Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Chín năm và 30 lần vào Chư Tan Kra tìm đồng đội

Thứ Sáu 26/07/2019 | 11:01 GMT+7

VHO- Dù cách xa cả ngàn cây số, nhưng với những cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 209, thuộc Sư đoàn 312 thì đỉnh Chư Tan Kra thuộc xã Ya Xier, huyện Sa Thầy (Kon Tum) lại rất gần gũi và thân thuộc đến mức họ nắm chắc như trong lòng bàn tay dù nơi đây là đại ngàn...

 Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong chuyến đi thứ 30

Cũng đúng thôi bởi đã hơn 9 năm qua, đôi chân của họ vẫn đang miệt mài leo dốc, đôi tay chai sần vẫn bám từng bụi cây, ngọn cỏ và hốc đất để lắng nghe “tiếng thì thầm” của đồng đội năm xưa vẫn còn nằm lại nơi này.

Chuyện về việc tìm thấy ngôi mộ chung đầu tiên

Trò chuyện với chúng tôi, CCB Hồ Đại Đồng, Trưởng Ban Liên lạc tìm đồng đội Trung đoàn 209 cho biết, năm 1968 hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 thuộc Sư đoàn 312 (đa số là con em ở các huyện Đông Anh, Gia Lâm và một số quận nội thành Hà Nội) đã hành quân cấp tốc vào chiến trường Tây Nguyên bổ sung cho lực lượng Tây Nguyên. Tháng 3.1968, trong đợt tổng tiến công tại khu vực núi Chư Tan Kra và các ngọn núi xung quanh, lực lượng của Trung đoàn 209 đã có nhiều trận đánh với Sư đoàn 4 và Lữ đoàn 173 của đế quốc Mỹ. Trong những trận đánh đó, đã có hơn 400 chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống và nằm lại ở mảnh đất này.

Là một trong những người may mắn hơn đồng đội, được trở về Hà Nội sống giữa thời bình, nhưng trong lòng ông và những người CCB khác luôn khắc khoải, đau đáu những nỗi niềm riêng. Phải đi tìm đồng đội vì nơi các anh nằm lạnh lẽo và hoang sơ lắm. Xót thương và lo âu là thế nhưng hơn 40 năm qua (từ năm 1968 đến 2008) chưa có điều kiện để đi tìm. Tháng 3.2009, sau khi nhận được email đầu tiên của cựu binh Steve Edmunds, Chủ tịch Hội Cựu binh Sư đoàn 4, Mỹ về hình ảnh, sơ đồ, vị trí 3 hố chôn tập thể các chiến sĩ của ta trên đỉnh Chư Tan Kra, CCB Hồ Đại Đồng đã bàn bạc kỹ lưỡng với 7 CCB khác tổ chức tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt của những đồng đội năm xưa. Ngày 22.3.2009, lần đầu tiên các CCB Trung đoàn 209 xuất quân đến chiến trường xưa Chư Tan Kra.

 Đường lên đỉnh Chư Tan Kra

Lần đầu tiên trở lại sau hơn 40 năm trôi qua, khí hậu ở Chư Tan Kra vẫn không có gì thay đổi so với trước. Nắng vẫn như thiêu cháy từng lớp thịt da, mưa rừng vẫn xối xả. Rừng vẫn thiêng, nước vẫn độc như xưa. Tuy vậy, khó khăn vẫn không thể nào ngăn được những bước chân và lòng quyết tâm của các CCB ở tuổi xế chiều. Họ vẫn dồn sức trèo qua từng ngọn đồi, vượt qua những cánh rừng, con suối để tìm đồng đội. Năm ấy các CCB Trung đoàn 209 đã tìm được một ngôi mộ chung đầu tiên.

