Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Sáng nay toà xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh nghi dâm ô bé gái trong thang máy

Thứ Ba 25/06/2019 | 10:09 GMT+7

VHO- Do phiên tòa xử kín nên các phóng viên sẽ chỉ được tác nghiệp khi HĐXX tuyên án.

7h sáng, Nguyễn Hữu Linh đã có mặt tại tòa và né tránh các ống kính. Ảnh: Trần Linh

Theo lịch, sáng nay (25.6), TAND quận 4, TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Linh (nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Vụ án do thẩm phán Nguyễn Hải Nam làm chủ tọa, được xét xử kín theo yêu cầu của đại diện bị hại. Ngoài ra, phía gia đình bị hại cũng có đơn xin xét xử vắng mặt và không yêu cầu luật sư bào chữa.

Nguyễn Hữu Linh ôm hôn bé gái 3 lần

Nguyễn Hữu Linh bị VKSND Quận 4 truy tố theo khoản 1 điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều 2.4.2019, mạng xã hội lan truyền video về người đàn ông có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (Quận 4, TPHCM).

Cơ quan CSĐT Công an Quận 4 vào cuộc, xác định người đàn ông đó là Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng.

Theo đó, khoảng 21h ngày 1.4, bé gái vào thang máy thì gặp Linh cũng bước vào. Khi cửa thang máy đóng lại, ông Nguyễn Hữu Linh đã 3 lần ôm, hôn khiến cháu bé hoảng sợ, bỏ chạy lúc thang máy vừa mở.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Hữu Linh chỉ thừa nhận nựng cháu bé vì yêu quý.

Trước ngày diễn ra phiên tòa, luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh cũng cho rằng hành vi của ông Linh chưa đủ dấu hiệu cấu thành tội dâm ô. Từ đây, luật sư bào chữa của ông Linh đã kiến nghị TAND Quận 4 trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau đó, TAND Quận 4 trả hồ sơ đề nghị VKSND Quận 4 yêu cầu làm rõ hành vi của ông Linh.

Tuy nhiên, Viện KSND Quận 4 có văn bản trả lời khẳng định cáo trạng đã nêu rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Linh. 

Vì sao phiên tòa xử kín?

Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy đã tạo ra sự phẫn nộ trong dư luận. Từ đây, nhiều người cho rằng, vụ án này cần phải coi là án lệ và xử công khai.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của bị hại, theo Điều 25 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định: “Trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai”.

Trao đổi với báo Lao Động, một số luật sư cho rằng, việc dư luận quan tâm đến thông tin phiên xử này là lẽ thường, nhưng trước hết phải đặt quyền lợi của bị hại lên trên hết.

Theo đó, Luật sư Lê Trung Phát, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng: "Dư luận quan tâm là đúng. Nhưng trong trường hợp này tôi thấy việc xử kín sẽ đảm bảo quyền lợi cho cháu bé hơn là việc nhiều người đang tò mò về hành vi của bị can, bị cáo. Chúng ta phải cân nhắc hậu quả để lại cho đứa bé. Không thể vì sự hiếu kỳ của mình mà bảo xử kín là không đảm bảo khách quan".

Trước đó, vụ án được khởi tố từ ngày 20.4. Ông Linh bị khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú sau 20 ngày CQĐT xem xét, xác minh tin báo về tội phạm theo quy định.

Laodong.vn

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top