Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Tương lai ở phía trước

Thứ Hai 25/02/2019 | 11:15 GMT+7

VHO- Những “bữa tiệc” bóng đá thịnh soạn của lứa đàn anh là đội tuyển U23 rồi đội tuyển quốc gia trong năm vừa qua đã mang lại cho người hâm mộ quá nhiều cảm xúc. Thế nên các trận đấu của lứa đàn em U22 tại Giải U22 ĐNÁ có vẻ khá nhạt nhòa. Dù kết quả thế nào, họ vẫn là tương lai của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

 Điều quan trọng là các cầu thủ U22 Việt Nam học được điều gì sau giải đấu này Ảnh: NHƯ HUY

Mang sang giải đấu trẻ hàng đầu khu vực một đội hình chủ yếu là các cầu thủ ở lứa U20, đủ cho thấy mục tiêu của bóng đá Việt Nam tại giải đấu này là một cơ hội rèn giũa, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho tương lai là SEA Games 31, tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021. Chính vì thế khi gặp một đội tuyển già dơ hơn hẳn là đội tuyển U22 Indonesia trong trận bán kết vào chiều qua, đôi chân của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không thể phát huy sức mạnh.

Trái ngược với một U22 Việt Nam non nớt, Indonesia mang sang giải đấu này một đội hình có tới 7 cầu thủ từng tham gia đội tuyển quốc gia. Không những thế, đội bóng này sẵn sàng chơi tiểu xảo, đá rắn, gây áp lực liên tiếp lên các cầu thủ tuyển U22 Việt Nam. Trong đó đáng ngại nhất là tình huống cầu thủ mang áo số 6 - Rafi đạp thẳng gầm giầy vào cầu thủ U22 Việt Nam hay các tình huống nằm sân ăn vạ để “câu giờ” trong những phút cuối của trận đấu khi đội bóng này đã có lợi thế dẫn trước 1-0. Liên tục bị áp sát, chơi xấu và bị các pha tiểu xảo gây ức chế, tuyển U22 Việt Nam đã phải gồng mình để chống trả các pha va chạm của đội bạn.

Không những thế, sự “thiên vị” của trọng tài khi liên tiếp nương tay trước các pha đá xấu của Indonesia đã làm cho những đôi chân non nớt của tuyển U22 Việt Nam không kiềm chế được cảm xúc. U22 Việt Nam đã phải trả giá vì sự nóng giận của mình. Phút 68, Văn Hạnh đã phạm lỗi với số 18 bên phía Indonesia, giúp cho đội bóng này được hưởng quả đá phạt, giống như tình huống mà tuyển Việt Nam được hưởng trong hiệp một. Và từ quả đá phạt có góc sút rộng, số 8 Luthfi thực hiện cú sút hiểm hóc. Bóng khẽ chạm vai Đức Nam khiến Văn Biểu không kịp trở tay. Indonesia vượt lên dẫn trước 1-0 và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Không những thế ở vài phút bù giờ cuối trận, tuyển U22 Việt Nam cũng suýt bị trọng tài rút thẻ vì tình huống phạm lỗi không đáng có.

Mục đích đến với giải đấu là để chuẩn bị cho tương lai, nên dù có dừng bước ở bán kết cũng không phải là thảm họa với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Vấn đề đặt ra giờ đây là các cầu thủ đã rút ra được điều gì, học được những gì sau trận đấu này. Rõ ràng chúng ta chơi không kém hơn đối thủ, cũng tạo được nhiều cơ hội ăn bàn nhưng rồi cuối cùng các chân sút của tuyển U22 Việt Nam lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Và tại sao cũng cùng tình huống đá phạt tương tự, trong khi Indonesia thực hiện thành công thì tuyển Việt Nam lại không thể biến thành bàn thắng? Rồi khả năng đọc trận đấu, thay người của Ban huấn luyện đã chuẩn chưa? Những câu hỏi đó phải được thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn trả lời trong thời gian tới, nếu không muốn lặp lại thất bại tương tự.

Dù không hoàn thành mục tiêu có mặt ở trận chung kết, nhưng thua để biết mình đang đứng ở đâu, biết mình đang yếu và cần khắc phục những gì sẽ là cần thiết cho lứa cầu thủ trẻ này. Không có những cá nhân xuất sắc như lứa Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải trước kia, lứa cầu thủ này sẽ phải nỗ lực hơn nữa để rèn giũa mình, để noi gương các đàn anh thi đấu trên đấu trường quốc tế, để không nóng giận làm mất hình ảnh của chính mình và làm chệch choạc lối chơi của toàn đội.

Hôm qua ông Lee Young Jin - người được trao nhiệm vụ dẫn dắt tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 30 đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận bán kết Giải U22 ĐNÁ. Chắc chắn thầy Lee đã phần nào nhìn thấy điểm mạnh, điểm yếu của lứa U22 này để có sự bổ sung cần thiết cho đội hình tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30, tổ chức vào cuối năm nay. Còn với các cầu thủ U22 trong đội hình thi đấu tại Giải U22 ĐNÁ 2019 ngày hôm nay, họ sẽ còn một chặng đường dài trước mặt để hoàn thiện mình, nếu muốn được như thế hệ đàn anh của những Quang Hải, Xuân Trường... 

 THU SÂM

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top