Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Thêm ca khúc tri ân động viên lực lượng tuyến đầu

Thứ Hai 13/09/2021 | 21:01 GMT+7

VHO - Hình ảnh từng đoàn xe từ Bắc vào Nam, mang theo những con người nhiệt huyết, họ ra đi không chút do dự, với tấm lòng không sợ gian khó, hiểm nguy. Nhiều người đã không kịp chia tay với người thân, gia đình, một lòng hướng về miền Nam ruột thịt… Những hình ảnh đầy cảm động đó đã được tác giả Trần Nhật Sinh thể hiện qua bài thơ Con sẽ về khi đất nước bình yên. Ngày sau đó, tác phẩm được nhạc sĩ Trần Duy Phương phổ nhạc với phần trình bày của ca sĩ Võ Thành Tâm.

Ca khúc là lời gửi gắm tình cảm đến lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm xung phong vào tâm dịch

Tác giả Trần Nhật Sinh (hiện là Chủ tịch Công đoàn khối cơ sở Bộ VHTTDL) chia sẻ, trong những ngày qua, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đang phải gồng mình chống chọi với những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Trước những vất vả, hy sinh của lực lượng tuyến đầu ở miền Nam, cùng với tiếng gọi của con tim, nhiều y tá, bác sĩ, chiến sĩ đã xung phong được đi vào tâm dịch, nguyện được sẻ chia những khó khăn cùng đồng nghiệp ở miền Nam với quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an cho Nhân dân và bình yên cho đất nước. Những hình ảnh xúc động đó chính là nguồn cảm hứng để tác giả viết lên những lời thơ này. Bài thơ mộc mạc đầy cảm động: “Đất nước bây giờ không tiếng đạn bom/ Nhưng mẹ ơi miền Nam đang khổ lắm/ Đồng nghiệp con đã xông pha tuyến đầu/ Không lẽ nào êm ấm chỉ mình con/ Trước mắt con nhìn cả miền Nam đang thức/ Cơm nuốt vội, đêm chưa lần tròn giấc/ Từng ngày qua xin giữ trọn nỗi niềm/ Hiến sức mình vì miền Nam thân yêu/ Con sẽ trở về bên mẹ, mẹ ơi!/ Đôi chân con bước dẫu hành trang trĩu nặng/ Không lời oán than, không một lời nhắn nhủ/ Đồng lòng sẻ chia gian khó với miền Nam…"
Chất nhạc trong thơ cũng chính là cảm hứng, cảm xúc để nhạc sĩ Trần Duy Phương viết nên những giai điệu của ca khúc, qua phần trình bày hết sức tình cảm, da diết của ca sĩ Võ Thành Tâm. Tác phẩm ra đời với mong muốn được gửi đến lực lượng y bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu miền Nam những tình cảm yêu thương và trân quý.

T.TRANG

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top