Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Mẹ mưu sinh ở Hà Nội, con bại não ở nhà bị chó cắn thương tâm

Thứ Hai 11/03/2019 | 15:21 GMT+7

VHO- TS.BS Nguyễn Việt Hoa - Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhi được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất thương tâm, khu vực bộ phận sinh dục của bé bị chó cắn trơ xương.

Nhìn đứa con thơ đau đớn, chị Phùng Thị Trang - mẹ bệnh nhân V.Đ.D (dân tộc Nùng, ở thôn Đoàn Kết, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) chỉ biết trách bản thân vì quá nghèo nên đã phải tha hương xuống Hà Nội làm thuê làm mướn. Chị Trang cho biết, gia đình chị thuộc diện cận nghèo, có mấy sào ruộng, quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” cũng không đủ ăn. Chồng chị sức khỏe yếu nên chị là lao động chính trong gia đình, ai thuê mướn gì chị cũng làm để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi 3 đứa con thơ (bé D còn một em 4 tuổi và một em mới 2 tuổi). Riêng V.Đ.D bị di chứng bại não, bao năm nay chỉ nằm một chỗ, gia đình cũng không có tiền đưa bé đi chữa trị. Khó khăn, chồng chất khó khăn.

Chị Trang đau xót nhìn con bị nạn

Đã 9 tuổi, nhưng V.Đ.D chỉ nặng vỏn vẹn 12 kg nặng chỉ hơn đứa trẻ 2 tuổi bình thường khác. Gần chục năm qua, phải sống với căn bệnh bại não bẩm sinh (sinh ra chỉ nặng 1,7 kg), bé D. hầu như nằm liệt một chỗ, thế giới cuộc sống của Duy gói gọn trên chiếc giường nhỏ bé và mọi sinh hoạt cá nhân đều do người thân chăm sóc.

Cách đây mấy ngày, khi ở nhà một mình, bé đi vệ sinh nặng trong vô thức, ngay lập tức, bốn con chó nhà nuôi đã xông vào cắn xé, khiến bé mất toàn bộ da vùng mu, trơ xương mu, bộ phận sinh dụng vật gần như cụt. Bé chỉ biết nằm đau đớn chịu đựng, chẳng thể vẫy vùng, hay kêu la được.

Là bác sĩ trực tiếp phẫu thuật và điều trị cho bé D. TS Nguyễn Việt Hoa, từ lúc người nhà phát hiện cháu bị chó cắn đến lúc đưa cháu xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hơn 10 tiếng. Ngày 6.3, các bác sĩ phải tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân, cắt lọc, tạo hình, che phủ dương vật. Hơn nữa, do vết thương của bệnh nhân nặng, các bác sĩ chưa xác định được bệnh nhân có tinh hoàn hay không hoặc tinh hoàn ẩn trong vùng bụng. Hiện tại, bộ phận sinh dục của bé bị cắt cụt chỉ còn 1 cm, các vết thương còn lại tương đối ổn định. “Bệnh nhân sẽ được tạo hình dương vật về sau, sẽ kiểm tra tinh hoàn có ở trong vùng bụng không và tiếp tục theo dõi, chăm sóc vết thương tránh nhiễm trùng, uốn ván. Sau khi bệnh nhi ổn định sẽ được tiêm phòng dại và đề nghị tiêm phòng dại cho cả bốn con chó”, Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh chia sẻ.

Bác sĩ Hoa cũng cảnh báo, không chỉ cháu V.Đ.D mà trước đó đã có nhiều bé bị chó nhà cắn, gây những tổn thương nghiêm trọng. Vì thế, không nên cho trẻ nhỏ tiếp xúc với vật nuôi, chó mèo khi chỉ ở một mình. Nếu gia đình có nuôi chó thì cần cách ly với trẻ ở khoảng cách an toàn… Chó ra khỏi nơi nuôi nhốt phải được rọ mõm, tiêm vắcxin ngừa bệnh dại định kỳ. Khi bị chó mèo cắn chảy máu cần sơ cứu bệnh nhân ban đầu bằng cách sát trùng, rửa sạch vết thương, dùng băng gạc sạch băng bó cầm máu rồi nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

 

VIỆT THANH

Print
Tags: Y tế

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top