Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Thức dậy sau hôn mê, người đàn ông Scotland chỉ có thể nói tiếng Malaysia

Thứ Năm 04/04/2019 | 09:09 GMT+7

VHO- Một bệnh nhân người Scotland đã làm các bác sĩ choáng váng khi mở miệng nói tiếng Malaysia sau tai nạn và chỉ có thể nói bằng thứ tiếng này.

Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê kéo dài 24 giờ vào năm 1983, người đàn ông chỉ có thể nói tiếng nước ngoài

Fraser Watt, hiện nay đã 60 tuổi và thời điểm ông gặp phải tai nạn xe hơi kinh hoàng đến mức suýt mất mạng là vào năm 24 tuổi. Khi còn là một đứa trẻ, Watt từng sống ở đảo Borneo, phía bắc Java với người cha làm kỹ sư xây dựng. Vào thời điểm đó, Watt có thể nói tiếng Malaysia và tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên những ngôn ngữ này ông không còn nhớ khi trở về sống tại Scotland vào những năm 1970.

Watt hiện đang sống ở Edinburgh và đã hơn 1 thập kỷ từ khi ông trở về nhà

Đến năm 1983, Watt gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi bị một chiếc máy kéo đâm vào xe ô tô. Mặc dù đã thắt dây an toàn nhưng Watt vẫn bị kéo văng ra phía trước, lao người ra khỏi kính chắn gió và gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Watt được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng thương tích nghiêm trọng và đã hôn mê suốt 24 giờ đồng hồ. Khi Watt tỉnh dậy, các bác sĩ rất sốc vì nhận ra bệnh nhân đang nói bằng một ngôn ngữ khác.

"Tất cả mọi người đều choáng váng khi tôi nói tiếng Malaysia. Tôi cũng choáng váng bởi mặc dù thông thạo thứ tiếng này từ nhỏ nhưng tôi đã không nói tiếng Malaysia từ 19 năm trước. Mẹ tôi đã phải túc trực cạnh giường để có thể phiên dịch cho các bác sĩ mãi đến tận ngày cuối cùng, khi tiếng Anh của tôi trở lại", Watt trả lời phỏng vấn của Edinburgh Evening News.

Sau tai nạn, dù đã hồi phục nhưng Watt vẫn thường bị những cơn đau nửa đầu và tình trạng mất trí nhớ quấy nhiễu.

"Trí nhớ của tôi bị xáo trộn vĩnh viễn nhưng đôi khi một vài ký ức bỗng nhiên trỗi dậy. Mọi người không có nổi sự kiên nhẫn khi tôi cố gợi lại các ký ức hay cố gắng đưa ra những suy nghĩ rõ ràng. Tuy nhiên, tôi học được cách để thực sự trở nên mạnh mẽ và cách để tồn tại dù cuộc đời đưa tôi đi theo hướng nào", Watt kể.

Trà Xanh/ Dân trí
Theo NS

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top