Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Thoát qua “cửa tử”, trân trọng với cuộc sống hơn

Thứ Hai 20/09/2021 | 09:49 GMT+7

VHO- Lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cho biết, trong gần 4.000 ca mắc Covid-19 ở đợt dịch thứ 4 có khoảng 5-6% là bệnh nhân nặng, phải điều trị ở tầng 3. Mô hình bệnh nhân nặng cũng thay đổi so với các đợt dịch trước, không chỉ người già, mắc bệnh nền mà cả thanh niên, người không có bệnh nền cũng bị diễn biến nặng.

 Bệnh nhân Hoàng Văn Ngọc vui mừng thoát “cửa tử” trở về cuộc sống bình thường

 Đến hôm nay, anh H.V.N (48 tuổi, Tân Mai, quận Hoàng Mai) vẫn nguyên vẹn niềm vui khi biết mình được cứu sống sau nhiều ngày hôn mê, bác sĩ phải dùng kỹ thuật ECMO, phương pháp cuối cùng để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Anh N. chia sẻ, anh có kết quả xét nghiệm dương tính sau hơn 10 ngày vào khu cách ly tập trung. Ban đầu anh chỉ có dấu hiệu sốt, ho nên được chuyển vào Bệnh viện Đống Đa, nhưng vài hôm sau thì thấy mình khó thở, cảm giác như có ai đó bịt mũi mình. Ngay lập tức anh được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Thanh Nhàn vào ngày 8.8.

Anh vẫn còn nhớ, trong lúc khó thở nhưng bác sĩ vẫn động viên và hướng dẫn hít sâu để thở, người đàn ông 48 tuổi cố gắng làm theo. Đến tối, tuy đầu óc tỉnh táo, nhưng những cơn khó thở khiến anh muốn đầu hàng, anh nghĩ rằng chắc mình sẽ chết và sau đó dần chìm vào hôn mê, không biết gì nữa. Rồi không biết bao nhiêu ngày sau, anh tỉnh dần và mở mắt, lúc này mới biết rằng mình sống rồi. “Anh N. ơi cố hít thật sâu, thở từ từ…”, anh in đậm tiếng bác sĩ gọi văng vẳng bên tai. Chia sẻ về ca bệnh, ThS.BS Lê Văn Dẫn, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, anh N. là bệnh nhân không có bệnh lý nền. Khi được chuyển từ tuyến dưới lên, rất nhanh bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch và các bác sĩ đã quyết định dùng kỹ thuật ECMO cho bệnh nhân. Ba ngày đầu, bệnh nhân vẫn trong trạng thái nguy kịch, nhưng sau đó tình trạng của bệnh nhân khả thi hơn, khi ô-xy trong máu đã có tín hiệu tăng lên và dần dần hồi phục. Lúc này các bác sĩ mới thở phào vì quyết định đã mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân.

BS Nguyễn Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, là bệnh viện tuyến cuối được TP Hà Nội chỉ định điều trị bệnh nhân Covid-19 nên hầu hết ca nằm tại đây là nặng, nguy kịch, có nhiều bệnh lý nền, và đã có rất nhiều trường hợp nặng, nguy kịch được cứu sống. Bệnh viện đã và đang điều trị cho hơn 600 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 300 -400 bệnh nhân phải điều trị ở tầng 3, tầng Hồi sức tích cực, chiếm 5-6% bệnh nhân. Các bệnh nhân nặng không chỉ là người già, nhiều bệnh nền mà có cả bệnh nhân trẻ tuổi, không có bệnh nền; vào thời gian cao điểm, tại đây điều trị 135 bệnh nhân nặng và nguy kịch. Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, tại đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân cao tuổi, có bệnh nền mắc Covid-19 ở ổ dịch phường Thanh Xuân Trung vào trong tình trạng nặng, nguy kịch, khoảng 15-20 bệnh nhân nặng/ngày. “Mặc dù nhân lực hồi sức cấp cứu của Bệnh viện không quá nhiều, ngoài điều trị Covid-19 còn phải điều trị cho bệnh nhân cấp cứu hồi sức khác nên vẫn thiếu nhưng các bác sĩ và điều dưỡng đều làm việc hết mình, cố gắng chăm sóc từ ăn uống, sinh hoạt hằng ngày đến các phác đồ điều trị tốt nhất cho các bệnh nhân”, bà Lan Hương nói.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đến nay Hà Nội đã có 3.882 ca mắc Covid-19 ở đợt dịch thứ 4 trong đó 31 trường hợp tử vong, chiếm xấp xỉ 1%. Ngay từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Sở Y tế Hà Nội đã kích hoạt Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang triển khai nhiệm vụ tuyến cuối của Hà Nội điều trị Covid-19 nặng. Ngoài ra, Hà Nội đã xây dựng kịch bản cho 40.000 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị ở 3 tầng, với 8.000 bệnh nhân điều trị ở tầng 2, tầng 3 tại 4 bệnh viện của Hà Nội và sẵn sàng kích hoạt nếu dịch bùng phát rộng. 

 “Giờ sức khoẻ của tôi đã ổn hơn rất nhiều. Tôi như được tái sinh lần thứ hai. Tôi sẽ trân trọng cuộc sống hơn và dành nhiều thời gian cho gia đình, giữ gìn sức khỏe bản thân. Ai mắc Covid-19 mới biết khổ đến nhường nào. Mong sao mọi người hãy ở nhà khi dịch bệnh phức tạp, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết”, anh H.V.N.

 

QUỲNH HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top