Những cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục

Tiếp tục tìm kiếm hai năm trời ròng rã, ngày 19.12.2010, tại khu vực đồi Tranh thuộc xã Sa Sơn (huyện Sa Thầy), nơi 42 năm trước là căn cứ hỏa lực FSB 14 của Sư đoàn 4 Mỹ (M2), các CCB lại tìm thấy dấu vết ngôi mộ lớn. “Đứng trước ngôi mộ chung tôi không khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài vì xúc động...”, CCB Hồ Đại Đồng chia sẻ. Để tri ân những người con của quê hương đã ngã xuống trên mảnh đất Tây Nguyên, năm 2012 TP Hà Nội đã trích 33 tỉ đồng xây dựng khu tưởng niệm liệt sĩ thủ đô trên diện tích 22.000m2, với các hạng mục như: Nhà tưởng niệm, 2 nhà bia, sân hành lễ, phù điêu, sân vườn nội bộ, cấp thoát nước, cây xanh, khu nghĩa trang và các công trình hạ tầng phụ trợ... phục vụ việc viếng thăm của thân nhân các liệt sĩ và nhân dân trên địa bàn. Được sự quan tâm của UBND TP Hà Nội, ý chí quyết tâm tìm đồng đội của các CCB lại càng dâng cao. Hạnh phúc, vui mừng làm sao khi những hài cốt đồng đội được đưa về an nghỉ dưới tượng đài. Công sức, mồ hôi đổ xuống có sá gì, như được tiếp thêm động lực, các CCB Trung đoàn 209 lại tiếp tục băng rừng, miệt mài tìm kiếm.

Bữa cơm trong rừng

“Tháng 12.2017, cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và tỉnh Kon Tum, các đơn vị, chúng tôi đã may mắn tìm được ngôi mộ chung thứ 3. Nhưng đến nay vẫn còn khoảng 200 đồng đội còn nằm lại nơi rừng sâu núi thẳm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và đưa các anh trở về...”, CCB Phạm Văn Chúc rưng rưng. CCB Hồ Đại Đồng cho hay, tuy đã bước qua tuổi 70 nhưng ông Chúc không bao giờ vắng mặt trong những lần đoàn lên núi tìm đồng đội. Hành trình của các CCB Trung đoàn 209 vẫn kéo dài trong hơn 10 năm qua.

Tháng 3, đỉnh Chư Tan Kra tĩnh lặng. Nắng như đổ lửa xuyên qua nhiều lớp áo và mũ tai bèo các CCB già. Tháng 7, Chư Tan Kra mưa như trút nước, lũ tràn qua khiến những con suối trở nên hung dữ. Nhưng những CCB già vẫn đội nắng, đội mưa, vượt suối, băng rừng rong ruổi với hành trình đi tìm đồng đội. Vẫn í ới gọi nhau dậy từ lúc 4h sáng để đến 12h trưa, người cuối cùng mới lên đến nơi có ngôi mộ chung của các liệt sĩ C2, C5 (đơn vị súng phun lửa). Khó khăn là thế, nhưng các CCB không hề chùn bước vì nơi đó các đồng đội đang chờ...

Đến nay, hơn 10 năm trôi qua các CCB Trung đoàn 209 đã thực hiện 30 đợt lặn lội từ Thủ đô vào Chư Tan Kra tìm kiếm từng hốc cây, bụi cỏ, từng cánh rừng, để đưa đồng đội của mình đang ở chốn nào đó trong lòng đất, nơi núi thẳm trở về đoàn tụ với người thân, đồng đội và gia đình. Với sự nỗ lực của họ, cùng sự giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, UBND tỉnh Kon Tum và huyện Sa Thầy, các CCB Trung đoàn 209 đã tìm kiếm và cất bốc được 141 hài cốt đồng đội năm xưa.

Nhưng theo Trưởng Ban liên lạc Hồ Đại Đồng và các CCB, những cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục kéo dài khi khu vực núi Chư Tan Kra vẫn còn các đồng đội chưa trở về đất mẹ. 

 HOÀI NAM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top