Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Sải chân trên quê hương hùng binh Hoàng Sa

Thứ Sáu 10/07/2020 | 08:35 GMT+7

VHO- Cuối tuần trước, từ tờ mờ sáng trên những cung đường nằm ven theo mé biển của đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã vang lên tiếng bước chân rầm rập. Nhiều người dân đảo tròn xoe mắt khi chứng kiến gần 2.000 VĐV sải bước chân dài để vượt qua cung đường đủ cự ly lên đến 42,195 km.

Lực lượng vũ trang trên đảo kéo lá cờ Tổ quốc rộng 250 m2 trong Lễ thượng cờ trước khi bước vào giải thi đấu

Vận động viên đơn vị quân đội đạt thành tích cao trong cuộc thi Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Tiền Phong.

Thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới

Mờ sáng, tại điểm xuất phát ngay cổng chào start/finish ở khu vực hang Câu, đảo Lý Sơn rộn ràng những âm thanh vui nhộn. Dưới ánh đèn đêm, hàng trăm vận động viên tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào chặng đường đua. Thượng úy Đỗ Quốc Luật, đơn vị quân đội, 6 năm vô địch giải Tiền Phong marathon cũng góp mặt cùng nhiều nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, ở môi trường nắng nóng ở đảo Lý Sơn, độ ẩm được dự báo là 75% và sức gió là 26 km/h thì cuộc tranh tài sẽ có nhiều kịch tính.

Các VĐV chuyên nghiệp và phong trào thi đấu tranh giải cá nhân ở các cự ly: 42,195km marathon nam, nữ hệ tuyển và hệ phong trào; 21,1km bán marathon nam, nữ tuyển và phong trào; 10km nam tuyển, nam trẻ, nam, nữ phong trào; 5km nữ tuyển, nữ trẻ. Tổng giải thưởng lên đến gần 500 triệu đồng. Nhiều vận động viên chia sẻ, cuộc thi được tổ chức trên quê hương Hải đội Hoàng Sa đã tạo cho mọi người thêm niềm cảm hứng trên chặng đường đua.

Trước khi bước vào chặng đường đua, gần 2.000 VĐV đã dự Lễ thượng cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Thới Lới. Cột cờ Tổ quốc được xây dựng trên một mỏm núi có hướng trực chỉ về phía quần đảo Hoàng Sa. Nơi này, người thân của các ngư dân thỉnh thoảng lên đứng nhìn về phía chân trời để chờ hình bóng con tàu ra khơi và trở về. Năm 2019, trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch lần thứ I, hơn 3.000 người cũng đến khu vực này tạo hình xếp lá cờ Tổ quốc dài 45 m, rộng 25 m và cùng hát Quốc ca. Đúng 4h30, lệnh xuất phát được bắt đầu cho tốp đua chặng đường 42,195 kilô mét được lệnh xuất phát. Các VĐV sẽ phải tự tin để vượt qua chặng đường dài, vượt qua đương kim vô địch. VĐV dẫn đầu tốp đua là Bùi Thế Anh đến từ đơn vị quân đội và Phạm Thị Hồng Lệ, quê ở tỉnh Bình Định, người hùng SEA Games 30. VĐV Bùi Thế Anh, nhà đương kim vô địch trên chặng đường đua Marathon nam giải Việt dã toàn quốc và Marathon Tiền Phong lần thứ 60 năm 2019 (từng 5 lần vô địch Marathon Tiền Phong).

Các vận động viên xinh đẹp trên đường đua

Truyền cảm hứng về tình yêu biển đảo quê hương

Năm 2018, Quảng Ngãi được chọn là một trong những điểm cầu để tổ chức chạy việt dã, góp phần kêu gọi toàn dân tham gia tập thể dục, rèn luyện thân thể. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chọn đảo Lý Sơn làm điểm diễn ra sự kiện mang tính biểu trưng. Đích thân ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn vận động viên và chạy một đoạn đường ngắn để lấy ý nghĩa, khuấy động phong trào. Còn Giải Marathon Tiền Phong lần này đã thực sự “đốt nóng” không khí thể thao. Suốt cung đường đua nằm ven biển, 3.000 lá cờ Tổ quốc được cắm đỏ rực. Sau khi kết thúc giải đấu, số cờ này sẽ được Ban tổ chức trao tặng cho các ngư dân bám biển Hoàng Sa.

Người dân Lý Sơn và du khách luôn bất ngờ bởi cách ăn mặc của các vận động viên. Đó là một số vận động viên nữ mặc luôn bộ quần áo dài truyền thống chạy trên đường đua. Bộ quần áo ướt sũng mồ hôi, giơ tay chào trước các ống kính và nở nụ cười. Người xem ồ lên vì các vận động viên này phải chạy cật lực và còn phải vượt qua sự vướng víu, cản gió của những bộ quần áo chỉ mặc trong các dịp lễ hội quan trọng. Có một số vận động viên mặc quần áo màu sặc sỡ, đầu đội vòng hoa theo kiểu hóa trang của các danh hài. Một số vận động viên mặc quần áo có các họa tiết nhìn vui mắt…, tất cả tạo ra những sắc màu thú vị đối với người xem.

Được truyền cảm hứng về tình yêu biển đảo quê hương, các vận động viên đã liên tục bứt phá, sải bước chân dài và lao nhanh về đích. Có những cái tên mới được xướng lên tại lễ trao giải, đó là VĐV Hoàng Nguyên Thanh đến từ tỉnh Bình Phước đã dẫn đầu nội dung thi đấu 42,195 km nam tuyển (2 giờ 36 phút, 56 giây); VĐV Nguyễn Văn Lai đến từ đơn vị quân đội dẫn đầu nội dung thi đấu 21 km nam tuyển (1 giờ, 17 phút, 32 giây); VĐV Phạm Thị Thúy Hạnh đến từ tỉnh Hà Nam đoạt giải nhất nội dung thi đấu 21 km nữ tuyển (1 giờ, 31 phút, 20 giây), VĐV Nguyễn Quốc Ánh, đơn vị quân đội dẫn đầu nội dung thi đấu 10 km nam trẻ (33 phút).

Ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đồng Trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Marathon đã nhấn mạnh việc tổ chức giải trên đảo tiền tiêu sẽ khơi dậy tình yêu biển đảo quê hương. Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: “Giải đấu được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, trên hòn đảo mà Chúa Nguyễn từng lập đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, nơi có mộ gió của những người tiên phong khẳng định, thực thi chủ quyền của đất nước trên quần đảo Hoàng Sa, nơi hàng ngàn ngư dân vẫn hằng ngày vươn khơi, vừa mưu sinh vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Maraton thực sự là một cuộc chơi đầy thu hút đối với người yêu thể thao. Có 18 vận động viên người nước ngoài đã đăng ký tham dự. VĐV Dev Cheris là người Pháp đăng ký từ rất sớm và được đồng nghiệp từ TP.HCM ra Lý Sơn để cổ vũ thử thách chặng đường đua 21 km. Suốt chặng đường đua, mỗi khi các VĐV nước ngoài băng qua khu vực khán giả thì đều nhận được những bàn tay giơ cao cổ vũ cùng tiếng reo hò “Cố lên, chiến thắng!”. 

 LÊ VĂN CHƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top