến mức vợ chồng chị đếm từng giờ, điện thoại liên tục nóng máy, tinh thần suy sụp hẳn. Trong bức thư dài hơn một trang, vợ chồng chị cho biết, còn có rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh như vậy. Cũng may cách đây gần một tháng, vợ chồng chị và nhiều người khác đã được địa phương gọi đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19…

Những tưởng Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác mở rộng giãn cách, phương tiện được lưu thông, tỉnh này đi qua tỉnh khác không còn “ngăn sông cấm chợ”, vợ chồng chị và rất nhiều người khác sẽ được đoàn tụ với gia đình sau bao tháng ngày xa cách một cách bất đắc dĩ, nào ngờ… xe khách vẫn chưa chạy, tàu hỏa vẫn ở tại ga, còn hàng không với đủ điều kiện ràng buộc. Mới tiêm một mũi sao đủ đáp ứng để mua vé máy bay. Vợ chồng chị nghẹn ngào, “nếu được tiêm mũi hai thì phải 4 tuần nữa cộng với 14 ngày sau tiêm, rồi về Hà Nội lại cách ly. Thế này thì đến Tết có được về nhà không?”. Tâm sự của họ và nhiều hoàn cảnh khác tương tự không thể khiến chúng ta không suy ngẫm, đòi hỏi cơ quan Bộ, ngành và chính quyền địa phương cần có cách giải quyết sao cho đồng bộ và hợp lý.

Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc diễn ra sáng 9.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới về hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại… Theo đó, người đứng đầu Chính phủ đã kết luận rất rõ việc lưu thông và giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, cả hàng không, đường sắt, đường thủy, đường bộ. Các địa phương theo điều tiết chung, không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt…

Thủ tướng đã yêu cầu như vậy, nhưng không biết những người còn bị “mắc kẹt” tại những tỉnh, thành bởi những lý do khách quan như công tác, thăm thân, du lịch… như đề cập ở trên sẽ được giải quyết như thế nào nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, hay buộc họ phải thực hiện đầy đủ những điều kiện rất khó thực hiện khi ở nơi “đất khách quê người”. Câu chuyện Đà Nẵng từ chối chuyến bay chở khách từ TP.HCM ra vào đầu giờ chiều qua 10.10 là một ví dụ nữa, mặc dù trước đó “thành phố đáng sống này” đã chấp thuận với đủ các điều kiện... Phải chăng, chỉ cần yêu cầu họ xét nghiệm trong vòng 72h có kết quả âm tính với Covid-19 và đã tiêm một mũi vắc xin, khai báo y tế đầy đủ, thực hiện nghiêm biện pháp “5K” thì có thể mua vé trở về và cách ly tại nhà? 

 NGUYỄN THANH SƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top